1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Papa em đã cưa má mì nhà em(đảm bảo đọc xong không hối hận)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi x_jin_85, 08/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Một phần đời ta hãy cứ yêu đi
    Yêu cho cả sau này không yêu nữa
    Nửa đời sau đã chắc gì hay dở
    Nửa đời này ta cứ mộng về nhau.
  2. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    tính iu bố mẹ chị đẹp quá
    em chả bít bố mẹ em có bài thơ nào cưa nhau ko
  3. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Còn có người cưa nhau bằng lời bài hát tiếng Anh này, ..
    L is for the way you look at me
    O is for the only one I see
    V is very, very extraordinary
    E is even more than anyone that you adore can
    Love is all that I can give to you
    Love is more than just a game for two
    Two in love can make it
    Take my heart and please dont break it
    Love was made for me and you
  4. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    thơ kiểu này mẹ you không đổ mới là lạ, bố của you giỏi thật đấy, sáng tác được bài thơ tuyệt tác, nói chung mỗi người có khi cả đời chỉ nhào nặn ra được một tác phẩm để đời như vậy thôi, không biết giờ bố you còn sáng tác nữa không?
  5. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    hì cảm ơn bạn nhưng thơ cũng chỉ là 1 cách thui mờ, chắc bố mẹ bạn "đổ" nhau theo cách khác
    bố mình thỉnh thoảng vẫn sáng tác, có cả 1 bài dành cho các con hehe, còn thơ tặng mẹ thì còn vài bài nữa còn 1 số bài bố làm lúc chưa quen mẹ mình cũng thích
    hì, cảm ơn những ai đã thích mấy bài thơ này
  6. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    tiếc là thời nay con gái không còn dễ bị đổ bởi thơ nữa, mà nếu có sáng tác tặng nàng thì chắc chắn là nàng cho out từ vòng gửi xe vì nàng không thể gửi gắm cả đời vào con người có đầu óc bay bổng, phi thực tế được.
    Thời đại bây giờ đầu tiên vẫn là tiền, ngẫm cũng đúng. top 10 em của cuộc thi Hoa hậu thì quá nửa là lấy chồng Việt kiều. Buồn thay nếu không có tiền.
  7. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    oé, ai bảo bac thế??? nếu con gái tất cả như lời bác nói thì làm sao cái box thi ca này còn tồn tại được và còn bao nhiêu em gái trong box
    nữa, đúng là thời đại bi giờ $$$ có tiếng nói lớn nhưng đâu phải tất cả mọi người đều đánh giá $$$ là tất cả, còn có người này người kia chứ....còn bác e hèm, phải chăng bác muốn lấy vợ hoa hậu? top 10 em đấy cũng đâu phải do tự nhiên mà xinh đẹp, cũng phải tốn money để làm đẹp lắm chứ, thế nên phải lấy người giàu, còn ai muốn lấy top 10 người đẹp thì cũng phải đủ điều kiện cho các em có gì lạ,, nhưng cái gì cũng có giá của nó thui mà việc gì phải bùn, thay vì bùn vì những điều như vậy chi bằng cố gắng sống là chính bản thân mình thấy đúng....chết, em lại lắm mồm roài...em chỉ nói quan điểm của em thôi, ko có ý gì chỉ trích bác đâu...chỉ là chả thiết bùn những chuyện như vậy nữa mệt mỏi lắm!!!
  8. chieuphong

    chieuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là không hối hận luôn đó bạn, hay thật. Bái phục lão anh hùng
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    có lý ....có lý ..thơ tớ chả ra qué gì nhưng chỉ ít thì cũng có đến 2 người con gái thấy thích ( chắc là khen để lấy hứng .... ) nhưng quả thật họ cũng nói rằng thích tớ từ những bài thơ ... made in thankiem
  10. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    thế là tốt rồi, làm thơ vừa là để bộc lộ tâm trạng cũng vừa là để muốn người khác biết tâm trạng đó, khen thì càng tốt, nhỉ

Chia sẻ trang này