1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Phương và Hướng anh nghe em gắn lại
    Tìm thấy anh trong chính trái tim mình
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 31/01/2009
  2. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Phương và Hướng anh nghe em gắn lại
    Được cuộc tình trong chính trái tim Anh!
    Phan Đức Dũng - Tâm Bão
    Hai câu thơ có từ Phương nhiều hướng
    Ý tưởng em dào dạt Anh tỏa hương
    Phan Đức Dũng - Tâm Bão
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 31/01/2009
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 31/01/2009
  3. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Anh bước đi tìm em khắp muôn Phương
    Phương nào cũng thấy mối tình Anh ở đó
    Phan Đức Dũng - Tâm Bão!
    Mình gởi bạn, mình thực sự chưa có tài chúc bạn vui vẻ!
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 31/01/2009
  4. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn foobeash: Thực sự rất vui khi bạn chịu khó đọc hết được cả các comment, mình có khi còn chưa một lần nào đọc được hết cả, chỉ mỗi lần một ít. Trân trọng, chúc bạn vui vẻ .
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 31/01/2009
  5. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Lê bước/ nhớ em /muôn Phương lạnh
    Lăn lội tìm người /ủ ấm/ trái tim Anh
    Phan Đức Dũng - Tâm Bão!
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 31/01/2009
  6. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Vụng - vùng
    về
    Anh vụng về dâng trái tim biết nói
    Gọi tên em mọi lúc sống trên đời
    Anh mê mệt tìm cơn đau đã chết
    Gọi tên em vào lúc bệt đáy buồn
    Tuôn cảm xúc soi lòng anh ngến thấy
    Ta vùng về đốt tình ta bốc cháy!
    Mũi khói nào đâm đục mắt chiều nay!
    Phan Đức Dũng - Tâm Bão!
  7. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Kí ức
    Tôi chạy về miền quê
    Giữa trời mưa xối xả
    Tôi che tay dúm tóc
    Mỗi bước nước lần qua
    Tôi tìm về ngày xưa
    Chợt thấy mình nhanh quá
    Tôi vô tình thật lạ
    Dẫm bong bóng vỡ nhoà
    Tôi càng bước càng xa
    Cái thưở hồi bắt cá
    Trên con thuyền sóng cả
    Một ánh mình xông pha
    Kí ức và hiện thực
    Lang bạt tuổi yêu đầu
    Hết mình tình yêu dấu
    Ai ngờ gãy cần câu!
    Tôi gói một niềm đau
    Ấp ủ kỉ niệm đầu!
    Phan Đức Dũng - Tâm Bão!
  8. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Các bài thơ trong diễn đàn của tớ này đa số với tớ chỉ là chú bé dạo chơi trên cánh đồng thơ mà ko biết nói, đừng xem nó là thơ tớ bây giờ nhé!
    Tập thơ sắp ra mắt sẽ cực kì cuốn hút nếu thực sự các bạn hiểu!
  9. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với anh bạn. Anh bạn thử post dăm bài thơ trong tập thơ sắp in xem có đáng đọc để nhận ko. Tớ e rằng cứ nói thế tặng còn xem xét khi nhận chứ đừng nói là bỏ tiền ra mua, cả chục cốc bia cỏ chứ ít à???
  10. zergegg

    zergegg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Làm gì,cỡ 15K chứ mấy.Chắc còn đang ém hàng chưa tung ra những bài hay đâu.

Chia sẻ trang này