1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà tung được, các bạn yên tâm, khi in xong nộp lưu chiểu xong, tớ sẽ tung ba bài để các bạn hiểu thế nào là tập thơ của tớ " Đi Tìm Nghệ Thuật"
    "Đi tìm nghệ thuật trong thơ
    Mà thơ cứ cũ cứ lờ nghệ nhân
    ................"
    Tác giả Hoàng Anh bạn thân của tớ là một thiên tài" Lều Thơ" chúng tớ tự phong cho mình là Lều Thơ thôi còn Nhà thơ thì ko phải vì nghèo lắm) sẽ viết lời giới thiệu cho tập thơ sắp tới !
    Thiên tài và thiên tài
    Mời các bạn đón đọc, Để thấy được trí tuệ cao ngất giữa cách dùng từ , âm điệu và vần thanh, với tính triết lý đa chiều thâm sâu!,
    Phan Đức Dũng - Tâm Bão!
    Áng chừng giá 12 ngàn là cùng!
    Chưa bằng bát phở đâu!
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 07/02/2009
  2. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Chắc khoảng 12 ngàn thôi, các trang bìa đều có vân tay của tớ, tớ làm thơ gần như không công thôi, Điều cuối cùng của tớ là lên án tất cả những nhà thơ đang "Đi Tìm Nghệ Thuật" và cuối cùng cho họ hiểu Nghệ Thuật là Gì !
  3. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này được làm để Huy Hùng và độc giả hiểu thế nào là thơ Tân Tâm HT thực sự.
    Thơ Tân Tâm Hình Thức
    Tôi cầm cây bút huyênh hoang
    tự cho thế giới lu mờ bằng ánh sáng
    hào quang mờ mờ thực thực không
    rõ ràng. Cái phút chốc cắt ngang
    mẫu hồn thơ ngáng chân tôi bơỉ
    cái chân thật không còn nữa. Bơ vơ
    nơi ngớ ngẩn vẽ lên mình chút đờ
    mà vẫn để lộ đuôi nét hoang sơ cu cũ
    cương từ nhu. Tôi tự hào với cách đệm chút nhạc
    dưới chân cho thơ mà đâu biết mình lạc
    ở ngục tù ngú ngớ. tôi chạm hồn thơ khét gió
    cháy ước mơ no đủ trên cánh đồng nông dân
    lam lũ. Có rõ cái chân thật đang cần
    ấy không thơ. Đùng đoàng, đùng đoàng những ước mơ
    đập vào đêm hoang vu. Tiếng mẹ ru rơi thẳng
    con chữ con uốn cong. Đong đếm vài mẫu đồng tiền nặng
    mà nhẹ trong lòng. Một con số nhỏ cõng
    cái cái trống không mới biết rằng
    khi lông nhông thì tình người là hằng
    số một. Biết mình dốt thì thơ mới tốt!
    Tác giả Phan Đức Dũng kẻ sáng chế ra thơ "Tân Tâm Hình Thức "
    Bản bản của thơ này là với sự điệu hóa ngữ triết tạo nên cái bất diệt trong chiều thơ, thâm sâu nhưng vẫn quyến rũ nét cũ đó là gọi là một nền thơ tiên tiến mà vẫn đậm đà bản sắc thơ hoang sơ. "Tân Tâm Hình Thức" được thiên tài
    "Lều Thơ" Phan Đức Dũng sáng chế!
    Xin độc giả đón đọc!​
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 07/02/2009
  4. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thật là xuất chúng. Nhà bạn bò gần tới rốn con riềng thuật rồi. Cố lên.
  5. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Trình độ của Phi Diểu Lan vẫn chưa học xong cấp 1, đặc biệt là bài:
    "đừng nói bậy nhé em"
    Để tránh thêm hiềm khích, xin anh giữ lòng tự trọng của mình từ đây và đừng vào mục của tôi nữa nhé, tôi ko đón chào anh vì anh ăn nói hàm hồ và ko suy nghĩ quá, ... chẳng nhẽ tôi lại nói bóng gió anh như là nhiều thứ tôi ko thích nói ....mấy lần trước tôi tha nhưng anh lại càng qúa đà, đuổi anh khỏi mục của tôi,...
    Tự hiểu và thôi nhé!
    " Hãy tôn trọng ngưòi khác thì người khác mới tôn trọng mình"
    Các bạn thân mến, xin lỗi vì lại bị bác Phi Diểu Lan quấy như thế này, Có gì các bạn nhận xét phê bình để mình học hỏi, dẫn chứng ở đâu và tại sao, ...
    Và nhớ thầy giáo ko bao giờ chửi trò là bậy bạ như ko có văn hóa, hay nói bóng gió miệt thị trò, mà luôn bảo trò cố gắng lên một cách chân tình và rõ ràng, giải thích tại sao,....ko ăn nói bậy bạ hàm hồ như ....
    Chúc các bạn luôn vui vẻ
    Phan Đức Dũng - Tâm Bão !
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 08/02/2009
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Cho Hnhu hỏi một câu chân thành. Bạn có muốn nghe lời góp ý chân thành từ HNhu không?
  7. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bại nói sai rồi. tất nhiên bạn thì chưa có jì để đúng cả. Bạn sáng tác ra thể tân tâm HT tớ thấy như ánh hào quang vỗ tay khen ngợi mà bạn lại ko vừa lòng với chuyện khen ngợi như vậy quay ra mắng mỏ và đuổi đánh rồi tha cho tớ làm tớ sợ quá. Rồi bạn bôi bác hạ thấp trình độ học vấn của tớ là chưa hết cấp I, chắc bạn học cao lắm nhỉ?
    Chuyện đuổi ra khỏi mục? Bạn thân mến của tôi, bạn quá ngôi sao rồi, chưa ai đuổi ai ra khỏi mục của nhau bằng lời nói trên này, chỉ có thích vào hay ko thích thôi, bạn có quyền jì mà đuổi nào? Bạn chắc mới tham gia, chắc ko biết mọi người vào bình luận vỗ tay, khen chê thơ nhau là chuyện thường. Tớ thấy bạn hơi bất bình thường. Còn đây. Ko thích vỗ tay khen ngợi thì anh chửi bậy vậy.
    *** anh cũng *** hiểu đất nước này làm sao lại có thằng hấp lìn như cậu. Anh ko biết cậu coi thơ cậu cao cấp thế nào, nhưng đọc qua vài bài thì anh nói thật làm thơ kiểu cậu ko bằng mấy đứa em gái còn mài đít trên ghế nhà trường. Ảo tưởng quá cậu ạ. Cậu ko thích cũng ko được khi anh vào đây nghịc, lâu lắm anh mới vớ được một thằng hấp như cậu để anh diễn trò. Cậy jì jì thân mến. Muốn làm nhà thơ thì mặt phải dày, mặt cậu ko dày nhất định éo phải nhà thơ hay thi dân như mọi người trong này vẫn gọi. Anh vào thi ca thích nhất là vớ được những thằng như cậu. Như thế anh mới có động lực qua thăm hỏi thêm một số người.
  8. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Chị nói đi ạ, em xin nghe, để học hỏi
  9. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Bác Phi Diểu Lan, tôi bó tay rồi,
    Thôi tha cho tôi, thật đấy, tôi mệt lắm rồi, túi đã ko có tiền vào nét để chửi nhau chắc tôi chết đói mất, vô nghĩa quá
    Hãy tránh khi bạn gặp chí Phèo 2009
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 09/02/2009
  10. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thư giãn đê

Chia sẻ trang này