1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Cậu ấy là một THIÊN TÀI.
    Được các nhà phê bình đánh giá rất cao về tư duy nghệ thuật thơ ca và có những bài thơ rất hay.
    Có điều cậu ấy không bao giờ quan niệm "xôi thịt" rằng phải ăn cơm trước mới làm thơ nổi.
    Tớ mà viết không có nhuận bút tớ ứ viết!
  2. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
  3. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
  4. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
  5. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0

    Cục đất
    Quanh co cục đất lăn trên dòng người
    Vạn vật chuyển động đều đùa với nó
    Nhưng ko thấy nó tồn tại
    Cứ trơ trọi ngàn năm làm đứa trẻ
    Cục đất bẩn mà không bẩn
    Giữ gìn non xanh và điểm tựa cho nhân loại
    Phế thải là thứ cục đất thù nhất
    Già và linh thiêng ở các miền rất khập khiễng
    Bỏ đi và đắt cắt cổ
    Tất cả đều tạo nên hình hài của cả loài người
    Tôi dắt chú cho béc dê đi xả
    Sáng ra ngoài bãi mà điếc cả lòng
    Được học bài môi trường mà ý thức vẫn trống
    Mềm và có mùi!
    Cục đất nên được thay đổi!
    Phan Đức Dũng - Tâm Bão (trong bản thảo tập thơ "Đi Tìm Nghệ Thuật" đừng ai mua nhé vì tập thơ này chán lắm, chán đến mức cả thế giới có 10 người hiểu được là cùng)
  6. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Phải bình dân cậu rõ chửa? 10 người hiểu thì No Ban(hêh) thế chóa nào được? Dốt ạ!
  7. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
  8. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
  9. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ mới so cậu với Hoàng Linh thôi Đức Dũng ạ!
    Còn Hoàng Linh thì có lẽ sẽ đoạt Nobel vào... kiếp sau!
    Tuy nhiên, chân thành mà nói cậu nên gặp một cậu tên Cường, nick trên Thica là LHX-NDD. Hai cậu rất thích hợp để đàm luận thớ văn. Đừng cãi nhau với lão Phidieulan làm gì cho phí lời.
    (Ông ấy giỏi trêu chứ cũng lành. Cậu đừng có thất vọng khi không được khen vì ông Phỉ mà ko trêu nữa thì Thica này buồn lắm.
    Nói thật, tớ nghi ngờ các thi nhân chốn thica này lắm Dũng ạ. Thơ gì mà sản xuất tằng tằng 1 ngày vài bài, gà còn không đẻ kịp như rứa. Cậu đừng theo trào lưu chung mà mất chất nhé!)

Chia sẻ trang này