1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    `
    Hô hô! Anh chán chửi cậu rồi, cậu hâm bỏ mịa! Anh nói thật trên này cũng nhiều đứa hâm nhưng ít đứa nào hâm bằng cậu. Anh bầu cậu một phiếu quán quân đấy.
    Nói thơ ko hay thì hơi quá, tư duy cũng tốt đấy, viết vài năm thì may ra bằng thằng Mặc con nhà mất dạy.
    [/quote]
    Mình cũng đang định bầu cho "ông" này giải Nobel Hoang tưởnởctcs tuổi 28 thì hoá ra "họ" đã có giải rồi. Mà mình nghĩ chuyên mục của bạn cũng có thể cạnh tranh với chương trình Gặp nhau cuối tuần ngày xưa của Xuân Bắc, Tự Long đấy, chắc chắn là giá trị thư giãn cao hơn nhiều!
    @ Phidieulan: cứ tưởng là bạn gái nào, hoá ra là... He he! Sao bạn lại chửi người ta thế? Đối với lều thơ Tân Tâm hình thức, ngôn ngữ của bạn phải triết học một chút người ta mới hiểu được.
  3. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Trong cuốn "Đi Tìm Nghệ Thuật-Thư" có 18 loại thơ. Thêm 6 loại thơ mới. Từng thể thơ đã được tác giả cách tân đến mức cao nhất. Thơ Việt 2009 đã và đang được hoàn hảo bởi Thiên Tài - Phan Đức Dũng !
    Cho tôi xin một triệu
    Cho tôi xin một triệu chữ trời
    Để tôi hỏi rõ sao đời khổ ghê
    Cho tôi xin một triệu chữ chê
    Để tôi hõi rõ khi tê tái lòng
    Cho tôi xin một triệu chữ mong
    Khi em khuất bóng trong lòng nhớ nhung
    Cho tôi xin một triệu chữ đùng
    Đập vào đêm để vỡ cùng chiêm bao
    Cho tôi xin một triệu chữ gào
    Bao năm khản tiếng mà nào ai hay
    Cho tôi xin một triệu chữ cay
    Bao năm xé ruột vẫn ngây ngây lòng
    Cho tôi xin một triệu chữ gồng
    Vượt lên bão táp mưa dông cuộc đời
    Tôi lại xin một triệu chữ trời
    Không thèm hỏi nữa vì đời đã quen
    Phan Đức Dũng - Tâm Bão
    dạng thơ này tác giả tự đặt là :
    "Tân-Song liên thất bát" . Một số Thiên tài, và nhà phê bình gọi là quả trứng vàng của Lục Bát add 1 thời 2009.
    (Trích cuốn Đi Tìm Nghệ Thuật -Thơ của tác giả Phan Đức Dũng trường phái cách Tân-Tâm-Thức dấu mốc lịch sử của phát triển Thơ Việt 2009)
    ....................................................................................................................
    Cục đất
    Quanh co cục đất lăn trên dòng người
    Vạn vật chuyển động đều đùa với nó
    Nhưng ko thấy nó tồn tại
    Cứ trơ trọi ngàn năm làm đứa trẻ
    Cục đất bẩn mà không bẩn
    Giữ gìn non xanh và điểm tựa cho nhân loại
    Phế thải là thứ cục đất thù nhất
    Già và linh thiêng ở các miền rất khập khiễng
    Bỏ đi và đắt cắt cổ
    Tất cả đều tạo nên hình hài của cả loài người
    Tôi dắt chú cho béc dê đi xả
    Sáng ra ngoài bãi mà điếc cả lòng
    Được học bài môi trường mà ý thức vẫn trống
    Mềm và có mùi!
    Cục đất nên được thay đổi!
    Phan Đức Dũng - Tâm Bão
    (trong bản thảo tập thơ "Đi Tìm Nghệ Thuật - Thơ" đừng ai mua nhé vì tập thơ này chán lắm, chán đến mức cả thế giới có 10 người hiểu được là cùng)
    - đây Trường Phái thơ "Tân - Tâm - Thức" do Thiên tài "Lều Thơ" Phan Đức Dũng sáng chế! Loại thơ này phải học Triết cực giỏi mới làm được. (Bài thơ trên đã được 9 thiên tài về Triết Học ở các trường Đại Học và Ẩn sĩ , các nhà nghiên cứu chiêm nghiệm)
    ....................................................................................................................
    Thứ ba là trường Phái "Tân- Tâm - Hình Thức" loại thơ này phải khôn khéo trong cách tư duy và thể hiện tính lôgic nhưng hay nhất là biết ngắt đoạn tạo nên hình thức và chính nhờ hình thức ấy đã cho ta hé lộ được vàng ngọc về Tư Duy. Phải ngưòi học vật lý và hóa học và họa sĩ và ngôn ngử cực giỏi mới đủ khả năng làm được một cách tốt nhất.

    Tình Người
    Tôi cầm cây bút huyênh hoang
    tự cho thế giới lu mờ bằng ánh sáng
    hào quang mờ mờ thực thực không
    rõ ràng. Cái phút chốc cắt ngang
    mẫu hồn thơ ngáng chân tôi bơỉ
    cái chân thật không còn nữa. Bơ vơ
    nơi ngớ ngẩn vẽ lên mình chút đờ
    mà vẫn để lộ đuôi nét hoang sơ cu cũ
    cương từ nhu. Tôi tự hào với cách đệm chút nhạc
    dưới chân cho thơ mà đâu biết mình lạc
    ở ngục tù ngú ngớ. tôi chạm hồn thơ khét gió
    cháy ước mơ no đủ trên cánh đồng nông dân
    lam lũ. Có rõ sự cái chân thật đang cần
    ấy không thơ. Đùng đoàng, đùng đoàng những ước mơ
    đập vào đêm hoang vu. Tiếng mẹ ru rơi thẳng
    con chữ con uốn cong. Đong đếm vài mẫu đồng tiền nặng
    mà nhẹ trong lòng. Một con số nhỏ cõng
    một cái trống. Bé lông bông
    trên đường mới hiểu. Tình người là hằng
    số một.
    Phan Đức Dũng - Tâm Bão
    Còn riêng tôi dù sáng chế ra 3 loại thơ nói trên vẫn chưa đủ khả năng đưa chúng lên cao. Xin hứa hẹn ở cuốn
    "Tiếp cận Nghệ Thuật" ở tập thơ sau.
    .............(Còn nữa)..3 loại thơ nữa ...để sau
    (Chú ý tiểu phẩm trên đã được thử thách bởi nhiều lều thơ, lều phê bình, lều Email của các nhân vật đều là Thiên Tài lever 1 của Việt Nam) .
    Hiện nay chúng đang thử thách ở Lever 2 của các nhân vật lão làng (được tuyển chọn bởi bài Khúc Tư Duy trong tập thơ Đi Tìm Nghệ Thuật-Thơ )
    ....................................................................................................................
    Nếu bác Phi Diêu Lan ko chửi một cách ko suy nghĩ và quá gắt gao một cách ko nên, em cũng xin được nhờ thẩm định tập thơ qua email vì bác khá thông minh.
    Nếu bạn Huy Hùng không quá bảo thủ em cũng xin gửi qua email để lắng nghe về sự tiến triển của thơ Tân- Tâm - Hình Thức.
    Nếu "luôn nói hộ lời yêu" ko quá nặng về "Xôi Thịt" tớ cũng xin được gửi qua Email về các cuốn "Đi Tìm Nghệ Thuật -Thơ" do nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành.
    Nếu chị Hương Nhu không quá ẩn dật trong dòng thơ của chị tôi cũng xin được gửi ....
    Nếu bác "Kiếm khách vô tình " ko trốn biệt đi đâu tôi cũng xin...
    Nếu bác May-U không huống hồ một cách vô vọng tôi cũng xin ...
    Nếu bác gì đạo văn ấy nhỉ lại quên tên à hình như là quên mất rồi......
    Còn nhiều bạn khác trong diễn đàn nữa ........
    Nếu nếu cũng chỉ là Nếu ....
    Chúc quý vị vui vẻ mạnh khỏe và lành mạnh hơn nữa.
    Tác giả Phan Đức Dũng ! Bút danh Tâm Bão !
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 10/02/2009
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Cưng à Hnhu không ẩn dật đâu. Có điều Hnhu không phải là nhà thơ, không biết làm thơ, cũng như không có đủ bản lĩnh, để đọc thơ cưng. Cho nên, cưng có gửi, Hnhu có đọc, cũng không hiểu được gì đâu ạ.
    Nhưng, Hnhu thích tự tay chấm cho cưng đạt giải Noben thơ học, vì những tâm huyết của cưng, cho thơ.
    Có một điều thắc mắc, cưng hay tự xưng cưng là thiên tài, điều này, do đọc giả phong hay cưng tự phong? HNhu nhiều lần, muốn hoạ thơ cưng, nhưng, ngại quá, vì, tự nghĩ, mình sao dám hoạ thơ của thiên tài, vì, thế, hoá ra Hnhu, vói cao lắm! Vậy, nên, rất dè dặt, khi vào nhà bạn.
    Bạn tự nhấc ghế ngồi cao quá, làm, Hnhu sợ!
  5. Lochness

    Lochness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    @proche1:
    1.Tớ phải thú nhận cậu là người tâm thần nặng. Mấy cái thứ mà cậu gọi là thơ đó 99% đọc sẽ chả để lại cảm xúc gì, ngoại trừ thấy hài vì được xem một con rối đang múa chữ. cậu dùng chữ thiên tài làm tôi thấy buồn nôn. mấy con chữ vẽ vời vớ vẩn của cậu làm được cái gì, giúp được cho ai, dấy lên được cảm xúc gì kô mà tự nhận mình là thiên tài. Thối không ngưỉ được.Cậu cứ kiếm tiền đi là khỏi bệnh đó. Chúc cậu may mắn.
    2. Cậu khá có bản lĩnh, tiếp tục phát huy nó để làm cái gì đó có ích cho đời.
    3. Mong cậu không tăng huyết áp.Bảo trọng nhé.
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn Đức Dũng nhé, tớ "xôi thịt" nặng lắm. Nhưng thực sự tớ ước bạn hiểu được ý nghĩa từ đó!
    Tớ xin nhắc lại, bất kể người-làm-thơ nào, dù là tay ngang hay THIÊN TÀI thì cứ phải ăn cơm trước đã!
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Kinh điển!
    Mình đánh giá rất cao các vấn đề về thần kinh của bạn!
    - Mình miễn bình luận về thơ bạn. Chỉ xin được có 1 chút xíu ý kiến là ở cái vàng 2 của bạn - rất gợi! =)) Nên cho vào mục "Thơ bút tre "chẻ" " của chúng tớ.
    - Vàng 1: nếu có 6 loại thơ mới - thì làm sao mà cách tân khi nó còn mới được nhỉ?
    - Vàng 3 và 4: sao bạn không dùng tiếng Việt cho dễ hiểu - nói tiếng gì khó thế? Phỏng đoán đây là tiếng Anh. Chắc đây là dạng từ Tân Tâm hình thức của từ "level", nhờ!
    - Vàng 5: tiếng Việt vốn giàu và đẹp, ấy thế mà lều thơ nhà bạn đã cách tân từ ngữ lên một đoạn đầu đài mới. Mình chịu, chả hiểu.
    Xin chỉ giáo cho mình - vốn "mơ hồ một cách nông nổi", cái đoạn "huống hồ một cách vô vọng" ấy là hàm ý ẩn dụ gì đấy ạ? Đa tạ lắm!
    - Vàng 6: cũng muốn thế lắm, nhưng sau khi đọc xong "thờ hỏi thở" của bạn, chúng mình phải cố gắng lấy lại cái vàng vàng ấy từ đầu. Khổ thế!
  8. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  9. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cữ ngâm cứu câu chữ làm jì? Tớ đánh giá cậu này là được. Nó là một tiến trình khá ổn để tới tầm là một thằng thơ lớn. Tớ đánh giá cao sự mặt dầy để đứng trước bão tố gian hồ vươn lên đứng dậy một mình một ngựa cưỡi về miền hoan lạc của thila.
    Có sáu điều tớ muốn nhắn nhủ góp ý tới thằng ku này, mong các bạn nhắm mắt, bịt mũi khi chấm xuống dòng dưới đây.
    1. Giữ tác phong một mình chống lại bọn ko biết thơ là jì
    2. Bất chấp dư luận.
    3. Làm thơ cho mình và mình là nhất
    4. Bán được hay ko cứ tiếp thị đã
    5. Bựa một tí để mọi người biết mình có tấm lòng với con nghệ thuật
    6. Dù sao thì mình cũng sản xuất ra ối thứ tập hợp ngôn ngữ ko đúng với chuyên môn của mình.
    Đích thị ko thiên tài cũng thành thiên cổ. Nói thì hơi 4f, nhưng tớ kiên quyết và cá với mọi người thằng này ắt thành tài, tớ chấp 10 ăn 2 dù thời thế thế nào. Bây giờ bọn làm kinh tế, doanh nhân còn nhảy lên đàn chính luận đọc thơ ầm ĩ cho bà con biết là bọn làm tiền còn rất có văn hoá huống hồ mình là này kia. Hay như quan chức nhà ta dù lươn lách câu chữ cũng làm ra ối thơ cổ động, vận động, khuấy động quần chúng dù bận trăm công ngàn việc hống hồ mình thư thái rách việc thời gian này kia. Thời xưa đến giờ éo biết bố con thằng nào tối tác ra câu:
    Dân Việt trăm mối bỏ đầu
    Dù đói khát vẫn giầu câu thơ
    Cuộc đời dẫu đặt chỗ nhơ
    Nuốt bùn vùng dậy thờ câu: Trữ tình
    Ấy! Tích cực, loãng mợn, đầy phấn đấu cho con nghệ thuật như thế mới ra được những áng thila bất hủ lưu truyền hậu thế. Tớ tin thằng này sẽ đoạt Nô ban vài năm tới. Cứ phải đặt mình cao ngất ngây, cứ phải mơ ước tuyệ vời để phất đấu cho sự nghiệp cao cả. Thế mới là người.
    Dù mọi ước mơ trên đời đều rất tuyệt vời nhưng thường chẳng vừa ý điều jì
  10. tinhnguyen00

    tinhnguyen00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Trộm nghĩ,dân văn chương thường là những người thanh tao nho nhã.Có đâu lại cãi nhau như mấy hàng tôm cá.Ai hợp thì mình đi lại,không hợp thì thôi tránh đi,nước sông không ảnh hưởng gì đến nước giếng.

Chia sẻ trang này