1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Hòn đất mà biết nói năng.
    Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn...
    Cái này không phải nhiếc móc gì bạn...Đừng hiểu lầm...
    Theo tui thì bài Cục đất này chưa giống thơ lắm. Có lẽ phải "gạn đục khơi trong nhiều nữa "
    Lại nhớ bài Cục Phân (*** nổi trôi sông )của Phan Văn Trị.
    "Sinh mi là cha mẹ ruột rà
    .....
    Thôi rồi quên mất... xin lỗi..
  2. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    đức dũng với chả tâm bão! rồi cơn bão hâm hấp sẽ làm hâm nặng thêm cái đầu của thằng đức dũng tâm tâm hấp! Tặng thơ thẩn gia đức dũng vài chữ đi theo suốt đời: thơ đức dũng thật tuyệt tiểu tốt, tôm tép, nhược tiểu, ti toe, tinh tướng, tầm thường. Thường thôi nhỏ dũng ơi! Hãy nhìn vào bản lĩnh của Huy Hùng này! Đến thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh cũng chỉ đến thế thôi chứ đừng nói đến thơ thẩn gia đức dũng! Chú dũng có đỡ nổi hai chiêu của anh không thì anh sẽ chỉ cho chú vài đường thơ cơ bản. ha ha!
  3. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    " Dù sao thì trái đất vẫn quay"
    Ta lại post các bài thơ cũ của ta đọc lại cho đỡ buồn (chú ý ko có trong tập thơ "Đi Tìm Nghệ Thuật").
    Ngã xe
    Nghe tin bạn bị ngã xe
    Tôi giật thột cái nghe nghe như mình
    Hóa ra là cái giật tình
    Của tôi và bạn có hình cái xe
    Phan Đức Dũng - Tâm Bão!
    cũng chưa biết
    cũng chưa biết
    trong cuộc đời
    bao giờ thôi viết những lời
    cho em
    cũng chưa biết
    khi vào đêm
    tôi ngừng bật miệng gọi tên
    của người
    cũng chưa biết
    hỏi ông trời
    nhìn lên chẳng thấy trả lời
    tình tôi
    nâng tình dâng
    hỏi bao người
    họ buồn lúc lắc
    làm đời tôi lay
    tôi buồn bê bết cơn say
    nhìn thơ càng lớn nặng đầy trái tim!
    Phan Đức Dũng - Tâm Bão!
    anh lao
    anh lao mình
    va hồn
    vào đá
    nhập nhập tình
    hòn đá bỗng
    rung rinh
    anh lao mình
    va hồn
    vào má
    thơm tận tình
    một cô bé
    thật xinh!
    Phan Đức Dũng - Tâm Bão!
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy có nhiều bạn hơi quá đáng với bạn Đức Dũng!
    Trước hết, chúng ta phải ghi nhận sự nhiệt tình sôi nổi mà bạn ấy dành cho thơ.
    Tiếp đó, ta nhớ về câu "không ai đánh thuế ước mơ cả" để nghĩ về mơ ước Nobel của bạn ấy.
    Ngoài ra, bạn ấy còn thực sự dũng cảm khi dám bỏ tiền ra in thơ trong thời buổi chạy ăn từng bữa như thế này.
    Cuối cùng, cái ước mơ Nobel vốn hoang tưởng, cái hy vọng thơ được tài trợ hão huyền nhưng chí ít nó cũng giúp topic này và phần nào đó là bõ Thi Ca của chúng ta sôi động hơn.
    Chúc cả nhà có 1 Lễ tình yêu hay ho! (miễn đừng quên lời chúc này được viết vào... thứ Sáu ngày 13, hờ hờ hờ)
  5. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    nói
    nói đi để nhớ một ngày
    viết câu thơ lửng tung bay mộng sầu
    nói đi để nhớ một câu
    một câu câu nữa cơn đau lăn dài
    nói đi
    ừh
    nói với ai
    một mình tự nói rung tai nghe mình
    nói đi tôi điếc vì tình
    nói đi tình điếc vì mình dối gian
    nói đi xin chữ bình an
    nói đi đau khổ đã van hết lời
    nói đi không thể nữa rồi
    nói đi nói hết một đời chửa xong
    Phan Đức Dũng
  6. no_stranger_to_love

    no_stranger_to_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích 2 câu cuối trong bài thơ trên của bác
    "nói đi không thể nữa rồi
    nói đi nói hết một đời chửa xong" <--- ám ảnh quá
  7. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Kiếp sau xin chớ làm người.
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
    Nguyễn Công Trứ.
    Tại sao phải làm cây thông ? Vì cây thông sống an bình thoải mái.
    Không cần phải nói gì cả.
    Nói mà chi nói làm gì .?
  8. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Mài
    Mài mực phác bài thơ hay
    Ngờ đâu mực đổ thành ngày đói thơ
    Bạn thơ ơi chớ hững hờ
    Cùng mình mài tiếp giấc mơ cho tròn
    Phan Đức Dũng - Tâm Bão !
  9. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Biết
    Biết để rồi
    lệ rơi mau
    Biết để rồi có cơn đau
    rõ ràng
    Biết để rồi
    đỡ mơ màng
    Biết để rồi
    đỡ lang thang
    tìm người
    Phan Đức Dũng - Tâm Bão!
    (bị loại đầu tiên trước khi bon chen vào tập thơ "Đi Tìm Nghệ Thuật" và bị chấm 2 điểm với thang điểm cao nhất là 20 điểm trong phương pháp duyệt thơ của bài "Duyệt"(muốn đọc được bài "Duyệt" xin mua tập thơ "Đi Tìm Nghệ Thuật", kính mời độc giả đón đọc)
  10. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Các bài thơ ko xứng đáng trong tập thơ "Đi Tìm Nghệ Thuật"
    bóng
    đã từng đè nát bóng tôi
    rồi đè nát cả
    bóng người trong đêm
    giờ ôm trơ trọi
    bóng mình
    chiếc giường gỗ mọt
    rung rinh
    bóng buồn
    (6 điểm với thang cao nhất là 20 điểm)
    Tác giả Phan Đức Dũng
    Bút Danh Tâm Bão
    vô đề
    thời gian trôi chậm tưởng chừng như không chạy
    thâm tâm ta cứ lẳng lặng đơn tà
    cảnh vật gần mà ngỡ như xa lạ
    khúc nhạc tình buồn trĩu cả đời ta
    (4 điểm với thang cao nhất là 20 điểm)
    Tác giả Phan Đức Dũng
    Bút danh Tâm Bão!
    (còn nhiều bài ko xứng đáng nữa post sau)

Chia sẻ trang này