1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0

    Vì mình nến cháy hết mình
    Hết mình chảy lệ vì tình hư vô
    Chạnh lòng gấp một câu thơ
    Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng
    Phan Đức Dũng - Tâm Bão !
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 20/02/2009
  2. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Có hai từ sai lầm nhất của lều thơ "Phan Đức Dũng" là tự nhận mình là thiên tài. Thực ra đó là hai từ quá ngạo mạn. Xin lỗi vì những ai đã nhỡ bực tức vì thái độ kiêu căng của tôi. Và thái độ tâng bốc của Tập thơ "Đi Tìm Nghệ Thuật" .
    Bây giờ Dũng cũng chỉ xin nói rằng: Tập thơ "Đi Tìm Nghệ Thuật" chỉ đơn giản là một tập thơ đầu tay của Dũng và Dũng đã cố gắng hoàn chỉnh nó qua nhiều ý kiến trước khi ra mắt thế thôi.
    Còn nó là một tập thơ có chất lượng hay ko điều đó phải để độc giả đọc nó sau khi nó ra đời.
    Một lời xin lỗi chân thành dành cho bạn đọc
    Phan Đức Dũng - Tâm Bão .
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đây chính là thành công lớn nhất của cưng đó.
    Biết mình sai chỗ nào, để từ chỗ đó, làm lại, là quí.
    Thơ của cưng, cũng vẫn cứ non như cưng.
    Nhưng, khôn hề gì, tất cả ở phía trước!
    Mong cho niềm đam mê của cưng với thơ cứ tròn đầy.
    Khuya lắm gùi, ngủ ngon đi ha cưng.
    Bà chị này out đây.
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
  5. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Hương Nhu: Em rất cảm ơn chị đã cho em biết thêm một ý kiến về thơ em, em đang lắng nghe rất nhiều ý kiến về thơ mình chị à.
    @ Luôn nói hộ lời yêu: Thật cảm ơn bạn đã ghé thăm Dũng. Thế là Dũng mừng rồi.Dù chỉ là một nụ cười
    Vậy là tính vào thời điểm này trong diễn đàn đã có ba bài là "Cục đất"; " Cho tôi xin một triệu" và "Tình người".
    Nay xin gửi thêm hai hàng hóa nữa cho diễn đàn và bạn đọc thêm vui đó là hai bài" Đi Tìm Nghệ Thuật" và bài " Nốt nhạc lì" ở dưới. Vậy là chưa ra phát hành đã lộ hàng năm bài rồi.
  6. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm nghệ thuật
    Anh mua một tờ giấy
    Tên là:
    Sổ xố nghệ thuật
    Để cầu may
    Ước mơ bỏng trên tay
    Sổ xố trúng
    ai ngờ tờ giấy cháy
    Anh làm gì khi nhỡ
    một cơ may
    Anh lại mua
    sổ xố cả xấp đầy
    Cơ may đâu rồi
    Sao chẳng thấy
    Anh bực mình gắn mãi ở tàn tro tờ giấy cháy
    Gió thổi bùng
    Để lại biển đắng cay
    Tất cả những bụi bẩn u mê từ sự lười nhác
    Anh quay lại tìm nơi mình đã lạc
    Bước đi bằng chính đôi chân trần cay đắng
    Một niềm tin!
    Lóe sáng
    Một niềm tin!
    (Trích trang 12 tập thơ "Đi Tìm Nghệ Thuật"
    tác giả Phan Đức Dũng bút danh Tâm Bão vẫn đang thử lửa nữa )
  7. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Nốt nhạc lì
    Tôi gảy bản ghitar ngày xưa cho em
    Phổ bằng nốt nhạc lì
    Trầm hay réo rắt cũng tắt
    bởi tình câm
    Tôi gảy khúc tình câm
    âm thầm nơi tim cũ
    Cơn điên ra tù
    Mang một nốt nhạc lì
    Lại thêm một lần nữa
    hoang phí cái đam mê cuồng dại
    biến anh thành bản nhạc Rock (dốc)
    trong lòng
    Nốt nhạc lì xông vào em dữ dội
    Đổ tội cho cuồng si!
    Một mili nữa thôi, tôi chạm vào lý tưởng
    Cơn thèm ơi
    đang chín mọng các vì sao!
    Giấc mơ đổ
    lý tưởng khờ đi thẳng
    Vụt vào đêm
    tan mộng sụt miền đau
    Giật mình khát uống vào chai lão hoá
    Một mili nào trôi quá cả ý tôi !
    Tôi không thể
    tôi rơi vào tắc nghẽn
    Đành trẻ hóa để làm cơn ngơ ngác
    Nốt nhạc lì vẫn thiếu một mili !
    (Trích trang 19 và 20 của tập thơ" Đi Tìm Nghệ Thuật"
    Tác giả Phan Đức Dũng
    Bút danh Tâm Bão )
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thực ra bạn ko cần phải xin lỗi ai đâu. Bạn muốn là gì, là ai thì có ảnh hưởng gì đến người khác đâu. Thực ra, bạn đã nhận mình là "thiên tài", là "lều thơ", thì cũng chả cần phải đính chính đâu, kể cả không phải (đừng sợ rằng nếu ko nhận lỗi thì thiên hạ không phân biệt nổi!).
    Về mặt cá nhân, tuy tôi có ngứa mồm, nhảy vào nói với bạn vài câu, nhưng cũng là vì tôi thấy thú vị. Giữa rất nhiều nhà thơ và những bài thơ, hay có dở có, và trong lúc chưa làm nên nổi gì về thơ, ít ra thì bạn cũng gây được sự chú ý cho người khác, bất kể sự chú ý đó theo nghĩa nào.
    Nói thật là lúc đầu tôi còn nghĩ đó là một chiêu marketing cho tập thơ của bạn nữa cơ. Nếu ko phải thì xin lỗi nhé! Nhưng có lẽ nếu muốn chiêu marketing của bạn (giả sử là marketing) thành công thì đáng ra bạn không nên đăng trước mấy bài thơ "Đi tìm nghệ thuật" đó cho người ta xem. Đặc biệt là sau khi đọc rồi, tôi lại càng chân thành khuyên bạn như vậy.
    Một trong những lí do hết sức đơn giản, đó là cũng giống như một cô gái, nếu bạn phơi hết ruột gan (và những thứ khác) - tốt xấu đủ cả - cho người ta xem rồi, thì người ta còn hứng thú đâu mà yêu bạn, chứ chưa nói đến cưới, về để tiếp tục khám - phá nữa?
    Một lời khuyên hết sức chân thành thứ hai là: ko biết tập thơ của bạn có bao nhiêu bài, nhưng nếu bài nào cũng giống như những bài thơ bạn đã đăng thì: hoặc bạn nên thay/ bổ sung bằng những bài khác, hoặc bạn ko nên xuất bản nữa. Tôi chưa chê thơ bạn vội, tôi mới chỉ nói đến yếu tố thương mại thôi đấy nhé. Vì yếu tố bí mật - để khêu gợi tính tò mò của người mua - hầu như không còn nữa. Thà thơ bạn bị chê te tua nhưng người ta ko biết thực hư ra sao, còn hơn là tuyệt tác, đáng đoạt giải Nobel (giả sử thế) nhưng mọi người đã đọc rồi, lại còn có thể đọc đi đọc lại hàng ngày trên mạng nữa, vì chả có gì thúc đẩy người ta mua thơ của bạn.
    Một ý kiến hết sức cá nhân: nói "trước đây bạn "hâm"" thì hơi thô, nhưng bây giờ bạn tỉnh rồi thì tôi lại ít "khoái" bạn hơn. Thực ra trước khi bạn nhận ra "sai lầm" và xin lỗi ấy, bạn cũng có cái cuốn hút của một kẻ có niềm tin mãnh liệt vào mình và rất có lòng với thơ ra phết đấy.
    Đừng vội vứt hết đi "nét duyên thầm" của mình như thế nhé! :D
    Tôi vẫn mong bạn giữ lại một chút cái thứ nhất. Cái vẻ bản lĩnh ấy cũng đáng tôn trọng đấy chứ.
    Còn cái thứ hai thì chắc chắn là ko phải khuyên gì rồi!
    Chờ đợi tập thơ thứ hai của bạn!
  9. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    5 bài vừa qua ko phải là tớ tự ý muốn cho và phơi bày đâu, vì chúng đã được thử lửa, đủ sức biện luận với những ai thích phê bình thôi, tớ tự tin nó thứa sức chiến với cả thế giới ấy chứ, còn tớ cũng có quan trọng là mua hay không đâu, tập thơ tớ gần 50 bài.
    Giá tập thơ bây giờ là 100 ngàn.
    - Tớ in có 35 cuốn, 30 cuốn nộp lưu chiểu còn 5 cuốn bán chính thức, có đủ dấu vận tay 10 ngón và chữ ký. ai thích thì mua ko ép đâu. Tính ra mỗi bài có hơn 2 ngàn.
    100 ngàn nghe thì cao mà ko cao đâu.
    Bới tớ định 1triệu 200 ngàn kia.
    Thơ cho dân chúng có, cho nghệ sĩ có. Tất cả đều nhuần nhuyễn và biến hóa.
    100 ngàn tớ nghĩ chắc người mua xem đi xem lại mới dám mua hay ko? .
    Ôi giời họ cứ mua các tập khác, Với tớ thế là quá rẻ rồi. !!!!!
    Kí tên: Phan Đức Dũng - Tâm Bão
    Tác giả của tập thơ" Đi Tìm Nghệ Thuật" tự tin là tập thơ đỉnh cao của Thơ Việt 2009. Nhưng vẫn cảm thấy mình chưa là Thiên Tài vì Thiên Tài ko chỉ viết thơ. !
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 23/02/2009
  10. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa mình hay mua cuốn KTNN, rồi đọc tất cả những gì viết trong đó. Kể cả những bài thơ rải rác trong đó.
    Rồi..từ từ chỉ đọc những phần về Khoa học thôi..
    Rồi ..từ từ không màng tới cuốn KTNN nữa...
    Rồi....
    Nhưng mà điều, bạn có in thơ thì tặng mình một quyển...chứ mình không có mua đâu ....
    Chúc bạn trở thành Người cảm nhận cuộc sống. Nhà thơ thì hãy dành danh hiệu đó cho người khác.
    ....................

Chia sẻ trang này