1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    cái ngủ ko nhắm
    đôi mí nâng góp chút tí lâng bâng chút lí trí, giấc trần
    xung quanh thèm chút ý mà trí vẫn lì nhí tí, giấc vỡ
    vết dơ loanh quanh quay xung quanh nượm tanh hanh, giấc bẩn
    tim rình đập thình lình trợn trạo tiếng đau, giấc sợ
    chỉ còn hai lọn mắt chưa tắt bắt nhịp liều kiệt quệ
    giấc ngủ
    đắm
    ko nhắm
    thấm
    canh giữa
    giấc đậm!
    Phan Đức Dũng
    Tâm Bão
    (Trích Sọt rác của Lều Thơ Phan Đức Dũng)
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 26/02/2009
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nhà tớ có từ điển to uỵch, cơ mà tớ nghĩ ko cần tra. Hỏi bạn cho vui thôi, chứ tớ biết bạn cũng ko trả lời.
    Cũng cám ơn Dũng nhiều nhiều!
    Tớ ko gọi đấy là "thơ" đâu, thờ ơ thôi.
  3. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  4. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ơ lạ nhỉ!
    Ai cạnh khoé? Tớ hỏi chân thành với tinh thần cầu thị chân thành chớ!
    "Một bầy hiu quạnh" - cái này nhà tớ lại ko thắc mắc.
  6. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Xin chào noiholoiyeu, maybe, konnhamatjay, AcommeAmour phidieulan, chịhuongnhu, huyhung421, kiemkhacvotinh, tuithihan, .. và các bạn đọc khác thân mến khác :
    Mời các quý tâm giả lắng ngẫm và nghĩ để đọc:
    .....
    - Trong thuật ngữ của thơ có một thứ mà chúng ta nhầm tưởng đó chính là cứ mơ mơ vần vần là thơ. Cái thần trong thơ không nằm ở sự hoang tưởng mà chính là ngôn ngữ logic, được lắp ráp bằng vật chất mà người ta gọi là chất thơ. Chất thơ được tạo thành bởi sự xuyên xuốt của từ, thanh, vần, ý và trí.
    - Thơ là môn nằm giữa hai cực giới hạn thơ đó là " Văn xuôi" và "Triết luận". Câu lửng là thủ pháp hay nhất của thơ, nhưng cũng khó nhất vì nó lửng để làm gì, phải hiểu rõ nó mới viết được. Hiện nay trong khuynh hướng thơ tạp nham hay viết nhưng thứ mơ hồ mơ hồ... Làm cho chất thơ bị biến thành vật chất ảo. Mà bản chất chúng là vật chất thực.
    - Ý lửng không phải là ảo mà ý lửng là thực nếu ngưòi làm thơ làm chủ được nó. Cái đó là cái chúng ta đang cần nhất của một nhà thơ. Ở nước ngoài thơ họ khá triết vì ngôn ngữ của họ khó gieo vần, tôi ko hẳn là chê ngôn ngữ họ nhưng khó mà vần điệu đẹp như tiếng Việt được.
    - Được sinh ra một đất nước có thứ ngôn ngữ tuyệt vời như thế mà lại chưa có nhiều nhà thơ nổi tiếng với thế giới. Điều đó thật là hổ thẹn với chúng ta. Chính vì cái tội của xã hội này đã không cho chúng ta thấy được giữa ảo và thực của thơ. Tội đó là của chính các ( "... " ) làm nền thơ Việt Nam ko nâng cấp được.
    - Cũng không thể trách được họ vì đến viết một bài thơ hay họ còn chưa làm được thì huống hồ gì đến dạy (...) làm thơ....
    (Trích cuốn "Số phận nàng thơ Việt" Tác giả Phan Đức Dũng. Bút danh Tâm Bão)
    - Trong lều thơ Phan Đức Dũng đã từng có câu:
    " Đừng dùng một ý lửng. Khi không rõ từng nơi. Mái nhà thơ có dột. Càng sáng tâm hồn thôi"
    (trích bài "Thế nào là thơ" của Tâm Bão trong cuốn Số phận nàng thơ Việt tác giả Phan Đức Dũng).
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 26/02/2009
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HNhu không lĩnh giáo nỗi, cái chưn lý này, của cưng đâu! Xin hông dám can dự!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 26/02/2009
  8. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn :
    "- Trong thuật ngữ của thơ có một thứ mà chúng ta nhầm tưởng đó chính là cứ mơ mơ vần vần là thơ. Cái thần trong thơ không nằm ở sự hoang tưởng mà chính là ngôn ngữ logic, được lắp ráp bằng vật chất mà người ta gọi là chất thơ. Chất thơ được tạo thành bởi sự xuyên xuốt của từ, thanh, vần, ý và trí.
    - Thơ là môn nằm giữa hai cực giới hạn thơ đó là " Văn xuôi" và "Triết luận". Câu lửng là thủ pháp hay nhất của thơ, nhưng cũng khó nhất vì nó lửng để làm gì, phải hiểu rõ nó mới viết được. Hiện nay trong khuynh hướng thơ tạp nham hay viết nhưng thứ mơ hồ mơ hồ... Làm cho chất thơ bị biến thành vật chất ảo. Mà bản chất chúng là vật chất thực.
    - Ý lửng không phải là ảo mà ý lửng là thực nếu ngưòi làm thơ làm chủ được nó. Cái đó là cái chúng ta đang cần nhất của một nhà thơ. Ở nước ngoài thơ họ khá triết vì ngôn ngữ của họ khó gieo vần, tôi ko hẳn là chê ngôn ngữ họ nhưng khó mà vần điệu đẹp như tiếng Việt được. "
    ----------------
    Mộng là ảo nhưng mộng cũng là thực
    Mộng lạ thường nhưng mộng rất vô duyên.
    Duyên là hữu nhưng duyên cũng là vô.
    Cõi nhân trần hiện hữu với hư vô.
    12:50 Feb 26
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    ThiCa nhà mình có 1 thành viên mới: Bạn noiholoiyeu (?????)
  10. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .

Chia sẻ trang này