1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
  2. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  3. ErnKhongXinh

    ErnKhongXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thấy rõ là thằng cnmd đang ghen tỵ với thằng hoang tưởng tâm bão.
    Nhưng phải thú thực là nếu bị bắt buộc thì thà đọc vè của thằng tâm bão con hơn dẫm phải kứt mà thằng mất dạy đem bôi trát khắp diễn đàn.
    Thật kinh tởm.
  4. xarung

    xarung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    2
    tâm bão mến!
    Khờ khạo thơ thi đú với đời
    Ấy kêu sáng chế - (ôi giời toàn vét niêu)
    Thôi thì trăng nó màu i e u rêu....
    Đếm 2 3 4 tháng giời không lương
    Thì ấy có mà làm thơ với thánh ở trên ban thờ....
  5. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày con Vương có cháu, văn phong sâu sắc hẳn.
  6. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Các thi sĩ thân mến,
    Trước hết về "chị huongnhu4" : Chị hông chịu học hỏi sêu mà tín bụ đượC.
    Sau trước hết là AcommeAmour : Bạn muốn cái chữ Quang Vũ vừa sáng vừa thổi mạnh bay tới các miền xa tít tắp. Bạn nin cú gếng hơn chít nữa. Thơ bạn chỉ cần Biến cái Ảo có thể nắm bắt được là thành côNg một nửa roài!
    Sau sau trước hết: Xin dành một lời xin lỗi chân thành đến
    " luonnoiloiyeu" vì Dũng thưòng nhớ cái tâm, cái ý khi bạn nói nên nhỡ biến cái tên của bạn thành "nói hộ lời yêu". Cũng gửi tới bạn một lời chân tình là nên bỏ cái " Xôi Thịt" để cho Việt Nam mình được hân hạnh chiêm ngưỡng một cây bút mới toanh bằng tấm lòng luôn nói lời yêu của bạn được ko vậy?
    Tấn tới là konnhamatjay : Tớ hay hồn nhiên lắm mà , chỗ đó cũng hồn nhiên như một sự thật ấy!.
    Thơ bạn rất xuôi xuôi về thanh bạn chơi kiểu xoắn chữ và híp câu rất gọn. Cái xoắn của bạn như một cuộn len bị rối ấy, tớ dành tặng bạn một thứ nữa là bạn thành công trên dòng thơ của riêng bạn. Chẳng hạn như câu đỡ rối nhất của bạn là:
    " trần gian gió nặn mây thù
    ta ghìm phấn khích chu du phận mình "
    tớ sẽ gỡ rối giúp bạn là,
    "Đời thù hoan lạc bước đi
    Chỉ vì phấn khích ta tì phận ta"
    Nó sẽ thoát ý hơn hẳn. Chúc bạn đẽo thơ mình hay hơn. Tớ khi luyện thơ bị tẩu hỏa nhập mà cũng hay làm như bạn lắm tí tớ tặng cho một bài của
    "Lều Thơ Tẩu Hòa Nhập Ma Phan Đức Dũng"

    Canh cạnh là bạn maybeU: Khi tập tõm nhấc chân thơ đi tớ cũng ao ảo lắm. Nhưng hiện nay các nhà thơ tự cho mình giỏi rồi theo phe bạn bè tả hữu làm đảo lộn hết cái thần của thơ rồi. Bạn cũng phấn đấu làm thơ nhé, thơ bạn bắt đầu khang khác cái mùi khi xào thơ rồi. Bắt đầu thấy thơ hơn rồi.
    Chem chép là "Em không xinh" em hay linh tinh. Thi thoảng ghé chơi nhé.
    " Em không xinh không phải tại mình
    Nhưng linh tinh là tại chình mình đó em"
    (Dũng tặng Em không xinh)
    Dật dờ thêm bạn "xarung" đến chơi: - Phải chăng bạn xa rừng nên quên hết cây cỏ chim muông thú, củ mài rồi,....ta vẫn sống được mè!
    Thêm gia vị bác phidieulan làm bữa ăn tinh thần thêm lạ nhẩy.
    Đến với Lều Thơ Phan Đức Dũng các thi sĩ hay nhớ!
    "Sức mạnh của các Lều Thơ Phan Đức Dũng là gì ?
    Chính là ở chỗ không sợ sét đánh phát cháy luôn vì nếu Lều có thành tro bụi thì cũng chẳng sao . Vì sao nhỉ ?
    Vì ở Lều Thơ Phan Đức Dũng có một thứ không bao giờ cháy được chính là bức tranh "Nước Mắt" trong Lều Thơ Phan Đức
    Dũng được họa sĩ Thơ vẽ một cách khéo léo trong thơ.
    Luôn được bao phủ bởi cái điên điên cái ngông ngông cái hài hài cái dơ dở của trái tim Phan Đức Dũng.
    Các xó xỉnh của Lều Thơ tưởng bề bộn mà đầy khoa học, các ngóc ngách của Lều Thơ cũng đều có các phẩm mầu của các loại thơ. "
    (Trích lời chào tựa lời giới thiệu của Lều Thơ Phan Đức Dũng, bên cánh cổng, và bên dưới là một lọ mực và một cây bút lông ngỗng)
  7. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0

    Như đã nói là tặng bạn "konnhamatjay " một bài thơ khi tẩu hỏa nhập ma của tớ:
    TìNnnh NGóppPPpp
    PHủ lỤc tồN lưu
    tâm cẬn rộm
    MộT mảnH yêu siÊu
    Vịn rịn tìNh
    NHớ sIết ngHệNh ngOòng
    tÌ GIấc độNg
    Quỷ ngụP
    Tà núP
    mA mễN linH
    OÁn sếN tRào dâNg
    tHơ tHở híChHH
    Tình NGóp vẫn nHích
    Tích
    tíCh
    tíHC.!,,!,?
    TRói hồN vào CHúT
    Xích
    Xích
    XíCh !!!
    HuýCH
    LòNg
    Để DịCh Nỗi nHớ MoNGGGGGGGGGGGG 0%%%%%%%%
    (Trích Lều thơ tẩu hỏa nhập ma của tác giả
    Phan Đức Dũng)
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Kính thưa thiên tài Lều thơ Phan Đức Dũng!
    Quả rất cảm kích trước những chỉ giáo chân thành của Lều thơ!
    Ấy nhưng mà MaybeU này - như đã nói - chẳng dám nhận mình là làm thơ hay là thi sĩ. Ấy là MaybeU đây chỉ dám mượn vần, điệu và cảm xúc cho vui vẻ một chút thôi. Chứ thật tình, "thơ" với MaybeU thiêng liêng lắm. Để được gọi là thơ và để nhà tớ đây cảm và "tưởng" là thơ thì cũng còn nhiều yếu tố lăm lắm.
    Nhà tớ đây chẳng việc gì phải phấn đấu làm thơ cả. "Phấn đấu"? Nghe mệt, nhọc, và nặng quá!
    Tớ đây thích thì làm, ko thích thì thôi, thế thì nó mới thành thờ ơ được.
    Hì hì. Mà tớ đoán nhiều người cũng như thế thôi.
    Người đích thực làm thơ là cái người viết ra, "nôn ra", "mửa ra" hay "khấp", "khốc" ra cảm xúc của mình trước hết, chứ ko phải cố gắng oằn mình "cưỡng ép", rặn cho ra cái thơ. Đa số những người mà bạn nhắc tới ở trên - tôi cho là họ đều làm theo sự chỉ bảo của thơ chứ chẳng phải tìm cách chỉ bảo thơ.
    Nhại Bác Hồ một tí: Anh chị em chúng ta - trừ Lều thơ Phan Đức Dũng thì tôi ko biết - làm thơ là vì cái lòng say thơ, vì cái nỗi muốn được phục vụ cảm xúc, tiếng lòng của chính mình, chứ không phải để nhận danh hiệu này danh hiệu nọ - kể cả danh hiệu thi sĩ mà Thiên tài Phan Đức Dũng đã ban tặng.
    Xin hết ạ!
    Nói thêm:
    - Tớ ko quan tâm đến nhà ấy thấy tớ có mùi khang khác thế nào. Tự tớ thấy tớ có cái mùi mà tớ thích là được.
    - Cái mùi tẩu hoả nhập ma của ấy khác với mùi tẩu hoa nhập ma của konnhamatjay, đừng gỡ rối làm gì, kẻo đứt phựt đi thì nguy đấy!
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Hic, bạn Đức Dũng thân mến!
    Mình tin một điều, nếu không ăn cơm thì ko có sức làm việc, nói chi đến làm thơ.
    Mình cũng thấy giới thơ trẻ hiện nay chả có ma nào sống bằng thơ cả. Nếu có tuyên bố chỉ là nói phét.
    Trong cái chăn văn chương, mình nghĩ có lắm trò hay rồi nên ko khoái dự phần theo kiểu mở rộng tấm lòng thơ ca mà bỏ qua XÔI THỊT như bạn nói đâu.
    Dù sao thì chuyện ai nấy làm, cách ai nấy sống nên bạn cứ làm thơ đầy phấn đấu như vẫn từng. Mình xôi thịt xong rồi tơ sau cũng chưa muộn.
    Bỏ xôi thịt đi chắc bác Nguyễn Bảo Sinh làm gì làm nổi câu "ngộ ra mới biết trong dâm có tình/ trong tiền có tâm" đúng không ạ!!??!!
  10. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .

Chia sẻ trang này