1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    sương
    hạt sương giăng đêm đông
    anh lạnh nỗi nhớ mong
    hạt sương giăng trên đường
    mờ ảo tình thong dong
    hạt sương giăng hư không
    bóng em mờ trong mộng
    hạt sương giăng trong lòng
    tan vào anh nhớ mong
    sao lại là hạt sương
    mà không là màn sương
    bởi trong anh thấy rõ
    màn sương ngàn hạt giăng
    bởi trong anh thấy rõ
    sương đọng nhòa bóng em
    bởi trong anh thấy rõ
    em đọng vào trái tim
    Tác giả Phan Đức Dũng

    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 25/12/2008
  2. zergegg

    zergegg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thơ của cùng một tác giả bạn gom vào chung một topic như mọi người vẫn làm.Đừng mở ra nhiều popic thế loãng diễn đàn
  3. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ừh tớ sẽ lưu ý chắc chỉ dùng topic này thôi.
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 21/11/2008
  4. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Sờ thơ
    Sờ thơ nghịch tí cho vui.
    Ai ngờ sờ phải cái đùi của thơ.
    Thơ thêm nuồn nuột bất ngờ.
    Ta đây nghịch tiếp nhẹ sờ vào sâu.....
    Tác giả :Phan Đức Dũng

  5. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    cách làm thơ
    vần mài săng sắc
    loang loáng láy
    cứa hồn vặn vẹo
    đẽo lung lay
    tán xạ đa chiều
    tân rỗ chiếu
    rít cảm
    đà say ..
    liệng bổng bay ...
    Tác giả Phan Đức Dũng

    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 25/12/2008
  6. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    cảm trên thảm cỏ
    tôi trở về bên thảm cỏ cô liêu
    nằm nghe tim đập bao điều vụn vỡ
    tôi co ro não lòng trong cơn sợ
    cú va tình lênh láng vũng máu thơ

    Tác giả Phan Đức Dũng

    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 25/12/2008
  7. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    chớm thấy tình
    ơ
    nhìn kìa
    ...
    có cô tát nước
    đòng đành
    trái tim
    dưới ngực
    để dành
    cho ai

    những lúc
    cảm giác
    dài
    để yêu
    tim phải
    khéo cài
    nỗi đau
    tình đầu vã
    sóng quặn sâu
    Dũng tôi xin kết
    kim sầu
    nhẹ quay
    tích tắc
    tích tắc
    Tác giả: Phan Đức Dũng

    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 25/12/2008
  8. kiemkhach_vo_tinh

    kiemkhach_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay! Sờ hay!
    Thơ này phải đáng gọi là Đại thi đào tương đương với cụ Nguyễn Đu!
    Được kiemkhach_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 12/12/2008
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Nhà thơ Phan Đức Dũng có những sự tìm tòi khá sâu sắc đấy chứ.
    Có điều góp ý nho nhỏ, hình như anh rất thích ngắt chữ và xuống dòng dù có những câu chứ đủ độ nặng để có thể làm thế.
    Chúc anh PHAN ĐỨC DŨNG có thêm những vần thơ hay phục vụ cho bạn đọc xa gần.
  10. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tớ không phải nói phét chứ cứ thế này chả mấy chốc thành "Siêu nhân thơ". Không biết thơ có hay không nhưng đọc mấy dòng giới thiệu tớ đã biết là hay dã man rồi, chắc mình chưa đủ trình thẩm định cái giống thơ giựt giựt kiểu xe xuống dốc bị hóc số kiểu nì. Tại bản làm cho bài thơ như những cái cây, tớ xin đặt thể loịa này là cây thơ được ko?
    Bạn Ớn đọc thơ bạn này rồi nói tớ biết với, bạn ấy làm thơ về cái jì thế? Có hay ko? Hoặc nó thế nào?
    Tớ bây giờ chỉ thẩm được cái kiểu thơ như dưới đây thôi:
    Một con mèo
    Hai còn mèo
    Ồ! Ba con mèo
    Ô hay! Rất nhiều mèo
    Chỗ này "meo meo" ồn quá..
    "Mật đắng rượu cay
    Riềng mẻ một ít
    Rau má đầy khay
    Sả một ít
    Ớt một ít
    Tuơng Bần một ít
    Bánh đa ròn
    Bánh mì mềm
    Bếp lửa hồng thơm nưng nức..."
    Ôi!
    Giấc mơ ngày
    Thằng say
    Trong chợ phiên đông người
    Rất đông người
    Ngả nghiêng chân
    Vai chen
    Mông nhích
    Cuộc đời bao nhiêu chỗ rộng sao không
    Lại vào chỗ hẹp cho bần người ra
    Giấc mơ ăn uống nở hoa
    Đi qua chợ giống rồi ra thế này...

Chia sẻ trang này