1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    À, thế á?
    Vậy chuyện nghiêm túc thế này, tớ ko dám cười đâu ạ.
  2. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    bác phidieulan nhai lại "Cu Ớn" sợ quá, bác nói điều này rồi k ngờ bác lại nói lại, thật xin lỗi vì ko kịp hiểu
  3. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    "....
    con gà mổ thóc tình yêu
    còn tôi mổ những buổi nhiều ái ân
    con chim đập cánh tần ngần
    còn tôi đập mạnh muôn phần cũ xưa
    sóng buồn vỗ những nhịp thừa
    tôi buồn vỗ những buổi chưa nắng ròn
    từ vĩ đại tới cỏn con
    từ cỏn con tới chỉ còn Vô Tư
    tình yêu thơ đẹp thật ư?
    một câu hỏi nhỏ chần chừ vậy sao ..."
    Chú thích" "chưa" chứ không phải "trưa" ở câu thứ 6.
    Trích bài "Tâm tình cùng thơ" trang 38 của tập thơ "Đi Tìm Nghệ Thuật". Tác giả Phan Đức Dũng. Bút danh Tâm Bão. Tâm Bảo. Tâm Bạo......
    Bán thơ hết rồi, vui quá, hài ơi là hài
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 20/03/2009
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, mình đã out khỏi Thica mà vẫn "hắt xì" vì mấy vụ lẻ tẻ này sao?
    Ông Phỉ làm ơn để em đi kiếm cơm!
    Bạn Đức Dũng làm ơn cho mình mưu sinh!
    (Mà mình có bao h coi mình là nhà thơ, cạnh tranh thơ với ai đâu mà réo tên mình ra thế nhỉ? ỚN bỏ mịa!
  5. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thằng Dũng *** biết thi dân đứa bnào cũng bựa, thành ra cứ nghĩ là chốn ấy thanh cao. Nói chuyện thanh tao chán bỏ mịa. Thôi làm thơ tiếp đi.
  6. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Anh tưởng thi dân dễ lắm hả
  7. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0

    Nuối tiếc
    Anh giông bão đi trên một khoảng trời
    Chưa tìm nổi một hơi người lý tưởng
    Anh quay lại lạc bước vào muôn hướng
    Hướng đi nào anh định gọi tên em
    Anh càng về khoảng khắc càng buồn thêm
    Tình yêu đó em trao sao chẳng rõ
    Anh sục sạo một mối tình dang dỡ
    Hai vết sầu chạm một ý thơ ư
    (Thơ làm hồi 12 tuổi)
    TG. Phan Đức Dũng
    http://truongton.net/forum/showthread.php?t=737500
    http://ttvnol.com/forum/thica/1117392/trang-16.ttvn

    http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?ID=2317&Page=10#forumreply46349
  8. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Dịch vụ bán thơ qua điện thoại di động chỉ cần nạp tiền vào số điện thoại 0978900936 năm ngàn thôi. Bạn sẽ có một bài thơ của tập thơ "Đi tìm nghệ thuật" mà chưa xuất hiện trên internet bao giờ. Lưu ý số điện thoại 0978900936 là số của tác giả Phan Đức Dũng.
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Mình rất phục bạn Đức Dũng về những ý tưởng kinh doanh thơ.
    Tuy nhiên, bạn nên liên hệ với 1 cty truyền thông để họ PR cho tốt hơn.
    Ngoài ra bạn còn cần 1 đơn vị/ cá nhân có uy tín đỡ đầu (Hội Nhà văn hoặc 1 nhà thơ, nhà phê bình thơ nổi tiếng nào đó chẳng hạn...)
    Riêng về bán thơ qua di động, bạn nên thuê 1 đầu số 1900.... hay 8xxx chẳng hạn rồi chia % bạn ạ!
  10. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tập thơ "Đi Tìm Nghệ Thuật" có bài thơ tình hay nhất thế giới cho đến năm 2009. Nó phải là đỉnh của đỉnh mất.
    - Đáng bán rất chạy qua các những người mua giới thiệu nhau - Rồi mua một lần lại thêm lần nữa. Cứ thế mua mãi mãi.
    (Dịch vụ bán thơ qua điện thoại di động chỉ cần nạp tiền vào số điện thoại 0978900936 năm ngàn thôi. Bạn sẽ có một bài thơ của tập thơ "Đi tìm nghệ thuật". - Đỉnh cao thơ Việt 2009)
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 26/03/2009

Chia sẻ trang này