1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Huy Hùng nói rất hay. Huy Hùng thật tài giỏi. Huy Hùng thật đẳng cấp. ....
    Nói gần thật thơ Huy Hùng nhiều bài rất đinh đỉnh. Sao ko bán thơ cùng tớ cho vui. Tớ bán khá được.
    Bạn có bài nào chưa lộ hàng trên nét. Bán đi, tớ nghĩ thơ bạn sẽ có nhiều người mua lắm lắm
    Hoặc ít nhất là nhiều người mua hơn tớ. Hớ hớ.
    Tớ cứ rao bán thế thôi. Chứ kèm theo sản phẩm quảng cáo, họ ko thích họ ko mua. Giống như Hùng ko thích Hùng ko mua. Có gì đâu.
    Huy Hùng thật siêu phàm. Bán thơ đi bạn...Ta cùng cạnh tranh bình đẳng nào.
  2. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Bác Lan vui tính thế. Trách nhầm rồi. Bạn ấy thực sự có tài đấy. Thực sự nếu thơ THT đưọc ưa chuộng chắc cũng nổi tiếng trên báo "Thiếu Nhi Thơ" rồi, ậu ấy thật tài giỏi. Cậu ấy thật siêu phàm. Cậu ấy thật vĩ đại. Bán thơ đi bạn. Thơ bạn chí ít cũng phải 3 chỉ vàng một bài kia. Bác Lan ko mặc cả nhé.
    Nhưng thực ra nhà bạn giàu nên cho không đi, . Còn tớ nghèo nên kiếm 5 ngàn là đủ tồn tại rồi.
  3. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe theo ý bạn. Toàn khen HH thôi. Bạn vẫn đi kiếm ăn suốt à. Làm thơ đi . Sao thời đại mới này ở Việt Nam ko còn những nhà thơ nổi tiếng nữa nhỉ. Phải chăng lý do là ko có kẻ nào đủ khả năng duyệt đưọc tài năng của những nhà thơ trẻ hiện nay nhỉ?. Và phải chăng thơ ko bán đưọc, nhưng suy nghĩ cho cùng thơ ko bán đưọc là tại nhà thơ ko biết làm thơ hay thôi.
    Còn những kẻ duyệt thơ hiện any thì họ rất thích chê chung chung. Làm thật hoá giả. Giả hoá thật. Lung tung hết. Thơ Việt đang chết chậm.
    Theo các bạn có thấy đúng ko?
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 31/03/2009
  4. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cậu ấy đúng là thật tài giỏi. Huy Hùng hay bay bay đi. Tớ tin cậu sẽ thành công. Chúng ta làm huề nhé.
  5. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Bạn này thành viên mới mà nói hay phết. "Càng nổ người ta càng coi thường", trong maketing thơ thì phải chấp nhận điều ấy. Mặc dù biết sẽ có hậu quả. Nhưng về lâu dài, ......sẽ có một sự tinh tế được xuất hiện. ...
    Nghề maketing thơ là một nghề khó. Rất khó. Nhưng càng khó càng thú vị.
  6. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    anh sẽ cho không một tình yêu
    anh sẽ đổi tình yêu về muôn vàn cảm xúc thân thương ấy em yêu ạ
    anh sẽ gọi lên tiếng nấc nhịp nhàng của trái tim chưa từng hờn rỗi nha
    anh sẽ vẽ những điều tinh khiết nhất về lần đầu tay cầm tay em nhá
    anh sẽ chuyển nhịp yêu tình mình thành trẩy hội mùa thương hai ta em ha
    không tất cả chỉ còn lại ánh mắt với nụ cười em sau làn nước mắt
    không tất cả chỉ còn lại bàn tay thô ráp của anh giữ tình yêu đã tắt
    không tất cả chỉ còn lại anh và em với nuối tiếc tìm kiếm dậy buồn thêm
    hai ta vẫn muốn cơn mơ giữa hạnh phúc của mùa không có trái chín yêu thương
    mãi mãi đó là một sự vĩnh cửu của tình yêu bất diệt nở hoa khô không héo
    anh sẽ giữ gìn nó như một tình yêu nhiều chiều da diết biết bao nhiêu
    nửa mềm yếu nửa khao khát trước tự vấn của hai trái tim không tội lỗi
    anh sẽ cho không một tình yêu không cần điều phúc đáp lại từ hạnh phúc anh
    Tác giả Phan Đức Dũng. Bút danh Tâm Bão.
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 01/04/2009
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Không.
    Chừng nào tâm hồn người ta còn đói...
    Hơi khập khiễng chút, giống như việc chừng nào Phan Đức Dũng còn muốn bán thơ ấy.
    Chúc thiên tài bán được nhiều thơ!
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Bạn Đức Dũng, bạn Huy Hùng "mỗi người một vẻ mưòi phân vẹn mười"!
    Hai bạn đều làm thơ hay như thiên tài, vươn tầm thế giới, mơ ước Nobel thì mong ước ba bữa cơm, vài xị đế như mình không dám sánh nói chi thi thố cùng các bạn để VN ghi danh vào "bảng vàng thơ".
    Mình hay chui vào mấy chỗ như Thica để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tình cảm và tự sự của những nhà thơ lớn như hai bạn.
    Hai bạn cứ tiếp tục phát huy nhé!
    Dạo này mình rất chi là buồn ơi là sầu...
  9. zergegg

    zergegg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thơ ca bán như xôi thịt,đắt hơn một gói mỳ tôm,bèo hơn một bát phở bò.
    Nếu ngày xưa tâm hồn Nguyễn Du chỉ nghĩ sáng tác Kiều để bán kiếm lời thì chắc là Kiều sẽ ngậm ngùi và không đủ hay để truyền đến ngày nay
    Thơ ca hoặc là vô giá - hoặc là có giá,mà giá bèo
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bạn đang nói về Nguyễn Du.
    Chúng mình đang nói về Thiên tài Phan Đức Dũng.

Chia sẻ trang này