1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tác phẩm này thuộc thể loại gì vậy bạn?
    Thơ? tiểu thuyết? truyện ngắn? tuỳ bút? cảm bút? linh bút? tinh bút?
  2. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  3. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  4. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  5. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn DocDau, tôi thực sự thích hai câu trả lời của bạn.
    Còn về chuyện đá đểu, là bạn cảm thấy "bạn" hay đang cảm thấy hộ bạn Đức Dũng thế?
    Tôi băn khoăn - tha thiết, chân thành mà.
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc đến đoạn TAN TÁT bỗng thấy Thân Thể, Tâm Thế và Tinh Thần bỗng Thê Thảm, Te Tua và TAN TÁC...
  8. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  9. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    " ........ Anh khặng khĩu đi kiếm sống bước vào cuộc đời với những nỗi lo toan vất vả, anh quần quật, em chắt chiu, cuộc sống bắt đầu, khó khăn hơn. Nó không như chúng mình nghĩ, anh và em lạc quan, cố gượng cười, trong nắng, trong mưa, trong sự thấm đẫm, những giợt mồ hôi, xuề xoà, ướt đũm, áo anh, áo em. Mệt hơn, nặng hơn, bấp bênh hơn, anh nhịn, em nhịn, dành cho con. Anh lặng lẽ ra ngoài, trời đổ cơn mưa, gió thổi lạnh, tê tái dọc xương sườn. Anh ngửa mặt lên trời than vãn, anh có lòng tự trọng, anh có cái ngông của một thằng đàn ông, anh đã để vợ đói, anh khịu, trầm, lắng, đậm, đến chìm, chìm mãi, trong sự khật khưỡng với nỗi nhục nhục của sự biểu cảm, nhục của sự thông lệ, nhục của cái tự tôn, mà anh tự tạo ra. Gió thổi vào mặt anh, thằng đàn ông, không nuôi nổi vợ. Em là một người phụ nữ, biết thông cảm, biết chia sẻ, biết chấp nhận, cùng anh vượt qua gian khó. Em im lặng và vẫn cứ cười, nụ cười mà anh biết, đang khuất lấp sau một nổi chán chường, vô hình. Anh biết em đang lo lắm và muốn quị đi vì cuộc sống như thế này, nhưng em đã chấp nhận lấy anh, nên em vẫn gắng, gắng trong hạnh phúc khi mà anh ôm, em ôm, tình yêu trở nên diệu kì xua tan đi cái mệt nhọc, bởi sự quần quật, tan tát, vào đồng tiền. ........"
    Trích đoạn tác phẩm Hạnh Phúc.
    Tác giả Phan Đức Dũng
    Bút danh Tâm Bão
    maybeu: Nó thuộc truyện dài bạn yêu àh
    luon noi loi yeu:
    Nó có bao giờ trùng với cảm giác của bạn ở hiện tại ko vậy
    doc dau: bạn có muốn gia nhập lều thơ "Tẩu hoả" của bên tớ ko. Tớ sếp cho bạn vị trí quản đốc thơ "Tẩu Hoả" vì hiện tại chưa có ai đảm nhiệm cả?
  10. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ
    Em nhỏ một giọt nước
    Vài ngày sau rong chơi
    Em thấy mình có bạn
    Một mầm non xanh tươi
    Em ốm nhỏ cô đơn
    Cây héo buồn nhỏ lá
    Tình qua một bài thi
    Em và cây dậy thì
    Em có niềm vui mới
    Cây mơ ánh mặt trời
    Tình chúng mình phai nhạt
    Nhỏ rơi một nụ cười
    Tuổi thơ em rong chơi
    Giọt nước mắt tuyệt vời
    Cho em bài học mới
    Một mầm non xanh tươi!
    Tuổi thơ em rong chơi
    Đã tạo nên một đời
    Một đời mang bóng mát
    Cho người người như tôi!
    Cùng hát bài ?oNhỏ ơi?
    Tác giả Phan Đức Dũng.
    Bút danh Tâm Bão.
    Thuộc dòng thơ "Giản thâm thuý" của lều thơ Phan Đức Dũng
    Đang định phát triển tiếp ra thị trường. Để rao bán..........
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 18/04/2009

Chia sẻ trang này