1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    8 - Chiều
    Rạng chiều lùa trượt cánh chim
    Hoàng hôn lỗi nhịp hoa sim đạm hờn
    Heo may phẩy chút bồn chồn
    Tóc xưa hớt hả một cơn gió lùa
    Tác giả Phan Đức Dũng
    9 - Điệu sầu
    Xa xa rệu rạo tàng mây
    Tóc ai hớt hả gió lay rạp chiều
    Duyên tình lỗi nhịp thương yêu
    Để hai hàng lệ rớt nhiều nhớ nhung
    Tình ta sắp quỵ muôn trùng
    Mà sao nỗi nhớ vẫn chung điệu sầu
    Tác giả Phan Đức Dũng
    10 - Kỉ niệm
    Kỉ niệm xưa chẳng để dành
    Mà sao vẫn cứ quẩn quanh chính mình
    Ngoắc tay níu kéo cuộc tình
    Chỉ làm kí ức thêm sinh giận hờn
    Bông đùa với nỗi cô đơn
    Con đường ta bước vẫn trơn tuột tình
    Tác giả Phan Đức Dũng
    11 - Rụng
    Lá bàng rụng rạp trước sân
    Tôi bàng hoàng nhặt lên cân áng tàn
    Trái tim rụng rạp trước nàng
    Tôi bàng hoàng giữ không mang nổi về
    Tiếng sầu líu điệu đê mê
    Tôi châm điếu thuốc hút về miền em
    Tác giả Phan Đức Dũng

  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    ặ...
    Hay
    Sau mỏằTt thỏằi gian vỏng bóng, thặĂ bỏĂn khĂc rỏƠt nhiỏằu.
    Trong tỏằô ngỏằ và hơnh ỏÊnh câng thỏƠy có sỏằ trau chuỏằ't hặĂn, "chỏƠt" hặĂn.
    Tiỏp tỏằƠc "tỏƠn tỏằ>i" nhâ bỏĂn!
  3. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đường truyền
    Đường tình truyền những nhịp tình
    Nụ hôn dính chặt chúng mình sát nhau
    Từ trong hơi ấm len vào
    Trái tim khắc nhập trúc đào xe duyên
    Em vui mừng nhảy cửng lên
    Anh vui mừng lại tiếp thêm đường truyền
    Tác giả Phan Đức Dũng
    Ai xui
    Ai xui lỗi nhịp giữa dòng
    Để ai rơi tọt mênh mông tình mình
    Tác giả Phan Đức Dũng

  4. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cạng chỏng biỏt mơnh có "tỏƠn tỏằ>i" ko nỏằa, mơnh cỏằâ 'ỏằf sỏằ lẵ luỏưn Ăp vào ngôn tỏằô, 'ỏằf sỏằ trỏằôu tặỏằÊng Ăp vào cÂu thặĂ. thỏ thôi bỏĂn yêu àh
  5. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Trong link : http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbtuchon&code=2436
    Trong 5 bài của tác giả Phan Đức Dũng bạn liệu có thấy.
    "Ngắm trăng và ngắm đời, nhớ thương về bóng người, những nỗi sầu u tịch ai oán trong lời khuyết nhân gian nửa đóng nữa mở. Nhịp cầu thơ tràn trề lời thơ, giọt lệ xưa tràn trề giọt lệ xưa, vẫn không đủ bước qua được dư cảm chung riêng để đến với niềm hạnh phúc, những vết khuyết đạm bạc, những kỉ niệm thấp thoảng giản dị rồi đứt quãng cứ gảy lên từng nhịp một, dâng mọi niềm nhớ thương da diết đến vô cùng, cái giật mình lối xưa kỉ niệm và những dự định chưa đạt được, rồi cố để đốt cháy cũng chưa làm nổi dù đã làm thử. Để đến khi không còn đủ lý trí để điều khiển, chỉ trở thành ngờ ngợ mà rõ rất rõ trong trái tim nghẹn máu và nước mắt"

  6. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ria mép buồn
    Ta về rủ nhịp sầu chia
    Đẩy dần ước vọng ra ria mép buồn
    Tác giả Phan Đức Dũng

  7. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ gửi lên văn nghệ quân đội của Phan Đức Dũng
    Bất đắc dĩ
    Anh ra đi
    Bỏ lại tuổi già của mẹ,
    Bỏ lại đòn gánh cho em,
    Cùng những đứa con chưa cầm được bát,
    Anh ra đi những nỗi nhớ ngân lên trong niềm tin
    Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
    Những màu xanh di động
    Những màu xanh cháy xém
    Những vết đỏ thẫm ứa lên tiếng hự hét
    thì thầm rạp nham xáo trộn mà hài hòa và nghiêm nghị
    Những hành động cương quyết
    Những giọt nước mắt giàn dụa
    Nổ giòn về một niềm tin mưu cầu
    Độc lập - Tự do ?" Hạnh Phúc
    Tất cả sẵn sàng hi sinh ?
    Mẹ già lại lần nữa tiễn con đi
    Không phải người con trước
    Tin chiến trận trở về mẹ thêm lần nữa tiễn con đi trong tự hào nước mắt
    Đòn gánh của em nặng hơn
    khi con cũng nhìn về chiến tuyến
    em lại như mẹ
    cứ dần dần lần nữa tiễn con đi
    Mẹ có bảy người con theo ba
    Em có bảy người con theo anh
    ?và tất cả đã trở thành những anh hùng bất đắc dĩ
    Mẹ và em cũng thế ?
    Vờ như giờ đây chiến tranh lại đến
    Em chống gậy bước đi gặp em bé quàng khăn đỏ mặt tỉnh bơ hỏi em:
    Thưa bà! Cháu xin là một anh hùng bất đắc dĩ được không ?
    Tác giả Phan Đức Dũng
    Kính gửi thơ dự thi cuộc thi thơ văn nghệ quân đôi 2008-2009 tới ban văn nghệ quân đội.

  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175

    Một "em bé" thì không bao giờ nói và nghĩ đến chữ "bất đắc dĩ" cả, nhất là đối với việc làm "anh hùng" - mình đảm bảo đấy!
    Nữa này: trong bài này mình không thấy có từ ngữ, hình ảnh hay tứ thơ nào mới cả. Bạn gửi bài trước, về cuộc sống vợ chồng gì đấy (cũng về chiến tranh của bạn) chắc dễ đăng hơn đấy.
    Nói chơi cho vui thôi, chưa chắc đã đúng, đừng giận nhé!
  9. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0

    Ừh em bé không bất đắc dĩ khi bài thơ này chưa được phổ biến.
    Với bé đơn giản là bé ko muốn đánh nhau nhưng thời thế cho bé thấy bé muôn làm như thế. Bất đắc dĩ ở đây là thế.
    Bài này ko có từ ngữ chứ có hình ảnh nhiều lắm.
    Màu xanh cháy xém. màu xanh di động, những đứa con chưa được bát, mẹ già, người vợ, rồi anh chiến sĩ, ....tất cả họ rơi vào hoàn canh bất đắc dĩ, .... nhưng vẫn tự hào và cống hiến .... từ thế hệ này qua thế hệ khác .....cứ thế cho tới ngày nay....
  10. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Thoái cơn
    Không không người thứ tự sinh
    Mà sao đời nhập, các kinh tụng buồn
    Môi hôn hồng hết nụ hôn
    Đi từ trong trắng chẳng còn thoái cơn
    Thuận nghịch lại bài trên
    Cơn thoái
    Cơn thoái còn chẳng trắng trong
    Từ đi hôn nụ hết hồng hôn môi
    Buồn tụng kinh các, nhập đời
    Sao mà sinh tự thứ người không không
    Tác giả Phan Đức Dũng

    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 20/06/2009

Chia sẻ trang này