1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
  2. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    17 - Hương em
    Mơn mởn cái tuổi đôi mươi
    Em múm mím nụ hôn chơi dọc đường
    Anh trừng trực đợi yêu thương
    Một vùng rít mạnh một vùng hương em
    18 - Quyện
    Quyện thân thể quyện tâm linh
    Quyện tê dại trọn chân tình thăng hoa
    Quyện vùng cấm ta mất ta
    Quyện trách nhiệm hóa thành gia đình mình
    Tác giả Phan Đức Dũng
  3. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    GIẬT MÌNH

    Ô kìa mưa bỗng rơi rơi
    Cuốn theo nỗi nhớ về nơi hẹn hò
    Giật mình trọn gói âu lo
    Giật mình đốt cả phần tro cháy rồi
    Tác giả Phan Đức Dũng

  4. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    1 ?" Gánh chiều
    Nâng vai gánh cả quãng chiều
    Giọt mồ hôi chảy, cháy thiêu bớt rồi
    Vẩn va vẩn vả một người
    Để bâng quơ gánh cả đời cổng công
    2 - Hình chân quê
    Luống cày vặn vẹo giữa đồng
    Lúa từ đó trổ một bông đùng đình
    Nắng mưa rớt toẹt chùng chình
    Để tôi với chú trâu hình chân quê
    3 ?" Xâu chuỗi cuồng
    Đời chua chát tiếng thìa lìa
    Bực mình hoan lạc ném thia lia sầu
    Mình ta nhấp hết vạn chầu
    Cùng cơn say nọ một xâu chuỗi cuồng
    Tác giả Phan Đức Dũng
  5. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    RIA MÉP BUỒN

    Lời viết nào vẫn tự sinh
    Mầm sầu nào đã hoá kinh điển kìa
    Từng trang rủ nhịp sầu chia
    Đẩy dần ước vọng ra ria mép buồn
    Tác giả Phan Đức Dũng

  6. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Giờ tớ bắt đầu viết thể loại "Đại truyện kì", tác phẩm mang tên
    [b ]" Đời phưu lưu của X"

    Phần 1 Bão táp
    Đoạn 1[/b]
    Vù vù.... lao vụt bắt chộp một cái sau đó lăn mấy vòng dùng ngón tay điểm huyệt một lỗ trong quả dừa, uống ừng ực. Dốc thộc mãi đến cho hết sạch rồi chàng dùng khóe tay chém đôi quả dừa thành mảng bót dần dần vỏ ăn ngấu nghiễn cùi dừa, một cách sảng khoái. Đó là X, chàng trai cô độc trên đảo Phẩy. X gáy một giấc từ trưa đến chiều tà, khi ánh bình minh chuẩn bị về đêm, X thấy đói bụng, rừng rực, mon men dần đến càc phiến đá. X tung những chiêu ném xoáy kinh hồn bắn vê các giọt nước làm chết tươi mấy chú cá, rồi chàng lấy cái vớt quen thuộc từ mấy sợi luồng đảo, chỉ một lúc đã đầy cả mẻ luồng, hai tay xoay nhanh kè hai mõm đá tòe ra lửa, chàng nướng thơm lừng một đêm, cả hoang đảo nực mùi phưng phức, X ăn xòm xèm rồi lăn ra ngủ, đến khoảng 10h, X tỉnh dậy, xoay người một cái lên cành cây cổ thụ gần đấy, thổi bán tình ca từ những chiếc lá dại, toàn chim muông thú trên đảo lắng nghe nhảy nhót những điệu tình bay bổng, sóng dồn dập trăng tung mình trên cao, thả bóng mình nhòa sóng, lung linh lung linh.
  7. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    "Quẩn quanh tháo phận đèo bồng
    Nửa phù du đọ nửa công dã tràng "

    Trích bài: " Vọng hồng lâu mộng" Tác giả Phan Đức Dũng.
    Tập thơ "Di ngoạn thời thượng - Phi ngoạn thời mộng"
  8. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/forum/tiengviet/1186076/trang-6.ttvn
    TRÊN LÀ LINK CỦA CHỦ ĐỀ "PHAN ĐỨC DŨNG BÌNH BIỆN NHỮNG CÂU THƠ NỔI TIẾNG MÀ VÔ NGHĨA" MỜI CÁC BẠN GHÉ CHƠI
  9. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Thơ lung tung
    Có những ẩn nghĩa đòi phô trương
    Em phểnh phảng xuề xòa đôi mắt ướt
    Anh di nghị mơn trớn trò tráo trợn
    Ta thòi lòi tung tóe mái chơ vơ
    Chiều hôm qua gió thổi đẫn đờ
    Giữa tán phi lao rì rào thì thào điều cấm kị
    Em bén mảng khi phềnh phềnh níu kéo
    Anh cắt phựt trách nhiệm cheo leo
    Bước tiếp làm chi khi đã đủ những điều không đáng đủ
    Thùng thằng dấu chân truyền nhịp phân vân
    Những nỗi buồn giả tạo lòe xòe một phe phần phật
    Nụ cười khuyếch đại li tâm trong u tối nhập nhoàng
    Tác giả Phan Đức Dũng
  10. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    coi bộ cảm hứng lãng mạn của bạn Dũng vẫn còn đầy tràn qua mấy bài thơ vần.Còn tui dạo này hết lí do để mần thơ
    @Redtulips(maybeU): tôi thấy những gì bạn chê thường là những ý hay còn những gì bạn thích thì?ngược lại (sorry >.<)

Chia sẻ trang này