1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Oai!
    Những phát biểu của tôi lại làm bạn phải bận tâm thế cơ à?
    Vậy tôi xin trả lời thế này:
    1. Bạn không phải là tôi.
    2. Tiêu chí yêu - thích - ghét, đúng - sai của tôi không phụ thuộc vào việc người khác nghĩ gì.
    3. Bạn có chắc về cái tôi thực sự thích không?
    4. Cám ơn đã sorry (chứng tỏ bạn sợ tôi "đau"), nhưng không cần ái ngại quá với tôi đâu, mời bạn cứ tiếp tục! Lần sau khi phát biểu 1 ý nào đó thì nên triển khai cụ thể hơn nhé! Khái quát thế này, tôi khó định hình rõ bạn muốn nói về vấn đề gì lắm!
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7

    Hoa sim nở vào tháng 4
    Heo may thì vào tháng 8 (hôm nay chưa có)
    Vậy nên bốn tháng đã được ép vào một buổi chiều
    Dangiaothong ta thực ra chẳng cần chơi kiểu vạch lá tìm sâu, nhưng thấy ông hay bới móc thơ của các nhà thơ đã thành danh quá nên ta nhón tay nói cho mà biết, bới ra lại không ngửi được.
  3. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0

    Há há, thơ ma? ko có bi?nh biện thi? loạn hết ngay, bạn nói có lý đấy, "hoa sim" va? "gió heo may" . nhưfng đó la? hiện tượng khi ma? thường xa?y ra thôi va?o các tháng thôi, chứ bất chợt nơ? hay bất chợt có gió heo may, ko thiếu đâu,
    Đấy la? tôi gia?i thích theo ý bạn hiê?u la? "Gió" heo may;
    co?n tôi định nói la? gió thô?i va?o ngọn co? may, có may đó như cây bút lông phâ?y va?o rạng chiê?u trên miê?n quê la?m nhột, chợt dạ, bô?i hô?i thấu tóm va?o chưf "bô?n chô?n"; gợi lại ki? niệm "tóc xưa" ấy.......he he
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thế thì trong bức tranh của ông còn có một con HEO nữa, chắc ông giải thích thiếu mà không mang vào, con HEO này khá to mà lại sót kìa!
  5. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Há há , có them ca? Con Heo àh, phát hiện thú vị vafi, nhơf nó la? Heo Hút thi? sao, ca?m giác thật gơ?n gợn......he he,
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Heo này không hút đâu, heo may lắm, không đen đủi đến mức hụt được.
  7. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    He he

    Rạng chiê?u

    Rạng Chiê?u lu?a trượt cánh chim
    Hoa?ng hôn lôfi nhịp hoa sim đạm hơ?n
    Co? may phâ?y chút bô?n chô?n
    Tóc xưa hớt ha? một cơn gió lu?a
    Tác gia? Phan Đức Dufng
    Ta thay tha?nh co? may cho nó đơf phức hợp Con Heo va? Heo Hút vậy, he he, ha?i vafi
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Bỏ mất cái gió thì đâm ra cỏ may lại tự "phẩy" được à? với lại nghe cái thanh trắc ở đầu ta nghe nó cứ trúc trắc trục trặc thế nào
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    @ dangiaothong: kính đề nghị bạn không lùa bạn Đức Dũng đến ngõ cụt kẻo mà bạn ấy mất hết thi hứng, không làm thơ nữa thì mình và nhiều người lại buồn.
    @ Đức Dũng: mình thấy câu sửa của bạn hay hơn bản gốc. Theo truyền thống thì những lều thơ khiêm tốn và cầu thị thường cám ơn người đã giúp đứa con tinh thần của mình tốt hơn.
    Không biết bạn có nghĩ thế không?
  10. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    @ maybeU: "Bể khổ mênh mông, quay đầu là bờ" mà!
    Tớ không dám nhận lời cảm ơn đâu, nếu thơ của chủ topic có hay được lên một tí nào (như bạn nói) thì đó là do vô tình thôi, chứ ý tớ thì ...

Chia sẻ trang này