1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    @Redtulips:
    Trả lời:
    1.Đôi khi cũng nên đặt mình vào tâm thế người khác
    2.Bạn là chân lí à?
    3.Cái thực sự thích của chúng ta khi tham gia diễn đàn này là sự trao đổi về tâm hồn,quan điểm,đúng không?
    4.Ý bạn nói phải đưa ra ?obằng chứng?.Nhưng tôi đâu có kết tội bạn!Chúc bạn tiếp tục yêu-ghét theo ý mình.
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    1. Ừ, tôi vẫn thường hay đặt mình vào tâm thế người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải theo cái yêu, thích, ghét của người khác.
    2. Bạn là chân lí à?
    (xin lỗi, câu này nghe hơi nặng nề, nhưng tôi cũng chỉ muốn bạn đặt mình vào tâm thế của tôi - dĩ nhiên là nếu có thể);
    3. Đúng, và điều 1, điều 2 cũng đúng;
    4. Tôi không nói đến bằng chứng, cũng không nói bạn kết tội - nghe có vẻ "con nhà luật" quá!
    Tôi chỉ muốn bạn nói cụ thể hơn, vì cái tôi thích có nhiều, cái tôi không thích cũng nhiều - không biết tình cờ thế nào, thỉnh thoảng có người lại đồng tình với tôi ở 1 số thứ. Cho nên, chỉ là nhờ bạn giúp đỡ thôi mà.
    Câu cuối: cám ơn về lời chúc, nhưng tiếc là trong đa số trường hợp, không có lời chúc ấy thì thực tế đã vậy rồi.
    Nhưng cũng còn sót lại 1 vài trường hợp - thì chúc thế nào - cũng không thể thành sự thật!
    Chúc bạn có nhiều cảm hứng để tiếp tục sáng tác thơ nhé!
  3. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Há há, thế khác gì tự dưng lại có chiều mà chưa có sáng, gà vãi
  4. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ừh có lẽ thế, cảm ơn bác gì dangiaothong một tiếng vậy, bác cũng biết "Bình Biện" đấy, vui vãi, nhưng biết sửa nữa thì tốt hơn, he he
  5. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    @Redtulips:Gộp các ý nói chung:Là vì tôi thấy bạn chưa thoát khỏi quan điểm thẩm mỹ truyền thống,nên đưa ra quan điểm của mình chứ cũng không muốn bạn phải thay đổi gì cả.Bạn đúng sai không cần biết đến ai thì rõ bạn là chân lí rồi.
    @bạn Dũng:tặng cậu BÀI THƠ
    phóng tinh vào bao cao su

    có một lần soi thấy mình nở máu trong gương.hoa hồng tự thiến những cái gai sắc nhọn.hoa hồng nghe nói đã là hoa thì chỉ nên toả hương
    có một lần soi thấy mình ghẻ lở trong gương.con cóc tự thiến những cục mủ xù xì.truyện cổ tích thiếu đi một nhân vật biết nhảy
    có một lần soi thấy mình cận thị trong gương.tác giả đã tìm thấy chỗ để thiến.đó là bộ phận truyền thống sưng đỏ
    thực ra thì tác giả không thiến nó.tác giả sợ sau khi thiến sẽ trở ra bất lực.nên bây giờ đi đâu cũng thấy truyền thống ******** với nhau.chưa có bao cao su nào vừa cho cái truyền thống quá cỡ này
    theo bộ y tế thế giới,hãy phóng tinh vào bao cao su.
  6. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Thơ điêu luyện vafi. mặc du? hơi thô tí,
    Rách bao cao su
    Không có bao cao su na?o đu? tuô?i
    Đê? anh đê? em tho?a xác với thăng hoa tê miết
    Vậy sao thế giới lại chấp nhận du?ng bao cao su
    Đó la? vi? vi rút
    Nhưng đôi khi chă?ng hê? có vi rut àh họ lại sợ thêm "con"
    Có pha?i họ chă?ng yêu "con"
    Nên ko muốn có thêm đứa nưfa
    Không
    Vi? họ sợ đứa kia chưa bă?ng lo?ng số phận,
    vâfn câ?u ki? đói nọ đo?i kia
    Thế la? đánh chập nhận chă?ng có thăng hoa na?o vượt quá ngươfng cu?a bao
    cao
    su
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Bạn Hùng thiếu một chữ ca
    Còn như bạn Dũng lại thừa dấu nga (ngã)
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Bác làm em nhớ ngày xưa em vào box Văn học bị mấy tên này đánh hội đồng may mà chạy thoát
  9. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Thằng Ớn cô đơn lại tự sướng bằng bóng đèn rồi, hị hị!
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái bạn Dũng này làm thơ đặng mong được giải Nobên Văn chương, cộng thêm bán thơ với truyện ngắn lấy tài khoản đtdđ, dám có khi vừa xong cái Nobên Văn chương là được luôn cái Nobên Kinh tế đấy, chả phải vừa đâu.
    Đấy, người khéo tính thì 4 năm liền 4 cái Nobên ở 4 lĩnh vực có gì là khó. Kiểu này thì vợ con được nhờ nhiều lắm. (Ấy là nếu như có vợ con.)

Chia sẻ trang này