1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ấy là chưa kể nhờ dòng thơ của chủ topic, người người nụ cười luôn nở trên môi, người ta thấy đời hài hước hơn, tức cười hơn khi đọc những topic kiểu như thế này. Từ đó sống với nhau đầy lòng nhân ái và cảm thương hơn.
    Cá nhân mình đề nghị thêm giải Nobel hòa bình cho bạn Phan Đức Dũng!
    (Sửa)
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 17/08/2009
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Nếu đã đề cử Nobel, dangiaothong ta thấy chẳng có gì xứng đáng hơn là Nobel Vậy Lý. Với cơ sở kiến thức vững chắc bằng chứng là 9.5 điểm lý thi Đại học, chủ topic đã đưa chúng ta từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trong tiến trình khám phá lĩnh vực Vật lý trong thi ca. Theo thống kê chưa đầu đủ của dgt, mà e rằng là chẳng bao giờ có thể đầy đủ được, thì chủ topic của chúng ta đã có một khối lượng công trình nghiêm cứu vật lý đồ sộ, thể hiện qua hàng trăm bài thơ mà đâu đâu chúng ta cũng có thể nhận thấy những nét đột phá mới trong tư duy tiếp cận với môn Vật Lý. Để độc giả dễ hình dung, dgt xin nêu một vài công trình tiêu biểu của chủ topic, đặc sắc nhất phải nói đến là:
    1. Công trình nghiên cứu về tính phụ thuộc tương đối giữa tư thế rơi của lá với tần số và biên độ âm thanh phát ra khi rơi - thực hiện trên thơ Trần Đăng Khoa.
    2. Công trình nghiên cứu về khả năng loại bỏ lực ma sát khi đưa đệm không khí vào trường nỗi nhớ - thực hiện trên chính thơ của tác giả.
    3. Công trình nghiên cứu khả năng cháy của khoai nướng dưới tác dụng của rơm rạ trên một cánh đồng nhất định - Thực hiện trên thơ Đồng Đức Bốn.
    4. Công trình nghiên cứu về những thuộc tính mới của lực ma sát - thực hiện trên thơ chính tác giả.
    5. Công trình nghiên cứu tổng hợp khả năng ép nén thời gian 4 tháng trong một buổi chiều - có xét đến sự ảnh hưởng của Heo - thực hiện trên thơ của chính tác giả.
    6 ...v...v
    Thực sự với kiến thức và thời gian hạn chế của mình, tác giả bài viết này không thể nêu hết những công trình vĩ đại của chủ topic được, rất mong có sự tìm tòi, hợp tác nghiên cứu của các nhà vật lý, các nhà thơ vật lý cùng toàn thể các bạn quan tâm, vì mục tiêu lớn mạnh của nền Vật Lý cũng như Thi ca của nước nhà.
    Kính đề nghị những người có trách nhiệm giới thiệu và hoàn thiện hồ sơ để chủ topic có thể hoàn thành ước nguyện đạt giải Noben trong thời gian sớm nhất!
    Trân trọng.
  3. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    @Dũng :thời nay nhà sản xuất bán cái gì cũng test kĩ lắm,cứ yên tâm mà xài ko sợ rách
  4. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hài, Nô Bên dị àh, lại thêm phe phẩy nhột nhẹt nữa, nhiều trò quá,
    .......àh bao chỉ rách khi hàng quá lớn, hoặc bao giả, hàng lậu roài , smile
  5. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy, làm thơ cứ có vần là được, không giống thơ thì giống vè, các bạn tuyệt đối không nên trêu bạn Dũng.
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, đọc 35 trang mà thấy cảm thương quá. Zai đã lớn mà thiều bạn gái triền miên thì hay sinh mê sảng

  7. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    thương nhỉ bác bán thuốc cường dương àcho số DT đê
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    @songtunu: Cần lưu ý rằng họ đi đến sự thể này không phải do họ muốn. Họ không thể làm khác đi được. Họ chỉ là những nạn nhân, hoàn toàn bị động và vô thức. Họ như những người bị choáng hay bị ngất. Cho nên ta không thể trách họ. Cái giây phút oan nghiệt mà họ đã trải qua khi đột ngột trở thành vĩ nhân trước mắt chính mình, chỉ là kết quả cuối cùng của một quá trình tác động của những nhân tố phức tạp, khách quan có, chủ quan có, có thể kéo dài mấy chục năm.
    Chứng vĩ cuồng không có cách gì chữa được. Không có cách gì lôi một con người ra khỏi cõi cực lạc mà họ đã đắm mình vào một cách hoàn toàn vô thức. Chính vì sự giác ngộ về sự vĩ đại của bản thân là hoàn toàn vô thức, cho nên không có cách gì chứng minh cho đương sự thấy rằng đó là một ảo giác.
    Ấy là tớ lượm được chỗ này:http://vannghe.free.fr/caoxuanhao/chung-vi-cuong.html
  9. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Không biết có điên ko nhỉ, ko biết có thiếu gái ko nhỉ, nhưng thử đọc truyện này đi
    Chuyện tình H
    Ai sẽ hiểu trong cơn đau nhân thế
    Một chuyện tình cháy bỏng giữa cơn mưa
    Ai sẽ hiểu trong cuộc đời oan nghiệt
    Nắng vô hồn làm ướt buổi ban trưa
    Bóng dáng em vang vọng vòm trời đỏ
    Tình yêu em thu trải lá vàng dài
    Anh đau xót ôm tình xưa ẩn hiện
    Thấp thoáng em vội với trái tim đau
    Đừng khóc nhé giữa cùng tàn sức kiệt
    Đừng yêu anh như mây gió vô hồn
    Anh trở về lằng lặng nhặt nụ hôn
    Chiều vàng thắm thu càng thêm thăm thẳm
    Sau môfi lâ?n ca?m xúc tràn chầm chậm
    Anh lộn ngược dồn cả vùng quá khứ
    Anh đứng lại nới chân đời giận dữ
    Lá vàng rơi chới với gọi lá xanh
    Anh cô đơn tan nát lá trên cành
    Em hủi hắt rắc sầu anh thêm nặng
    Tình đìu hiu nỗi buồn tình xa vắng
    Tình vô tình cơn lãnh đạm càng tăng
    H trước yêu H sau anh mãi yêu
    Và trong tim chung thuỷ vẫn đau nhiều
    Nhiều chữ H để nắm đầu Hạnh phúc
    Vậy Hạnh đâu và Phúc ở nơi nao
    Anh càng kéo tình càng thêm nát nhàu
    Thời gian đắp chìm một thung lũng sâu
    Chất tình dần tan nát trĩu cơn đau
    Chất tình sâu thăm thẳm xoáy nỗi sầu
    Chất hết rồi hoá đỉnh những niềm đau
    Em yêu ơi âm thầm cảm với người
    Anh càng khổ niềm vui càng thua lỗ
    Chỉ nỗi buồn là có lãi em ơi
    Anh dạt người mong về kiếp thảnh thơi
    Mà không thể bởi yêu em quá dữ
    Anh càng tránh lại càng thêm tư lự
    Anh càng yêu càng khắc khoải đau nhiều
    Anh trở về đan một dải tình yêu
    Em quay lại lặng nhìn đời thất thểu
    Anh em mình xoáy tình thêm thêm nhiễu
    Bóng chiều vây chạy một bóng chiều say
    Tình hôm qua tình mai sau vẫn thế
    Anh yêu em sâu thẳm nỗi niềm thâu
    Anh yêu em bất kể nỗi niễm sầu
    Anh yêu em tình lặng lẽ nhiệm mầu
    Và lá đổ ánh chiều thu òa vỡ
    Một giấc mơ chen những nỗi đợi chờ
    Chờ em đến anh vui thầm khe khẽ
    Chờ em yêu anh mơ mộng đủ điều

    H ơi H một tình yêu trong mộng
    H có nghe gió thổi mãi tim anh
    H có nghe tự khúc anh để dành
    H có thấy mầm tình anh săn sóc
    H có hiểu những đêm dài trằn trọc
    Trong đêm đêm đau đớn đủ đẫy điều
    H bạt giận chữ tình anh tan nát
    H quyện lạnh trái tim anh xơ xác
    H tạt mạnh bão lòng anh tan tác
    H yêu àh sao lãnh đạm lòng ta
    Lá thu vàng rơi nặng cả chiều xa
    Bài thơ xưa anh viết mãi không già
    (còn 1245 câu nữa)
    Tác giả Phan Đức Dũng
  10. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thế chớ không điên sao H nó bỏ?
    Mà bị nó bỏ thì ắt hẳn là thiếu gái rồi!
    Chúc mừng bạn H!

Chia sẻ trang này