1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bạn dangiaothong như thế là không được nhé! Bất luận sự thật là thế nào, bạn cũng không được buông ra một câu phũ phàng như vậy trước nỗi đau của bạn Dũng!
    Mình là mình rất không đồng tình với cách nghĩ của bạn. Chuyện bỏ nhau thì có phải cứ điên thì mới bỏ đâu. Tất nhiên là cũng có thể có, nhưng chỉ là một trong vô số nguyên nhân thôi. Mình đây thỉnh thoảng cũng bỏ vài người, nhưng lí do lại toàn là vì họ... không điên. Thế mới khổ!
    Mà ai bảo bạn là bỏ H thì giờ thiếu gái?
    Suy luận thế là hỏng!
    Thảo nào mà không thể giành giật Nobel Vật lý, Toán học với Hóa học với bạn Dũng!
    Câu chúc mừng cuối của bạn thì còn có thể chấp nhận được vì còn có chút tính nhân văn ở đây (có lẽ bạn học ở bạn Dũng chăng?)!
    Nhưng tóm lại, mình vẫn phê bình bạn dangiaothong là chủ yếu đấy!
  2. ngokhikho

    ngokhikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hiếm khi tôi thấy đọc topic nào mà thú vị như vầy, nên xin có đôi lời cảm tạ tới bạn Dũng - nhân vật chính, đồng thời là nạn nhân bất đắc dĩ của anh dangiaothong, rộng ra là của bản thân anh Dũng. Tôi cũng không thể quên cảm ơn anh huyhung, một kiểu nghệ sĩ Việt Kiều tự phát, vốn mang lắm bệnh thời đại.
  3. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Chuyển hướng

    Anh sẽ chuyển về hướng không em
    Để em với những ước mơ cao vút
    Để em với những phù du bay vụt
    Anh sẽ chuyển về hướng không em

    Anh đã từng cố vén cả màn đêm
    Đi tìm ánh sáng của một miền vô vọng
    Sự túng quấn đẩy tình yêu trống rỗng
    Anh sẽ chuyển về hướng không em

    Trên khu đồi xưa đốt lửa tắt đèn
    Ta từng nguyện thề một đời thương nhớ
    Vậy mà giờ đây đồng tiền nào đập vỡ
    Để anh phải chuyển về hướng không em

    Anh càng nghĩ cứ nghĩ lại buồn thêm
    Những đau khổ càng dần dần nặng lãi
    Anh tìm lại về nơi mình chuyển hướng
    Và hiểu rằng anh không chuyển. Mà em!

    He he, đọc tiếp nhé các bạn
  4. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, nạn nhân là ai cứ còn phải bàn đã bác nhé, vẫn còn vui lắm, thi thoảng mời bác ghé chơi, he he
  5. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy thằng ku Dũng này được, hấp có trình độ ra phết.
  6. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
  7. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đang nợ 20 triệu, chủ nợ đòi mãi ko có tiền trả, có bác nào cho vay ko, đói quá
  8. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    [quote-proche01 viết lúc 20:04 ngày 23/08/2009:
    Đang nợ 20 triệu, chủ nợ đòi mãi ko có tiền trả, có bác nào cho vay ko, đói quá
    [/QUOTE] Đang nợ 20 triệu, chủ nợ đòi mãi ko có tiền trả, có bác nào cho vay ko, đói quá

  9. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay đang nợ 20 triệu rất mong được ai đó thương tình cứu giúp, mọi chi tiết xin liên hệ
    email phanducdung01@gmail.com
    điện thoại: 0438554336
    xin cứu tôi với

  10. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Kiếp hoang mang
    Lá vàng rơi xào xạc lênh lang
    Tiếng tu hú gọi nỗi buồn hy hữu
    Bóng đen thoáng thập thò hỷ lạc
    Những bài ca bất chợt im bẵng
    Tiếng đa?n trầm gảy lạc dây thinh lặng
    Trên đầu bay đà đẩy đàn kền kền
    Tâm khả thính lắng lặng sầu nhẹ đến
    Tự dặn lòng mong bóng tối khả quy
    Chút khả tiếu vội ven thêm khả vọng
    Niềm tin thơ liệu có thể khả thi
    Gió cứ rên rif hoang vu giưfa đại nga?n
    Trơ?i cứ âm thâ?m hun đúc kiếp hoang mang[
    Tác giả Phan Đức Dũng trong cơn tuyệt vọng

    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 24/08/2009

Chia sẻ trang này