1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Chiê?u mong manh
    Rúm ró chiê?u xưa
    Ai co vê? miê?n tifnh
    Hoa?ng hôn thêm trâ?m tính
    Như không câ?n sinh linh
    Tifnh quá chiê?u xưa
    Cây không the?m đón gió
    Sông không the?m nhăn nưfa
    Hô?n ai bị ngục tu?
    Buông tha? chiê?u nay
    Ta trôi vê? xưa cuf
    Sao không co?n ta nưfa
    Mong manh va? mong manh
    Trong cơn tuyệt vọng không còn đường thoát, 20 triệu lớn quá, ta ơi, ta ơi ....

  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Than ôi! Cái đạo hạnh của một thi nhân!
  3. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Hê hê! Gớm! Chú Dũng chỉ giỏi mau miệng cầm đèn chạy trước ô tô, thế mà cũng đòi ám sát cụ Nguyễn Du để đẩy cụ xuống vực thẳm. Chú Dũng kéo không nổi hai câu thơ của cụ Du thì đã bị rơi xuống giếng tù lầy lội rồi. Đọc thơ của chú Dũng cứ như nghe một chú bé non nớt, yếu ớt, khờ khạo đến tội nghiệp vì thiếu vắng mẹ, thèm sữa mẹ. Dũng ta chẳng khác gì một người bán rao giữa chợ rằng ai mua Thuẫn của tôi, ai mua Mâu của tôi, để bán cái tội nghiệp của cậu ta để đổi cái tội nghiệp khác. Con bê con mới đẻ đã biết chạy nhảy thì nó lại tưởng nó là hay hớm lắm, thế mới có câu Bê non không sợ Hổ. Con Hổ, con Sói, con Voi dù mới đẻ, lớn chậm thì lớn lên vẫn cứ là Hổ, là Sói, là Voi. Chú Dũng Thi Đức vốn đã sứt mẻ, lại đi rao bán làm rẻ rúng Thơ ca thì không có tư cách làm thơ. Làm thơ kiểu bạn Dũng thì cứ cái kiểu làm loạn xì ngầu đục nước bắt cá thì ai liều mà chẳng làm được. Thơ ca bây giờ cũng đâu có gì là ghê gớm nữa đâu, bởi thời thế đã biến đổi, nhiều lĩnh vực khác còn quan trọng hơn thơ ca. Box Thi ca bây giờ cũng đã trở nên chật hẹp, buồn chán lắm rồi. Thơ của Huy Hùng tuy cũng chẳng thấm vào đâu còn khiêm tốn so với tầm cỡ thế giới nhưng dù sao Huy Hùng cũng đã vươn ra Biển cả. Chú Dũng cứ tập sự dài dài ở Box Thi ca kẻo anh em nó buồn. Thank you chú Dũng nhé!
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Oẹ! Bạn Hùng này cũng chẳng kém gì bạn Dũng cả! Nhân tiện chê bạn Dũng để quảng cáo thơ mình. Biển cả bao dung và rộng lớn thật, từ vĩ đại như những con tàu đến nhỏ bé như cánh bèo đều trôi ra biển cả. Đấy là mình chưa dám liên tưởng đến nhiều thứ còn ngày ngày trôi ra biển nữa cơ! Có ít tự trọng với chứ? Tự mình khen mình thế tức là muốn chứng tỏ rằng chẳng ai ngoài mình có thể khen mình đấy!
  5. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
  6. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Có ai có tiền ko cho tôi vay 28 triệu, xin trân trọng cảm ơn
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mới hôm qua xin 20 triệu, giờ đã lên thành 28 triệu rồi à? Công nhận số tiền tăng nhanh thật, tỷ lệ nghịch với tài năng thi phú của chủ top.
    Đấy, cứ muốn kéo chân cụ Nguyễn Du đi. Sao ko học tập cụ sinh ra 1 cô Kiều để cô ấy "bán mình chuộc cha", thể nào chả trả được số tiền 28 triệu này, lại còn dành dụm được 1 ít để sau này... trả nợ tiếp.
  8. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua là đêm kịch cùng của đau khổ, cơn đói, xác thơ và tôi nhùng nhằng con nợ, chẳng có gì để trả cả, hắn chẳng tin rồi sột soạt, soi mói và lục lọi, từ đống rác của tôi, có một bài thơ hắn thích, hắn cho nợ thêm 2 ngày nữa,hoặc là tôi phải viết nhật ký trong tù như Bác
    Dây là bài thơ hắn thích:
    cái ngủ ko nhắm
    đôi mí nâng góp chút tí lâng bâng chút lí trí, giấc trần
    xung quanh thèm chút ý mà trí vẫn lì nhí tí, giấc vỡ
    vết dơ loanh quanh quay xung quanh nượm tanh hanh, giấc bẩn
    tim rình đập thình lình trợn trạo tiếng đau, giấc sợ
    chỉ còn hai lọn mắt chưa tắt bắt nhịp liều kiệt quệ
    giấc ngủ
    đắm
    ko nhắm
    thấm
    canh giữa
    giấc đậm!
    Phan Đức Dũng
    Tâm Bão
    (Trích Sọt rác của Lều Thơ Phan Đức Dũng)

    Xin các bạn thương tâm cứu giúp, tớ sắp phải vào tù mất,
  9. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ta xấc xược coi đời bằng hạt gạo
    Tự nâng mình với cao ngạo muôn trùng
    Đôi chân muỗi đòi nâng cả không trung
    Giờ hối lại! ta nhỏ đến vô cùng
    Tiếng chủ nợ dồn dập và gào thét
    Ta co mình thấy rét quá thân ta
    Ngồi thủi lủi ôm bóng mình thống thiết
    Ta thấy ta như một nhân vật trong một bộ phim đang muốn chết
    Một diễn viên một đạo diễn không tồi
    Ta mệt quá nằm im, tin vào những người xa lạ
    Biết đâu biết đâu,... ta có thể làm lại được cuộc đời...
    Dù là rất mong manh, ....
  10. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo thơ của tôi ấy à? Thơ như thế nào thì người ta sẽ biết. Đời sống vốn rộng vô cùng, thật giả lẫn lộn, thế nên mới phải biết phân biệt. Thơ đã hay thì sẽ có ấn tượng đẹp trong lòng người đọc. Nếu làm thơ mà chỉ mong được khen thì thường quá! Làm thơ như một cuộc chinh phục người đọc. Mọi việc cứ để thuận theo tự nhiên. Tôi tự tin về thơ của tôi, đó là đẳng cấp The level of World! Khen, chê chẳng quan trọng! Xá gì mấy cái thứ bèo bọt, phù du, rác rưởi như bạn dangiathong nói đến. Thế bạn cứ nghĩ Biển cả là thế sao. Biển cả Thơ ca chứ. Thơ có nhiều cấp độ, muốn lên được cấp độ Biển Thơ thì đã được kiểm duyệt, sàng lọc tinh tuyển rồi. Bạn hiểu tiêu chuẩn GMP rồi chứ! GMP là thế đó chứ đâu phải mấy cái tiêu chuẩn cấp độ nội tỉnh, phường xã!

Chia sẻ trang này