1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Quảng cáo thơ của tôi ấy à? Thơ như thế nào thì người ta sẽ biết. Đời sống vốn rộng vô cùng, thật giả lẫn lộn, thế nên mới phải biết phân biệt. Thơ đã hay thì sẽ có ấn tượng đẹp trong lòng người đọc. Nếu làm thơ mà chỉ mong được khen thì thường quá! Làm thơ như một cuộc chinh phục người đọc. Mọi việc cứ để thuận theo tự nhiên. Tôi tự tin về thơ của tôi, đó là đẳng cấp The level of World! Khen, chê chẳng quan trọng! Xá gì mấy cái thứ bèo bọt, phù du, rác rưởi như bạn dangiathong nói đến. Thế bạn cứ nghĩ Biển cả là thế sao. Biển cả Thơ ca chứ. Thơ có nhiều cấp độ, muốn lên được cấp độ Biển Thơ thì đã được kiểm duyệt, sàng lọc tinh tuyển rồi. Bạn hiểu tiêu chuẩn GMP rồi chứ! GMP là thế đó chứ đâu phải mấy cái tiêu chuẩn cấp độ nội tỉnh, phường xã!
    [/quote]
    Ừ, bài trên dgt tôi nói đến cái thứ rác rưởi thật, hic, xin lỗi, tôi xoá cái đoạn nói đó đi, để lại một câu thôi!
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm trong cõi mần thơ
    có bao thi sĩ nghèo xơ xác nghèo
    tiếng thơ- đá ném ao bèo?
    cho nên mất giá đến heo hắt buồn
    áo cơm thì nặng nợ luôn
    thơ thì chảy ướt cả khuôn viên sầu
    ngẫm thi nhân cũng phát rầu
    không đi làm- chẳng có đâu đồng nào!
    Nói thiệt bỏ qua cho, bạn Dũng nên dừng online, kiếm việc gì làm ra tiền chớ coi bộ kế hoạch kinh doanh thơ thất bại. Bạn làm nhỏ lẻ kiểu này chắc 28 triệu không trả được mà có khi đến lúc chẳng còn tiền lướt nét. Mà tui phát sợ bạn, từ 20 lên 28 triệu là tăng gần 50%, bạn xài dữ hen!
    (Đừng mượn tiền tui nghen, tui không dám đầu tư...)
  3. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    cưới vợ hả bác?cho em can
  4. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Chà?o càc bàn 'Ắn với tiĂ?u thuyẮt Thành vẶt thơ?i gian cù?a tàc già? Phan Đức Dùfng theo linkblog sau: http://vn.myblog.yahoo.com/true_friend_atthebottomofmyheart/article?new=1&mid=1
    Chuy?n 'ược cập nhật hĂng ngĂy từng 'oạn mTt.
  5. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Xưa
    Duyên xưa đã cũ hơn xưa
    Mối tình mới cũng đã thừa cố nhân
    Nỗi đau ghé chỗ cùng bần
    Vắng ai gió cũng bần thần bím sông
    Tác giả Phan Đức Dũng

  6. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu ngắn về tác giả Phan Đức Dũng:
    - 116 nhất nhất lộc
    - 226 mãi mãi lộc
    - 336 tàm tạm lộc
    - 446 từ từ lộc
    - 556 nằm lắm lộc
    - 666 lục lọi lộc
    - 776 thật thật lộc
    - 886 phát phát lộc
    - 996 cứu cứu lộc
    Là một thư sinh yếu ớt, dễ cám dỗ.
    Là một lão nhàn cư, chân thiện.
    Là một tài tử không vợ, nhiều bồ, hay bị lừa tình.
    Là một đứa hoài thương, du mộng.
    Là một kẻ thuần hóa trí nhân.
    Là một cử nhân dốt đặc cán mai.
    Là một chú hề vui tính về đêm.
    Là một tên bốc phét cỡ bự.
    Là một tiên tri âm thầm phá án.
    Là một chuyên gia tư vấn tình trường.
    Là một cụ già râu tóc văn chương.
    Là một thi sĩ gió mây lả lướt.
    Là đã khi yêu là đến tận cùng.
    Là đã khi ôm là đến kịch cùng.
    Là đã khi hun là đến muôn trùng.
    Là đã không yêu là nói thẳng thừng.
    Là đã trăng hoa thì sẽ không chừa.
    Là một trái tim chưa hóa đã bao giờ.
    Là một cái tên Phan Đức Dũng không mờ.
    Nguồn: http://vn.myblog.yahoo.com/true_friend_atthebottomofmyheart/article?new=1&mid=1

  7. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Vào xem ảnh luyện võ của võ sư Phan Đức Dũng
    http://vn.myblog.yahoo.com/true_friend_atthebottomofmyheart/article?mid=1&prev=-1&next=-1
  8. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    http://vn.myblog.yahoo.com/phan_duc_dung
    hãy đọc đi để hiểu tôi hơn các bạn
  9. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    chào bác,lâu lắm rồi mới có hứng vào đây.đang đọc truyện của bác. dạo này tốt chứ?
  10. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ấn tượng với quả này

Chia sẻ trang này