1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Mình khoẻ, nhưng dạo này lại ham chốn khác, thơ văn tạm ngừng,
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Chuyện về mấy người tình cũ xoá mất đi rồi à?
    Tiếc thật, cái hay nhất thì xoá mất!
  3. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim " Thánh vật thời gian"
    Thánh vật thời gian là chuỗi phim truyền hình nổi tiếng của đạo diễn Phan Đức Dũng với 999 phần được sản xuất từ năm 2009-2115. Bộ phim kể về một chàng trai thiên tài tên Thông và cô gái thông minh huyền diệu tên Thủy, với niềm đam mê khoa học vô bờ bến, trong quá trình nghiên cứu đã vô tình tìm thấy thánh vật tại dòng sông Tô Lịch ở Hà Nội, cùng với kì bí về thánh vật là xen kẽ liên tiếp các cuộc đấu tranh trí tuệ và khốc liệt giữa các thế lực đang tranh nhau sở hữu công nghệ năng lượng tối của ba Thông, ... câu chuyện mang sắc thái bao phủ như lời nhân vật Thông từng nói: "đó không chỉ là một lời cảnh báo cho thế giới trực diện mà là cho cả tương lai của những kẻ núp sau thế giới"
    Nguồn: http://vn.myblog.yahoo.com/true_friend_atthebottomofmyheart/article?mid=1&prev=-1&next=-1
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bộ phim đặc sắc thế thì chắc đích thân Đức Dũng phải thủ vai nam chính mới xứng nhỉ!
  5. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Nam nhân vật chính đã chọn rồi, tớ chưa đủ tài để thể hiện, chỉ biết cách hướng dẫn họ làm như thế nào và họ đủ tài để làm theo tớ hướng dẫn là ổn rồi
  6. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau em
    Lâu rồi đã bỏ trăng thơ
    Bỏ cả tình yêu rất dại khờ
    Và những điều được xem là hạnh phúc
    Đã quá cỡ rồi không đủ ước mơ em
    Em ko có thực mà quanh đây rất thực
    Lá chẳng thèm xanh dù không muốn hóa vàng
    Anh đi giữa bình thường tìm nhiều điều giả tạo
    Tự nghĩ có em vì đã lỡ có em
    Gió cứ sống những điều chưa trọn vẹn
    Gặp con đường xưa, lối hẹn u hoài
    Em cao sang với bức tượng bằng vàng
    Để anh cầm màu hoa chưa dám tím
    Thời gian buồn, anh ân cần đong đếm
    Chưa lần nào thiếu được nỗi đau em
    Tác giả Phan Đức Dũng
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Cái truyện kia nên đổi tên thành "Thánh vật trời đánh" thì nghe kêu hơn là "Thánh vật thời gian" đấy!
  8. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bác đang có một thời gian tĩnh lặng(giống tôi) tặng bác bài thơ này như một lời động viên cho người-làm-thơ
    qua những vũng lầy

    không cánh bay bổng mây mưa gió tuyết
    cặp sừng mài nhẵn đối diện vuốt nanh
    chẳng vỏ ngoài xanh đỏ tím vàng bắt mắt
    hòn sỏi bập bùng hâm vỏ ốc lạnh tanh
    khi hạnh phúc ai nghĩ về cái chết
    khi cô đơn ai viết sự đoàn viên
    tôi chẳng quấy tạo bi kịch rên xiết
    khi ca tụng địa ngục,cái đói, những tên điên
    nếu có thể chắp thêm đôi cánh
    thơ bay dù chẳng thể sánh cùng mây
    để trừng phạt những người vô tội
    thượng đế bắt họ đi qua những vũng lầy.

  9. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Thơ của bác hay đấy.
    "nếu có thể chắp thêm đôi cánh
    thơ bay dù chẳng thể sánh cùng mây
    "mang niềm tin tới những người vô tội" *
    thượng đế bắt họ đi qua những vũng lầy.[/i]"
    câu "để trừng phạt những ngươi vô tộ" đã bị tớ chuyển ý rồi , theo ý bác thế nào
  10. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này