1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    rất hay,nhưng rốt cuộc cufng chi? la? quyê?n được suy nghif va? nói cu?a chính mi?nh thôi. Co?n mi?nh hút thuốc thi? đâu thê? đê? ngươ?i khác bị viêm phô?i,bác nhâ?y?
    Được Liunhananh sửa chữa / chuyển vào 04:19 ngày 21/01/2010
  2. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    chắc thế rồi,
  3. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đời thiên tài Phan Đức Dũng
    Quẩn quanh tháo phận đèo bồng
    Nửa phù du đọ nửa công dã tràng
    Quẩn quanh nhến chút điêu tàn
    Trêu mình giữa chút hồng hoang phận người
    Ta đi phong quệt màn trời
    Ung dung toạc cõi thảnh thơi thưở nào
    Trong thâm tâm đã xước trào
    Thấy ta cào bóng hao hao khác mình
    Hôm nay gặp muội gặp huynh
    Muốn chào mà cố rất bình thường thôi
    Tác giả Phan Đức Dũng. Ngày 22 tháng 1 năm 2010.
  4. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    http://vn.myblog.yahoo.com/true_friend_atthebottomofmyheart/article?new=1&mid=1
  5. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thương tôi tư? thuơ? kiếp ngươ?i
    chưa tư? nhân thế đaf rơ?i tin yêu
    gom mây khóc lại cơn chiê?u
    ti? tê gu? gột va?i điê?u sa cơ
    tại sao tôi pha?i đợi chơ?
    nhưfng điê?u xưa cuf bao giơ? lại đâu
    thức đi thức tiếp đêm sâu
    đư?ng nên say nhưfng đêm sâ?u hơi men
    rô?i vui cufng chi? vi? tiê?n
    rô?i buô?n cufng chi? vi? điên hơn ngươ?i
    nhưfng lơ?i đaf nói thi? thôi
    giaf tư? em giaf tư? ngươ?i tôi yêu
    bây giơ? sợ chă?ng dám liê?u
    cứ bay rô?i lượn thơ?i diê?u không dây
    nga?y mai ngu? giưfa lu?m cây
    hư không ngu? giưfa hai tay mơ? mươ?i
    trưa nắng,nă?m hít bụi (nha? sát đươ?ng),nghe bác tâm sự mi?nh cufng sến chút
  6. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đời thứ hai của Phan Đức Dũng
    Chưa từng cạn chén để say
    Mà từng cạn chén vì đầy anh em
    Hôm nay giông bão êm đềm
    Nửa đêm thức giữa yếu mềm từ đâu
    Trải qua bao cuộc tình đầu
    Dùng môi đo đếm nông sâu của tình
    Vẽ trăm năm nữa tìm mình
    Vẫn là nửa trái tim hình an pha
    Em xin cưới nguyện cùng ta
    Ta từ chối chỉ vì là cố nhân
    Trải qua trăm vạn tình thần
    Dùng chăn bay bổng đêm tần tảo em
    Hôm nay sóng gió đòi êm
    Ta đành nhúng trái tim mềm chắn ngang
    Tác giả Phan Đức Dũng. Ngày 22 tháng 01 năm 2009
  7. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    "Cũng không phải ngẫu nhiễn thơ của ông đến được với độc giả một cách hoành tráng đến thế. Ông đã phải thử lửa với trăm ngàn cuộc đánh hội đồng, bản lĩnh và ý chí gai thép ấy được đánh dấu bằng những nốt nhấn trong các cuộc chiến đỏ. Máu và hoa hồng đầy dẫy trên các phố Chùa Láng, Khương Hạ, Định Công, Lương Thế Vinh, Tràng Tiền, Trần Nhân Tông, Nguyễn Huy Tự,,,,
    Có kẻ cho ông là điên dại, có người nói ông là thiên tài, có kẻ cho ông là đãng trí, có người nói ông là thần sáng tạo...Ông là một giáo sự ảo!
    Sự chăm chỉ, ngoan hiền, nghiêm túc và lễ phép của ông khi ánh mặt trời ló dậy cho đến khi đi vào miền cực lạc đã bị biến dị về đêm, ông không thể làm chủ được cái bất bình trong chính ông.
    Ông là một người rất cố gắng hoàn thành tốt công việc nhưng khi về đêm ông lại là một kẻ cuồng.
    Thực sự tôi không biết dùng từ nào là hợp lý nhưng có lẽ từ "cuồng" mang đầy diễn nghĩa hơn cả.
    Một tay cuồng có trí tuệ, ông có nhiều đích đến, ông tính toán và thương lượng với các đối thủ, ông sử dụng máu và hoa hồng để dành được điều mình đã chấm bút.
    Nhưng vào một đêm lạnh, trời mưa to, có một thiếu nữ cũng cuồng như ông.
    Đó là một bước ngoặt lớn nhất mà tôi chỉ có thể kể về ông đến đây cho quý vị và các bạn cùng nghe.
    Kí tên MC: T.B".
    NGuồn: http://vn.myblog.yahoo.com/true_friend_atthebottomofmyheart
  8. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    nga?y mai tha?nh rác không buô?n
    co?n mơ một bafi thiên đươ?ng đê? rơi
    tiếp tục rác với ông bạn
  9. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    rác tái chế lo gì
  10. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    "Cũng không phải ngẫu nhiên thơ của ông trở nên nổi tiếng đến thế. Đó là cả một quá trình dày đặc và chằng chịt, ông đã phải thử lửa với trăm ngàn cuộc đánh hội đồng, bản lĩnh và ý chí gai thép ấy được đánh dấu bằng những nốt nhấn trong các dấu chấm đỏ. Máu và hoa hồng đầy dẫy trên các phố Chùa Láng, Khương Hạ, Định Công, Lương Thế Vinh, Tràng Tiền, Trần Nhân Tông, Nguyễn Huy Tự,,,, từ đấy sinh ra.
    Có kẻ cho ông là điên dại, có người nói ông là thiên tài, có kẻ cho ông là đãng trí, có người nói ông là thần sáng tạo...
    Sự chăm chỉ, nghiêm túc, thân thiện của ông vào ban ngày dường như tất cả đã bị biến dị về đêm, ông không thể làm chủ được cái bất bình kì lạ trong tiềm thức mình.
    Thực sự tôi không biết dùng từ nào là hợp lý cho ông nhưng có lẽ từ "cuồng" mang đầy diễn nghĩa hơn cả.
    Một tay cuồng có trí tuệ, ông có nhiều đích đến, ông tính toán và thương lượng với các đối thủ, ông sử dụng máu và hoa hồng để dành được điều mình đã chấm bút.
    Rồi vào một đêm lạnh, trời mưa to, có một thiếu nữ cũng cuồng như ông.
    Đó là một bước ngoặt lớn nhất mà tôi chỉ có thể kể về ông đến đây cho quý vị và các bạn cùng nghe.
    Kí tên MC: T.B".
    - "Đọc thơ của Phan Đức Dũng tôi chỉ có thể cảm nhận đó là một con người đậm chất nhân văn cái chất ấy hiện lên bằng cách sử dụng ngôn ngữ và hình ảnh điêu luyện, kì tài. Chẳng những bạn có thể trở nên bay bổng và hòa mình trong dòng thơ ông mà bạn còn có thể đọc đi đọc lại nhiều lần vẫn ngấm"
    (Nhà phê bình H.A từng đánh giá)
    - "Tập thơ " Đi tìm nghệ thuật" có thể xem là tập thơ đầu tiên mở đường khai sáng cho nền thơ Việt Nam. Thoát khỏi ách bế tắc đã từ rất lâu người ta ờ hờ với nó. Tập thơ đã mang lại niềm cảm hứng, trỗi dậy sự đam mê của cả một thế hệ từ 8x, 9x đến các cụ già 3x, 4x.5x. "Đi tìm nghệ thuật" xứng đáng là một trong những tập thơ hay nhất Việt Nam trong mọi thời đại".
    (GS, M.Đ nhận định)
    - Đối với "Thánh vật thời gian" trên các văn đàn người ta đã không ngừng ca ngợi ông:
    " Tác phẩm Thánh vật thời gian có thể nói là cuốn tiểu thuyết trinh thám nhưng cũng có thể nói là một cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp thời hiện đại. Hình như có một cái gì đó rất chi là huyền bí, hình như có một cái gì đó rất chi là ly kì. Tác giả mang đến cho người đọc các phân đoạn nhanh dồn dập, có thể trào lên bất kì cảm xúc nào của cơ thể, từ tình cảm, từ tò mò, từ hiếu kì và đặc biệt là từ trí tuệ. Tác phẩm bắt đầu nổ trên blog mang tên "true_friend_atthebottomofmyheart", sự đơn điệu dí dỏm trong cách giao tiếp phần "comment" cho thấy phần nào trí tuệ bậc thầy của con người này, ém đi cái non nớt về mặt hình hóa tác giả khôn khéo nổi bật lên sự hãnh diện đáng nhớ, cái trí tuệ thấm nhuần của các nhân vật Thông, Thủy, Trà, Giáo sư Kim, "Biển Xanh" (biệt hiệu mẹ Thông), bác K (vệ sĩ tinh nhuệ), Nhóm Kill Tứ tử, Việt Thiên (ba Thông), các ông bà trùm trong xã hội đen....
    Giọng điệu cách nhiệt, lối văn ảm hình, cách viết biến động, tư duy bất thần dường như cho thấy sự đột phá mới trong văn học tiệm hiện đại. Cái tên " Phan Đức Dũng" như mặt trời thế kỷ 22, mang ánh sáng cho tình yêu văn học của người người trỗi dậy. Và đặc biệt nhất các nhà chiêm tinh đã nhìn nhận về ngày sinh của con người này "16-12-1986" = Nhất lộc - Nhất tài - Nhất cửu long phát lộc. Đó được đánh giá là một trong những ngày sinh thánh kiệt nhất của nhân loại. Tôn vinh sâu thẳm lương thiện tột cùng, cái bao dung vị tha tột đỉnh, cái hi sinh truyền tồn thiên thu. Lên án cái dã tâm cưỡng quyệt, tram trá, lên án lối sống hiểm non, đại họa, lên án các thế lực đen dào dạt của xã hội. Như một cây thánh giá chỉ đường cho đạo đức, cho tương lai 5 châu lục.
    Thánh vật thời gian còn được xem là một từ điển lý tưởng cho mọi người, được xem là lời truyền tụng dào dạt nhất cho mọi thế hệ. Hãy nhớ lấy con người vĩ đại ấy. Hãy nhớ lấy con người thông thái ấy. Đọc lên nghẹn ngào từng câu từng chữ "Phan Đức Dũng" mà thấy đầy xúc động cho sự vĩ đại và cao thượng của ông. Vâng ông mãi mãi như một vật báu gìn giữ trong trái tim của nhân loại, trong những độc giả đã từng khóc từng thao thức vì ông.".
    - Nhạc sĩ "P.Q" đã phổ nhạc bài thơ "Trong đôi mắt em" với giá trị 92 triệu:
    "Trong đôi mắt em, trong tiếng nói, nụ cười thoát lên điệu huyền diệu
    Và từ tôi đón nhận những thiêng liêng rất thật mang về
    Trong đôi mắt em, sâu thẳm là nỗi buồn niềm vui chất chứa cần tôi chia sẻ
    Và từ tôi nắm chặt bàn tay, gửi gắm bờ vai cho em gục vùi người con gái
    Trong đôi mắt em, là hình ảnh của tôi, là những ước mơ về đứa bé bập bành a,b,c gọi cha gọi mẹ
    Và từ tôi những quyết tâm, những lời hứa mang đến cho em niềm hạnh phúc chân thành
    Trong đôi mắt em, muốn cùng tôi bỏ đi thời con gái
    Và từ tôi hồn nhiên, giữ em trong đôi mắt tôi mãi là diệu vợi, mãi là thiêng liêng, mãi là nữ hoàng vĩ đại
    Trong đôi mắt em gói trọn một tình yêu
    Và từ tôi cũng vậy"
    (Trích bài thơ "Trong đôi mắt em" đã được phổ nhạc của tác giả Phan Đức Dũng)

Chia sẻ trang này