1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Phiêu bạt giang hồ vậy sao
  2. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mượn topic spam phát nhé
    Vafi cái box na?y,hehe. Mới spam tí ma? cbn mod na?o có tật giật mi?nh del mịa đi rô?i. Có cái vươ?n hoang cufng đ. múa gậy được,thôi té cho nó la?nh
  3. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Spam để làm gì cơ chứ,
    Rảnh thì làm thơ mới đi
  4. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    KẸT CỐ NHÂN
    Dẫm chân vào ngọn lửa hiền
    Tìm hơi nóng của ưu phiền cố nhân
    Hít hơi sạc lại chút thần
    Thấy mình cháy giữa phân vân lửa đời
    Tác giả Phan Đức Dũng
  5. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    DI ÂM
    Cửu cung nguyệt hạ nhân thầm
    Ta nghe mửa trước hoài câm hỉu nhầm
    Nắng không đủ độ tàng thâm
    Thì ta đâu đủ độc cầm quyền năng
    Tác giả Phan Đức Dũng
  6. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    YÊU
    Tôi yêu không giống mọi người
    Bởi trong trái đắng của tôi rất thường
    Hoá ra trong cõi
    vô thường
    Tôi cũng có chút gạc xương xuất thần
    Nghe cơn thịnh nộ phanh phần
    Tám thân hoá những ân cần cổ xưa
    Thì ra trong cõi không vừa
    Tôi chụt vào lọt bâng quơ chẽ hờn
    Hoá ra trong kẽ nụ cười
    Tôi nhìn tình bỗng hắt hơi ngặt nghèo
    Tác giả Phan Đức Dũng
    Theo thông tin mới nhất Tác giả sắp bán thơ vỉa hè vào tối thứ bảy các ngày trong tuần tại Hà Nội.
  7. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    BỐC ĐỒNG
    Em làm thơ với người yêu
    Anh ngồi đọc ngẩn một chiều lẳng lơ
    Hóa ra trong túp lều thơ
    Em chùm hoa nhỏ thẩn thờ bầy ong
    Anh con ong bé bốc đồng
    Yêu em rít cả nhớ mong của trời
    Tác giả Phan Đức Dũng
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hay phết nhờ!
    Chúc mừng năm mới nhé!
  9. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cái gì vậy bà chị
  10. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Năm mới em chúc chị, có con, lấy chồng, hạnh phúc.Chỉ thế thôi

Chia sẻ trang này