1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    "thôi thì lạy một tí liều
    cầm dao đâm toạc mảnh chiều cô đơn"
    Vâng đó là câu thơ của tôi trong chiều kỉ niệm đã qua, giờ đôi khi nhẩm lại cũng thấy đậm đà, vuớng vấn.
    Đúng là cố nhân thật rồi!
    Kí bút: Phan Đức Dũng
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn em!
    Nếu 3 điều chúc trên là riêng rẽ thì chị chỉ nhận cái 1 và cái 3 thôi em ạ!
    Đã tìm được "thiếu nữ cuồng" chưa em? May mắn nhé!
  3. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    tra? lơ?i giu?m:
    chúc cho trơ?i bớt thiên tai
    chúc luôn nhưfng ke? thiên ta?i bớt hâm
    chúc ngươ?i chúc bớt phân vân
    đê? ngươ?i nghe chúc bớt lâ?m chưf yêu
    chúc cây đơ?i mafi phi? nhiêu
    như ngươ?i pha?i lớn la? điê?u đương nhiên
    ...
    Mo?i mô?m,ai có hứng thi? chúc tiếp (đến vâ?n điên rô?i đấy)
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thiên hạ thường hay chúc nhau, chứ chẳng mấy người chú ý giúp nhau được như lời chúc cả
  5. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc vậy là chị đã "chống lầy rồi à"
    hay định ở vậy kiếm con rơi,........

    Bác dân giao thông nói cũng đúng, nhưng chúc để động viên lấy may lấy hên thôi.
    Chứ giúp hay ko nó nằm ở chỗ tình cảm khác
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Sao lại "ặc ặc"?
    Là ý thế này:
    Hạnh phúc ai cũng mưu cầu, nên được chúc thì đương nhiên phải vồ lấy mà nhận.
    Phụ nữ bất hạnh nhất là không có con, nên chúc có con là tốt lành rồi, phải giơ 2 tay mà nâng niu nhận lời chúc ấy.
    Còn lấy chồng, chẳng ai bảo đảm sẽ hạnh phúc, có khi còn đau khổ nặng nợ chồng chất.
    Cho nên: chỉ cần hạnh phúc và có con thôi, miễn có 2 yếu tố ấy, còn chồng hay không, hậu xét.
    Uki?
  7. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    xét hậu và đá hậu cũng được,
    lấy chồng là lấy một cái máy nuôi mình đấy chị àh, rồi dạy con nữa
  8. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    [/size=5 Kể cũng lạ, vẫn có người tin mình đã từng nợ nần chồng chất hai mươi mấy triệu rồi tin là mình bị vay nặng lãi, bị chủ nợ đời dồn dập.
    Phải chăng trò đùa ấy quá trớn chăng?

  9. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Trùng sầu
    Có nhiều hoang dại từ đâu
    Kéo anh em lại cùng nhau gật đầu
    Thế gian có chút phẩm mầu
    Vẽ cuộc tình trắng nét sầu tương tư
    Anh em thoặt đã khước từ
    Bức tranh để lại ngõ như lối chào (Tác giả Phan Đức Dũng)
    Rồi cái thú định đi bán thơ bằng cách viết trong vở, ko in
    Cái thú đó cũng chẳng phải vì ham tiền, nhưng bán là để thu nhập đôi khi cũng đâu phải là quá trớn.
    Sắp tới có thể mình sẽ một tuần ngồi một đêm tại một vỉa hè nào đó, tập làm thi sĩ chút vậy.
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nếu để kiếm 1 cái máy nuôi mình thì không cần thiết phải lấy nguyên cả 1 ông chồng.
    Có 1 ông chồng chưa chắc đã đảm bảo là sẽ dạy con tốt.
    Hôn nhân chỉ là sự ràng buộc hình thức. Điều quan trọng là sự gắn kết tình cảm đích thực. Cái này thì 1 tờ giấy hôn thú chẳng có ý nghĩa gì cả.
    P/S: Em giờ muốn tỉnh rồi à?
    Cứ tiếp tục say như trước có phải hay hơn ko?

Chia sẻ trang này