1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Em có bao giờ say đâu, chỉ tại "Đời thường nhạt nhẽo"
  2. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng
    Em có một lời cuối không
    Để anh gom lại từ trong chất chồng
    Anh dừng lại trước gió đông
    Nghe từ nhịp thở nhớ mong co mình
    Anh xin gửi lại cuộc tình
    Và bông hoa nhỏ chưa xinh đã tàn
    Ạnh xin gửi lại thiền quan
    Gửi lại chức vị đã tan vì người
    Trở về nguyên thuỷ đười ươi
    Anh làm thượng đế chợt cười hoá em
    Tác giả Phan Đức Dũng
  3. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Duyên phong
    Thoáng nhìn từ trái tim nồng
    Đôi mình xích lại nụ hồng hé môi
    Rung rinh đã quá động rồi
    Tim từ thơ giữa hai người hàn huyên
    Phong duyên dẫu đẹp hoàng huyền
    Cũng là tích tắc của phiên lỡ làng
    Em từ huyền ảo đi sang
    Anh từ sự thật kỹ - càng mộng du
    Tác giả Phan Đức Dũng
  4. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0

    Tình hi hữu
    Đăng ngày: 22:10 27-02-2010 Thư mục: Tổng hợp
    Một, hai, ba ............đến vô cùng cái nick khó hiểu.
    Ba, bốn, năm...........đến vô cùng cô gái dễ hiểu.
    Sáu bẩy tám.............đến tận cùng thời gian.
    Thoảng nhìn từ trái tim nồng
    Đôi mình xích lại nụ hồng hé môi
    Rung rinh đã quá động rồi.....
    Người ta đụng chạm và hát, cố nhân như đã quá quen thuộc với tất cả các hàm ý ấy.
    Không phải ẩn số là mục tiêu lớn nhất mà, với tôi, với họ, là phương pháp giải phương trình.
    Phố xưa lưu lại dại khờ
    Anh tìm lại chút lẳng lơ giật mình
    Có phải thi sĩ là đậm đà, là sâu sắc, là vương vấn.
    Đằng sau cái nội tâm đó là sự trái ngược của thế giới thực dụng và dồn nén.
    Ta dừng lại trước phỉ bảng thi ca, để thấy mình còn rộng lượng.
    Anh đi tìm lại bàn tay
    La cà con phố, chạm đầy ưu tư
    Anh đi tìm lại ngày xưa...........Tìm vành trăng khuyết, tìm dừa còn non
    Anh xoay con tạo sáo mòn
    Cố nhân có phải một thôn nữ khờ
    Thơ thì cũng đến thế thôi, ta cầm bút, cầm sách, bật máy tính, lưu và ghi lại những điều mới học được.
    Môi trường ư, ở đó liệu có phải có giáo sư!
    Nguồn: http://vn.beta.360plus.yahoo.com/phanducdung116/
  5. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    diễn đàn này là những gì mà gọi là phét nhất của mình,
    Mình ko hiểu sao lại có thể viết lên những điều đó nữa, chắc là hồi đó bị bệnh hoang tưởng rồi,
    Mình đã thấy được điều đó và bắt đầu thay đổi.
    Đó là lòng quyết tâm của mình vì sự nghiệp đất nước, vì người dân của thế giới này.
  6. ngb

    ngb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Tốt đấy!
    Biết nhìn lại bản thân như thế chắc các cụ ở nhà mừng lắm!
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Sai rồi! Sao gọi là "nhìn lại bản thân"?!
    Thế phải gọi là "biết đưa nhân cách lên một tầm cao mới"!
    Kịch liệt chúc mừng em!
  8. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Ôi , Việt Nam Idol.
  9. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Những lời lẽ trong diễn đàn cho thấy tôi là người hoang tưởng và ăn nói rất thiếu văn hóa. Nhân cách xa xút trầm trọng, tôi đoc lại tôi cũng không dám tin là mình nữa. Nhưng đó chính là mình và tôi thực sự đã hiểu. Tôi đã thay đổi và tôi không muốn có bất kỳ một sự lặp lại nữa. Tôi phải cố gắng hết mình vì đất nước này. Không biết dự định của tôi có quá xa vời không nhưng tôi đang cố gắng rất nhiều.
  10. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .

Chia sẻ trang này