1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhận xét rất chí lý, nhưng tớ chưa có thói quen gửi báo hay tạp chí, t có ý định xuất bản tập thơ "đi tìm nghệ thuật" vì tớ đang đi tìm và đi tìm với mong muốn sẽ tìm thấy nhờ trải nghiệm thực tế sau khi xuất bản....
    Tớ đang cố hết sức "đi tìm nghệ thuật" bạn ạ, dù tớ rất nghèo ...
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 25/12/2008
  2. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    tìm khả
    tâm khả thính lắng lặng sầu nhẹ đến
    tự dặn lòng mong bóng tối khả quy
    chút khả tiếu vội ven thêm khả vọng
    niềm tin thơ liệu có thể khả thi
    Tác giả Phan Đức Dũng
    Chú thích
    Khả thính: nhạy bén cảm giác, mục đích là nói lên sự nhạy cảm với nỗi sầu ...
    Khả quy: Tức thu nhỏ lại, mục đích hi vọng bóng tối nỗi buồn tự gạt đi để đỡ lo ....
    Khả tiếu: Tự tạo niềm vui nhỏ để tìm đến "khả vọng" tốt đẹp ...
    Cuối cùng là niềm tin "thơ" liệu có thể "khả thi" .....tức là thành sự thực

    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 25/12/2008
  3. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    lạc đường
    lạc đường ở ngã ba tình
    mệt nhoài quay lại ớ mình ở đâu
    đành liều bước tiếp đi sâu
    đi vào ngõ cụt quay đầu gặp em
    chào em cô bé nhọ nhem
    ôm tôi bé khóc rằng em lạc đường
    nhìn em bật khóc tôi thương
    đành quên mình lạc tìm đường cho em
    càng đi càng thấy lạc thêm
    mà không dám nói cho em rõ ràng
    hồi sau bé nói dịu dàng
    trong tim em biết anh đang lạc đường
    anh ơi em biết anh thương
    nên em theo gót những đường anh đi
    tìm em giờ đã khắc ghi
    theo anh em lạc chỉ vì yêu anh
    Dũng trao câu nói ngọt lành
    "anh yêu em" lắm nên đành dấu em
    lửa tình cháy mạnh mạnh thêm
    nụ hôn say đắm êm đềm trao nhau.
    Tác giả Phan Đức Dũng

  4. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    cô gái có má lúm đồng tiền
    lần đầu yêu em tim rung lên
    đôi khi một mình tưởng tượng được chạm vào môi em
    run bật gọi tên người con gái
    anh bắt đầu hiểu yêu là cuồng dại
    bỗng nỗi đau có chửa
    đẻ ra một bài thơ mang tên
    cô gái có má lúm đồng tiền
    anh thơm vào cái lúm đó
    thật khó chạm vào sâu
    chỉ in vào môi những cái lúm trong veo
    Tác giả Phan Đức Dũng

  5. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    gửi
    anh gửi em
    nắng chạy trên triền đê
    anh gửi em
    khúc sáo chiều về
    bãng lãng
    trên chú trâu non
    như tranh vẽ
    anh gửi em khoảng khắc vừa mưa vừa nắng
    ánh sáng
    những vầng quang
    cầu vồng
    anh tặng bằng hộp nhỏ trái tim trong mộng
    anh gửi em
    chút mùa đông
    bàn tay anh giữ gìn
    hơi ấm
    trong run cóng
    ánh gửi em
    tiếng gáy của anh
    trong màn đêm
    đôn ấm
    căn bệnh đang dày xéo anh
    anh sẽ ra đi
    và gửi em sự giả dối
    im lặng
    sợ em lo lắng
    anh gửi em
    càng ngày càng nhiều thêm
    thời gian có thể gửi em tỷ lệ nghịch với căn bệnh của anh
    trong bức thư
    có 1 thứ anh để dành
    mà em sẽ không bao giờ có được và anh cũng thế
    Tác giả Phan Đức Dũng

    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 26/12/2008
  6. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hơn hai tuần nửa lấy giấy cấp phép xuất bản. Các bạn chuẩn bị đón đọc nhé, có rất nhiều bài thơ hay chưa xuất hiện trên internet bao giờ đâu.
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 27/12/2008
  7. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    nói
    nói đi để nhớ một ngày
    viết câu thơ lửng tung bay mộng sầu
    nói đi để nhớ một câu
    một câu câu nữa cơn đau lăn dài
    nói đi
    ừh
    nói với ai
    một mình tự nói rung tai nghe mình
    nói đi tôi điếc vì tình
    nói đi tình điếc vì mình dối gian
    nói đi xin chữ bình an
    nói đi đau khổ đã van hết lời
    nói đi không thể nữa rồi
    nói đi nói hết một đời chửa xong
    Tác giả Phan Đức Dũng
    Bút Danh Tâm Bão

  8. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    đóng băng
    đóng băng các ảo mộng
    thành một thứ có hình
    lấy hình từ ảo mộng
    có hình hoá vô hình
    tôi muốn thật bình thường
    mà sao cứ bất thường
    vừa bước trên con đường
    vô hình cuối con đường
    đóng băng trái tim đời
    tôi hoá thành robot
    vừa mới thành robot
    đã đòi hoá con người
    đóng băng nụ cười tươi
    tôi hoá thành đau khổ
    vừa mới thành đau khổ
    đã đòi hoá nụ cười
    đóng băng làm gì nữa
    khi cứ đòi tan ra
    đóng băng làm gì nữa
    khi ta vẫn là ta
    Tác giả Phan Đức Dũng
    Bút Danh Tâm Bão

    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 27/12/2008
  9. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    bóng
    đã từng đè nát bóng tôi
    rồi đè nát cả
    bóng người trong đêm
    giờ ôm trơ trọi
    bóng mình
    chiếc giường gỗ mọt
    rung rinh
    bóng buồn
    Tác giả Phan Đức Dũng
    Bút Danh Tâm Bão

    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 29/12/2008
  10. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bán rẻ cho mình mấy quyển nhé.

Chia sẻ trang này