1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Nếu Tây Ban Nha không có những Đôn Ky hô tê,
    Thì nhân loại làm sao có Xéc văn téc!
    Hãy tiếp tục cầm khiên lên ngựa đi nào!
    Và hãy nhớ, làm bất cứ cái gì, vì mình trước tiên đã nhé!
  2. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Dẫu sao cũng đã sai rồi.
    Bài học khoác lác và điên dại xin dừng tại đây.
    Quay đầu là bờ..............
    Xin phấn đấu hết mình trở thành một người có ích cho đất nước.
    Có lợi cho dân tộc.
  3. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  4. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    hiê?u ma?,tớ đaf ba?o la? la?m ngươ?i lương thiện thôi ma?,hi hi. Ôi sao mi?nh lương thiện ''woá''
  5. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Giờ ko hoang mang, không ba hoa, không thảm thê, rồi giả vờ
    bần cùng, giả vờ đánh nhau, đề đóm hay giả vờ yêu tha thiết nữa.
    Rõ ràng là một ngườithực tế, nghiêm chỉnh. Chẳng hiểu sao trên các thi đàn lại trở thành một người vớ vẩn nhất trên đời này.
    Dẫu sao cũng cảm ơn các bạn đã vào đây nhắc nhở vài ba lời.
    Xin chân thành mà có khi là trân trọng cảm ơn thì đúng hơn.
  6. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0

  7. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ngày ngày phấn đấu, sống là ko chờ đợi, sống là ko ngừng thở
  8. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Trời, chân lý!
  9. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng
    Dừng cây bút, bỏ cuộc chơi
    Rớt rơi khoảng lặng nhiều nơi rất khờ
    Kẹt mình giữa những vần thơ
    Ru mình giữa những đợi chờ cố nhân
    Kéo lê thê cõi cùng bần
    Tôi từ khoảng lặng đã thân với mình
    Dẫu rằng lạc bước mưu sinh
    Dẫu rằng tiền với cuộc tình song song
    Tôi cùng khoảng lặng hóa đông
    Bên ngoài dịu với bên trong rất khùng
    Tôi trông khoảng lặng điệp trùng
    Thấy tôi với những điểm chung rất khờ
    Tác giả Phan Đức Dũng
  10. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Mình giờ thi thoảng Post thơ tại phần comment của blog này; các bạn rảnh rỗi vào chơi nhé. Chúc vui vẻ
    http://vn.360plus.yahoo.com/jw!mvil8rCGAgLLz.aRMMckFCjNq0xv4DYzdSeLFEPXkRScWHjXgA--/article?mid=1

Chia sẻ trang này