1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau lắm mà không muốn yêu
    em và nó yêu nhau lắm rồi
    gần và hiểu đến mức như một đôi
    nhưng chẳng chịu nói
    một lời yêu
    tôi là thằng thứ ba bên ngoài rất hiểu
    bọn nó yêu nhau lắm rồi
    mà đếch hiểu tại sao lại có thái độ
    như là rất kiêu

    tôi bực nói : sĩ
    rồi kéo hai tay đứa nó lại
    chỉ vì tôi bực cái thái độ ngại không ra ngại của chúng nó
    này yêu đi hai đứa như câm và lại như hâm
    tôi bị tát một cái
    rầm
    vài ngày sau trong cơn đau
    có hai người đến thăm tôi
    ồ một đôi tuyệt vời bạn ạ !
    Tác giả Phan Đức Dũng
    Bút Danh Tâm Bão
  2. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    anh lao mình
    va hồn
    vào đá
    nhập nhập tình
    hòn đá bỗng
    rung rinh
    anh lao mình
    va hồn
    vào má
    thơm cuộc tình
    một cô bé
    thật xinh!
    Tâm Bão!
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 11/01/2009
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 11/01/2009
  3. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    ngắn
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 14/01/2009
  4. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    dài
  5. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hồ Tây 1
    Hồ Tây thơ thả
    xuống chiều nay
    Áo dài thon thả
    phấp phới bay
    Chạm bung mặt nước
    hồn ai thả
    Thả khúc vu vơ
    đợi hết ngày!
    Hồ Tây 2
    Hồ Tây lay lắt
    tình yêu cũ
    Lá vàng bung mặt nước
    chiều thu
    Sóng sánh
    ánh hoàng hôn lấp lánh
    Lúc lắc đời!
    Ai! đu cả chiều thu!
    Hồ Tây 3
    Chiều nay bước động Hồ Tây
    Tôi buồn thả khúc
    đời lung lay đời
    Thanh Niên choáng cả bóng người
    Mình tôi với bóng một đời u mê!
    Tác giả Phan Đức Dũng
    Bút Danh Tâm Bão
  6. tinhnguyen00

    tinhnguyen00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn hỏi cụ thể một chút,bạn nào đã từng in tập thơ rồi.Trường hợp thơ mình chưa đăng báo bao giờ ,thì chắc phải tự bỏ tiền túi ra.Nhưng bỏ cỡ khoảng bao nhiêu ? có đến chục triệu không ?
    Sau bán được bao nhiêu thì vẫn phải chia phần trăm với nhà xuất bản à.
  7. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Bạn mất 600 ngàn để xin cấp giấy phép xuất bản của nhà xuất bản, khi họ duyệt rồi!
    Bạn có thể tự in thơm, tự kinh doanh, chẳng mất phần trăm đồng nào cả. !
  8. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tập thơ " Đi tìm nghệ thuật" đã được loại bỏ nhiều và sửa của Nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Xin chân thành cảm ơn Biên tập nội dung Mạc Phương hết sắc sâu sắc.
    Các bạn thân mến, nếu khi nào đó cảm thấy cần một lời chia sẻ hãy mua tập thơ của mình như một người bạn nhé, đừng vì sự tò mò, ép buộc, hay cả nể nào đó!
    Dũng xin chân thành cảm ơn các bạn nhiều!
    Những độc giả thân yêu!

  9. tinhnguyen00

    tinhnguyen00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mình in thơ thì có người họ sửa nội dung thơ của mình à ? Hay họ cắt đi một vài bài không phù hợp hả bạn
  10. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cắt đi và sửa chính tả, có thể góp ý thêm vài chỗ cho hợp lý, tất nhiên chỉ làm nó hay cái nguyên tác hơn thôi!

Chia sẻ trang này