1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhnguyen00

    tinhnguyen00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mình nhắn tin pm bạn đã đọc chưa
  2. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    mình ko biết đọc nó ở đâu nữa nick mình là :
    true_friend_numberone
    có gì cứ add nhé!
  3. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất lười đọc thơ, kể cả nhữg jì mình viết, thơ bạn tớ cũng chỉ đọc bập bõm vài bài, hôm nay vào thăm thấy bài nào của bạn cũng đỏ choe đỏ choét, không chỉ thơ mà cả những trả lời của bạn cũng được vote, tớ thật là cảm phục và quyết định đọc thơ bạn từ đầu. Thú thực là tớ ko đủ trí tuệ cảm thơ bạn, thấy các bạn vote sao to tớ cũng a dua cho là thơ bạn phải hay mới được vote như thế. Chúc mừng bạn. Hị hị!
  4. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy PhiDiêuLan là một người thông minh năng động nhiệt tình và có những cách trả lời hóm hỉnh xen chút cá tính.
    Thú thực tập Thơ tớ vừa được duyệt bị gạch đi rất nhiều bài. Nhiều bài cũng tồn tại trong diễn đàn có lỗi tớ vẫn để nguyên xem như là kỷ niệm.
    Tớ tiếc nhất là bài "Sờ Thơ" bị bỏ đi (chắc nó mang chút tính khêu gợi)
    "Sờ Thơ nghịch tí cho vui
    Ai ngờ sờ phải cái đùi của thơ
    Thơ thêm nuồn nuột bất ngờ
    Ta đây nghich tiếp nhẹ sờ vào sâu"
    Tớ có gửi lên tạp chí Hội nhà văn Việt Nam. Tổng biên tập Đỗ Hoàng lại thích khác hẳn so với biên tập nội dung Mạc Phương.
    Rồi bạn bè tớ ng thích bài này người lại không thích bài này.
    Thơ là do con người cảm nhận, bạn chắc ko thích thơ tớ, tớ cảm thấy rất buồn vì bị mất một độc giả như bạn! Thật đấy!
    [
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 18/01/2009
  5. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0

    chôn cảm xúc
    ai cũng phải đeo nỗi buồn sâu thẳm
    ở trái tim biết cay đắng ngọt bùi
    ai cũng phải có một góc chôn vùi
    những cảm xúc xé giằng tội lỗi
    nếu tự vỗ rằng mình không có tội
    ngẫm lại đi những cử chỉ trong đời
    đầy nhạy cảmlàm sao ta hiểu nổi
    một chút thôi là đã quá nhiều rồi
    tôi thèm được một cuộc sống thảnh thơi
    đề lấp đi cái nỗi buồn sâu thẳm
    bỗng thổn thức bàng hoàng không chịu nỗi
    cảm xúc ơi! sao thật khó chôn vùi!
    Tác giả Phan Đức Dũng
    Bút Danh Tâm Bão​
    [/center]
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 18/01/2009
  6. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà làm chủ bút tớ ấn hẳn bài này lên trang nhất cho nó hoành tráng. In chữ bay **** khổ to cho mấy bô lão của các câu lạc bộ người cao tuổi đọc cho rõ.
    Bạn đừng lo mất đọc giả. Tớ là thằng bát nháo, dưng quảng cáo khá ròn. Thuê tớ quảng cáo đảm bảo thơ nhà mình sẽ bán chạy như rau mùa lụt.
  7. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tớ thuê bạn đấy, tiền công hưởng theo năng lực của bạn
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 21/01/2009
  8. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    chúc xuân
    mình xin gửi
    một lời xuân
    gom góp tất cả
    những vần đắm say
    mình xin gieo
    hạt mầm đây
    đậm đà xuân nở
    lộc đầy
    thương yêu!
    Phan Đức Dũng - Tâm Bão
  9. iampda

    iampda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    anh ơi,anh có thể làm giúp e 2 câu thơ để nói đến 2 chữ Phương Anh ko ạ.Phương trong phương hướng,4 phương.Anh trong tinh anh.
    Júp e với a ơi.E cảm ơn a nhiều ạ
  10. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Tớ vào topic bạn này đọc, thấy hay hơn đọc truyện cười. Thật là sảng khoái . Lại còn bạn Lan cầm quạt phe phẩy như chú tiễu nữa, thật nhộn quá đi. .

Chia sẻ trang này