1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Phan Thị Thanh Nhàn!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hanh114212, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Thơ Phan Thị Thanh Nhàn!

    Tôi xin post một bài của bà vào đây, nếu các bạn nào có các bài của bà xin hãy add vào chủ đề này để khi chúng ta có đọc thơ của một ai đó sẽ dễ tìm hơn!
    Xin chân thành cảm ơn!
    Con đường​

    Nếu anh đi với người yêu
    Chỉ mong anh nhớ một điều, nhỏ thôi
    Con đường ta đã dạo chơi
    Xin đừng đi với một người khác em

    Hàng cây nay đã lớn lên
    Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
    Hai ta ai biết vì đâu
    Hai con đường rẽ xa nhau xa hoài

    Nếu cùng người mới dạo chơi
    Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu.​
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi, hôm nay mới có chút thời gian để post bài lên thi ca.
    Từ ngày post bài "Con đường" đến nay chỉ thấy có mỗi bài của mình. Chẳng thấy ai quan tâm đến thơ P.T.Thanh Nhàn gì cả, chán quá.
    Mọi người có suy nghĩ gì khi đọc bài thơ này? Nhất là các bạn nữ??????????????
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi, hôm nay mới có chút thời gian để post bài lên thi ca.
    Từ ngày post bài "Con đường" đến nay chỉ thấy có mỗi bài của mình. Chẳng thấy ai quan tâm đến thơ P.T.Thanh Nhàn gì cả, chán quá.
    Mọi người có suy nghĩ gì khi đọc bài thơ này? Nhất là các bạn nữ??????????????
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mình đã thích bài thơ "Con đường " từ lâu lắm rồi cơ. Và cũng đã ghi nó vào trong sổ thơ của mình. Nay xin được góp vào một bài nữa nè !
    Một người
    Căn phòng vắng một người
    Bỗng trở nên trống vắng
    Không còn gì ấm cúng
    Không còn gì vui tươi
    Bữa ăn vắng một người
    Tìm đâu ra mùi vị
    Khói cơm cay mắt thế
    Bây giờ em mới hay
    Hun hút hai hàng cây
    Gió thổi dài ngơ ngác
    Thành phố vắng một người
    Đường không ai dạo chơi
    Một người mang đi hết
    Bao nhiêu là thông minh
    Chẳng còn ai hóm hỉnh
    Ai cũng đều nhạt tênh
    Tấm ván nằm chông chênh
    Sao rơi như nước mắt
    Lòng em nghiêng về anh
    Để tháng ngày vắng ngắt
    Đi dọc dài đất nước
    Không còn ai đón đưa
    Không còn ai chờ đợi
    Không ai mà viết thư
    Dẫu bao nhiêu bài thơ
    Chỉ mình em đau xót
    Một mình như trái đất
    Em bây giờ không anh?
    PTTN
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mình đã thích bài thơ "Con đường " từ lâu lắm rồi cơ. Và cũng đã ghi nó vào trong sổ thơ của mình. Nay xin được góp vào một bài nữa nè !
    Một người
    Căn phòng vắng một người
    Bỗng trở nên trống vắng
    Không còn gì ấm cúng
    Không còn gì vui tươi
    Bữa ăn vắng một người
    Tìm đâu ra mùi vị
    Khói cơm cay mắt thế
    Bây giờ em mới hay
    Hun hút hai hàng cây
    Gió thổi dài ngơ ngác
    Thành phố vắng một người
    Đường không ai dạo chơi
    Một người mang đi hết
    Bao nhiêu là thông minh
    Chẳng còn ai hóm hỉnh
    Ai cũng đều nhạt tênh
    Tấm ván nằm chông chênh
    Sao rơi như nước mắt
    Lòng em nghiêng về anh
    Để tháng ngày vắng ngắt
    Đi dọc dài đất nước
    Không còn ai đón đưa
    Không còn ai chờ đợi
    Không ai mà viết thư
    Dẫu bao nhiêu bài thơ
    Chỉ mình em đau xót
    Một mình như trái đất
    Em bây giờ không anh?
    PTTN
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    To minhkim: Rất cảm ơn bạn đã giúp mình biết về thơ PTTN, bài của bạn post lên cũng rất hay, mong rằng bạn sẽ có nhiều thơ của tác giả trong sổ thơ của bạn.
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    To minhkim: Rất cảm ơn bạn đã giúp mình biết về thơ PTTN, bài của bạn post lên cũng rất hay, mong rằng bạn sẽ có nhiều thơ của tác giả trong sổ thơ của bạn.
  8. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì lại thích bài đám cưới ngày mùa..Rất nhẹ nhàng mà nên thơ
    Đám cưới ngày mùa
    Phan Thị Thanh Nhàn
    Gió heo may gọi rét
    Cây rơm vàng như hoa
    Chú rể là bộ đội
    Về phép rồi đi xa
    Cô dâu bằng lòng cưới
    Má ửng lên thẹn thò
    Thóc vun thành đống cao
    Máy tuốt lúa ngừng reo
    Loáng cái sân hợp tác
    Đã hoa dăng đèn treo
    Nước chè tươi sóng sánh
    Làm say ông trăng vàng
    Bọn trẻ say tiếng hát
    Cứ hò reo luôn mồm
    Các cụ ông say thuốc
    Các cụ bà say trầu
    Còn con trai con gái
    Chỉ nhìn nhau mà say
    Hẳn đã quen xa cách
    Trong niềm vui rất sâu
    Nên hai người say nhất
    Chẳng dám nhìn nhau lâu
    Gió bay ngang đám cưới
    Trăng sáng bằng ngọn tre
    Tiếng cười vang mọi lối
    Mắt ai đưa ai về
  9. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì lại thích bài đám cưới ngày mùa..Rất nhẹ nhàng mà nên thơ
    Đám cưới ngày mùa
    Phan Thị Thanh Nhàn
    Gió heo may gọi rét
    Cây rơm vàng như hoa
    Chú rể là bộ đội
    Về phép rồi đi xa
    Cô dâu bằng lòng cưới
    Má ửng lên thẹn thò
    Thóc vun thành đống cao
    Máy tuốt lúa ngừng reo
    Loáng cái sân hợp tác
    Đã hoa dăng đèn treo
    Nước chè tươi sóng sánh
    Làm say ông trăng vàng
    Bọn trẻ say tiếng hát
    Cứ hò reo luôn mồm
    Các cụ ông say thuốc
    Các cụ bà say trầu
    Còn con trai con gái
    Chỉ nhìn nhau mà say
    Hẳn đã quen xa cách
    Trong niềm vui rất sâu
    Nên hai người say nhất
    Chẳng dám nhìn nhau lâu
    Gió bay ngang đám cưới
    Trăng sáng bằng ngọn tre
    Tiếng cười vang mọi lối
    Mắt ai đưa ai về
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Bạn còn bài nào nữa không? Gửi lên đây cho mọi người cùng thưởng thức với!!!!!!!
    Cảm ơn về "Đám cưới ngày mùa" nhé!

Chia sẻ trang này