1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Pushkin

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Tao_lao, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    bài thơ này không biết tác giả , sao buồn quá vậy nè
    Lời của Mắt
    Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
    Phút hiểu anh cũng là phút ấy
    Giếng rất trong nên dễ nhìn thấy đáy
    Mắt rất trong nên nói hộ rất nhiều
    Mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
    Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
    Anh hỏi em không nhìn sao thấy ? ?
    Cho em hỏi một lời: Sao anh cứ nhìn em ?
    Chờ mãi trăng mới tròn
    Ngồi thưởng rằm lại tiếc
    Giá cứ còn trăng non
    Để mai đừng trăng khuyết

    Được quick sửa chữa / chuyển vào 04:10 ngày 22/04/2003
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Quick ui, ánh mắt dù là cửa sổ tâm hồn nhưng nó cũng có thể làm người ta chết vì quá cả tin. Quá tin vào những điều mình thấy, mình cảm nhận có khi tự dẫn mình vào giấc mộng của chính mình. Để rồi chợt tỉnh ra thì ngơ ngác...hoá ra không phải thế
    Một lần tui đã quá tin vào những điều mình thấy để rồi phải chịu:
    Tình hoá hư không.
    Môt mình bơ bơ
    phố đông
    cà phê đắng
    rượu nồng
    Con sáo giờ sang sông.
    Trùi ui, mà sao cứ than hoài......Đọc thơ buồn thì cứ thế ấy.... Quyết tâm chẳng than mà cũng chẳng được.Có lẽ tại cứ quen than, ăn xin tình cảm thương hại lâu quá trùi rùi nên bây giờ bị nhiễm. Mở miệng ra toàn là lời giả bộ than thở, khổ sở để xin người ta một chút lòng thương không hè...Đúng là lời lẽ ăn mày thiệt à. Chán vật.
    Lần trước nhắc thơ của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn mà quên viết ra hai câu này cho Quick đọc. Tôi thấy chúng hay lắm (hổng biết Quick đọc chưa)
    Người tôi yêu đã đi xa
    Người yêu tôi lại ở nhà. Chán không!

    Quick ui, làm ơn đừng gửi mấy bài thơ buồn nữa hén. Chuyển tông đi, hichic..cứ buồn ngồi than, mai mốt chắc là tui đi ăn mày luôn quá. Chúc vui vẻ.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Quick ui, ánh mắt dù là cửa sổ tâm hồn nhưng nó cũng có thể làm người ta chết vì quá cả tin. Quá tin vào những điều mình thấy, mình cảm nhận có khi tự dẫn mình vào giấc mộng của chính mình. Để rồi chợt tỉnh ra thì ngơ ngác...hoá ra không phải thế
    Một lần tui đã quá tin vào những điều mình thấy để rồi phải chịu:
    Tình hoá hư không.
    Môt mình bơ bơ
    phố đông
    cà phê đắng
    rượu nồng
    Con sáo giờ sang sông.
    Trùi ui, mà sao cứ than hoài......Đọc thơ buồn thì cứ thế ấy.... Quyết tâm chẳng than mà cũng chẳng được.Có lẽ tại cứ quen than, ăn xin tình cảm thương hại lâu quá trùi rùi nên bây giờ bị nhiễm. Mở miệng ra toàn là lời giả bộ than thở, khổ sở để xin người ta một chút lòng thương không hè...Đúng là lời lẽ ăn mày thiệt à. Chán vật.
    Lần trước nhắc thơ của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn mà quên viết ra hai câu này cho Quick đọc. Tôi thấy chúng hay lắm (hổng biết Quick đọc chưa)
    Người tôi yêu đã đi xa
    Người yêu tôi lại ở nhà. Chán không!

    Quick ui, làm ơn đừng gửi mấy bài thơ buồn nữa hén. Chuyển tông đi, hichic..cứ buồn ngồi than, mai mốt chắc là tui đi ăn mày luôn quá. Chúc vui vẻ.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vu vơ lại nhớ một câu của Thanh Tâm Tuyền, gửi vài bài Quick đọc hén.
    Phục Sinh

    Thanh Tâm Tuyền

    tôi buồn khóc như buồn nôn
    ngoài phố
    nắng thủy tinh
    tôi gọi tên tôi cho đỡ nhớ
    thanh tâm tuyền
    buổi chiều sao vỡ vào chuông giáo đường
    tôi xin một chỗ quỳ thầm kín
    cho đứa nhỏ linh hồn
    sợ chó dữ
    con chó đói không màu
    tôi buồn chết như buồn ngủ
    dù tôi đang đứng bên bờ sông
    nước đen sâu thao thức
    tôi hét tên tôi cho nguôi giận
    thanh tâm tuyền
    đêm ngã xuống khoảng thì thầm tội lỗi
    em bé quàng khăn đỏ ơi
    này một con chó sói
    thứ chó sói lang thang
    tôi thèm giết tôi
    loài sát nhân muôn đời
    tôi gào tên tôi thảm thiết
    thanh tâm tuyền
    bóp cổ tôi chết gục
    để tôi được phục sinh
    từng chuỗi cuộc đời tiếp nối
    nhân loại không tha thứ tội giết người
    bọn đao phủ quỳ gối
    giờ phục sinh
    tiếng kêu là kinh cầu
    những thế kỷ chờ đợi
    tôi thèm sống như thèm chết
    giữa hơi thở giao thoa
    ngực cháy lửa
    tôi gọi khẽ
    em
    hãy mở cửa trái tim
    tâm hồn anh vừa sống lại thành trẻ thơ
    trong sạch như một lần sự thật.
    Dạ Khúc

    Thanh Tâm Tuyền

    Anh sợ những cột đèn đổ xuống
    Rồi dây điện cuốn lấy chúng ta
    Bóp chết mọi hy vọng
    Nên anh dìu em đi xa
    Đi đi chúng ta đến công viên
    Nơi anh sẽ hôn em đắm đuối
    Ôi môi em như mật đắng
    Như móng sắc thương đau

    Đi đi anh đưa em vào quán rượu
    Có một chút Paris
    Để anh được làm thi sĩ
    Hay nửa đêm Hà Nội
    Anh là thằng điên khùng
    Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới
    Chiếc kèn hát mãi than van
    Điệu nhạc gầy níu nhau tuyệt vọng
    Sao tuổi trẻ quá buồn
    như con mắt giận dữ
    Sao tuổi trẻ quá buồn
    như bàn ghế không bầy

    Thôi em hãy đứng dậy
    người bán hàng đã ngủ sau quầy
    anh đưa em đi trốn
    những dày vò ngày mai


    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vu vơ lại nhớ một câu của Thanh Tâm Tuyền, gửi vài bài Quick đọc hén.
    Phục Sinh

    Thanh Tâm Tuyền

    tôi buồn khóc như buồn nôn
    ngoài phố
    nắng thủy tinh
    tôi gọi tên tôi cho đỡ nhớ
    thanh tâm tuyền
    buổi chiều sao vỡ vào chuông giáo đường
    tôi xin một chỗ quỳ thầm kín
    cho đứa nhỏ linh hồn
    sợ chó dữ
    con chó đói không màu
    tôi buồn chết như buồn ngủ
    dù tôi đang đứng bên bờ sông
    nước đen sâu thao thức
    tôi hét tên tôi cho nguôi giận
    thanh tâm tuyền
    đêm ngã xuống khoảng thì thầm tội lỗi
    em bé quàng khăn đỏ ơi
    này một con chó sói
    thứ chó sói lang thang
    tôi thèm giết tôi
    loài sát nhân muôn đời
    tôi gào tên tôi thảm thiết
    thanh tâm tuyền
    bóp cổ tôi chết gục
    để tôi được phục sinh
    từng chuỗi cuộc đời tiếp nối
    nhân loại không tha thứ tội giết người
    bọn đao phủ quỳ gối
    giờ phục sinh
    tiếng kêu là kinh cầu
    những thế kỷ chờ đợi
    tôi thèm sống như thèm chết
    giữa hơi thở giao thoa
    ngực cháy lửa
    tôi gọi khẽ
    em
    hãy mở cửa trái tim
    tâm hồn anh vừa sống lại thành trẻ thơ
    trong sạch như một lần sự thật.
    Dạ Khúc

    Thanh Tâm Tuyền

    Anh sợ những cột đèn đổ xuống
    Rồi dây điện cuốn lấy chúng ta
    Bóp chết mọi hy vọng
    Nên anh dìu em đi xa
    Đi đi chúng ta đến công viên
    Nơi anh sẽ hôn em đắm đuối
    Ôi môi em như mật đắng
    Như móng sắc thương đau

    Đi đi anh đưa em vào quán rượu
    Có một chút Paris
    Để anh được làm thi sĩ
    Hay nửa đêm Hà Nội
    Anh là thằng điên khùng
    Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới
    Chiếc kèn hát mãi than van
    Điệu nhạc gầy níu nhau tuyệt vọng
    Sao tuổi trẻ quá buồn
    như con mắt giận dữ
    Sao tuổi trẻ quá buồn
    như bàn ghế không bầy

    Thôi em hãy đứng dậy
    người bán hàng đã ngủ sau quầy
    anh đưa em đi trốn
    những dày vò ngày mai


    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  6. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Có một mảng mùa thu rơi xuống cỏ
    Ôm ghita tôi ngồi hát bên chiều
    Bài hát ấy bây giờ em có nhớ
    Hay quên rồi... thuở ấy... chúng mình yêu...
    Thuở em giấu mùa thu sau bím tóc
    Cứ tê mê hương thoảng giữa môi mình
    Thưở ngất ngây hai tay đầy hạnh phúc
    Tôi nghe chừng lá đổ xung quanh.
    Thưở thơ viết cho em mùa thu đem giấu mất
    Tôi như mây thất lạc cuống lên tìm
    Tôi đâu nghĩ mùa thu yêu kẻ khác
    Trời trên đầu xanh lắm, Thuỷ Tiên ơi!
    Biết không thể giữ mùa thu ở lại
    Bài hát ngày xưa ai đã quên rồi
    Nay khi đến tìm em có thấy
    Một gã khờ ôm cỏ hát mồ côi?
    Nhưng tôi chắc mùa thu không nói dối
    Chiều công viên nhiều đợt lá rơi vàng
    Em có đến tìm anh trong tiếc nuối
    Để cùng ngồi chắp vỡ mảnh thời gian?
    bài nì của Trương Nam Hương phải không nhỉ
    Chờ mãi trăng mới tròn
    Ngồi thưởng rằm lại tiếc
    Giá cứ còn trăng non
    Để mai đừng trăng khuyết
  7. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Có một mảng mùa thu rơi xuống cỏ
    Ôm ghita tôi ngồi hát bên chiều
    Bài hát ấy bây giờ em có nhớ
    Hay quên rồi... thuở ấy... chúng mình yêu...
    Thuở em giấu mùa thu sau bím tóc
    Cứ tê mê hương thoảng giữa môi mình
    Thưở ngất ngây hai tay đầy hạnh phúc
    Tôi nghe chừng lá đổ xung quanh.
    Thưở thơ viết cho em mùa thu đem giấu mất
    Tôi như mây thất lạc cuống lên tìm
    Tôi đâu nghĩ mùa thu yêu kẻ khác
    Trời trên đầu xanh lắm, Thuỷ Tiên ơi!
    Biết không thể giữ mùa thu ở lại
    Bài hát ngày xưa ai đã quên rồi
    Nay khi đến tìm em có thấy
    Một gã khờ ôm cỏ hát mồ côi?
    Nhưng tôi chắc mùa thu không nói dối
    Chiều công viên nhiều đợt lá rơi vàng
    Em có đến tìm anh trong tiếc nuối
    Để cùng ngồi chắp vỡ mảnh thời gian?
    bài nì của Trương Nam Hương phải không nhỉ
    Chờ mãi trăng mới tròn
    Ngồi thưởng rằm lại tiếc
    Giá cứ còn trăng non
    Để mai đừng trăng khuyết
  8. No.17

    No.17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    MỘT MỐI TÌNH
    Biết lỡ rồi nhưng em vẫn yêu anh
    bóp chặt tim mình, em chúc anh hạnh phúc
    Em chúc anh mà lòng em nhói buốt
    Đó là điều anh chẳng biết được đâu
    Em nhận về với tất cả nỗi đau
    Để lại cho anh một tình yêu cháy bỏng
    Vì quá yêu anh nên em không muốn
    Anh phải phiền lòng, vì em vẫn yêu anh
    Thời gian qua em tự bảo lãng quên
    Nhưng không được, tình yêu thành ngọn lửa
    Bao nhọc nhằn khó khăn, gian khổ
    Không xoá nỗi hình anh trong sâu thẳm lòng em
    "Cầu cho em được người tình như anh đã yêu em"
    Câu thơ cũ có thể thành sự thật.
    Nhưng em biết không thể nào có được
    Một người tình như em đã yêu anh.
  9. No.17

    No.17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    MỘT MỐI TÌNH
    Biết lỡ rồi nhưng em vẫn yêu anh
    bóp chặt tim mình, em chúc anh hạnh phúc
    Em chúc anh mà lòng em nhói buốt
    Đó là điều anh chẳng biết được đâu
    Em nhận về với tất cả nỗi đau
    Để lại cho anh một tình yêu cháy bỏng
    Vì quá yêu anh nên em không muốn
    Anh phải phiền lòng, vì em vẫn yêu anh
    Thời gian qua em tự bảo lãng quên
    Nhưng không được, tình yêu thành ngọn lửa
    Bao nhọc nhằn khó khăn, gian khổ
    Không xoá nỗi hình anh trong sâu thẳm lòng em
    "Cầu cho em được người tình như anh đã yêu em"
    Câu thơ cũ có thể thành sự thật.
    Nhưng em biết không thể nào có được
    Một người tình như em đã yêu anh.
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    ..mới đêm qua bị một trận "mưa buồn", sáng sớm thức dậy chạy vào lại gặp thiên hạ than buồn. Nhìn thấy cúa title của tỷ No.17 là thấy buồn rùi (hình như là trong bài Hoài Cảm của Cung Tiến hỉ?).
    Lên mạng gặp sao toàn người buồn, cuộc đời sao toàn là nỗi buồn thế này (tui hổng tin lắm). Chắc có lẽ khi vui người ta chẳng nói ra, chỉ khi buồn người ta mới tâm sự , thở than chăng. Vậy nên nhạc thì phải buồn, thơ thì phải buồn..mới hay chăng.
    Đêm qua tui bị một trận buồn tơi tả. Thiên hạ buồn, thiên hạ than, thiên hạ thất tình, thiên hạ cô đơn....Thiên hạ yêu, thiên hạ nhớ, thiên hạ sầu, thiên hạ khổ....Thấy vậy nên tôi cũng buồn, cũng chợt nghĩ đến mình,cũng muốn chia sẽ, cũng muốn yêu như thiên hạ....Nhưng thôi gác chặt đôi tấm song, khép chặt cả tấm lòng...đi quí vị ui....khổ quá.
    Đã lâu không thấy vị nào có thơ "tréo ngoe" như tỷ tỷ No.17 hỉ. Bóp chặt tim mình, em chúc anh hạnh phúc, em chúc anh là lòng em nhói buốt..Có lẽ do đã quá quen với kiểu :" em ráng giữ gìn sức khoẻ, phấn đấu sống tốt, gặp được người yêu hơn anh,sống vui vẻ hạnh phúc"...nên lâu lâu nghe một câu có vẻ "thật lòng" hơn thì thấy thú vị thật. Dù tôi vẫn tin là khi yêu, người ta thật sự vui khi thấy người yêu hạnh phúc,và khi chia tay người ta chúc phúc cho người yêu...Nhưng thật sự tôi không dám tin là cả thiên hạ này đều nghĩ hay cảm thấy như thế (cả thiên hạ này thành những người yêu vĩ đại, lí tưởng hết---->vậy sao thiên hạ thất tình rần rần--->vô lí quá)....Vậy thì cớ gì người ta phải giả dối, buông ra vài ba câu kịch rẽ tiền trước lúc chia tay(cái này chắc là moden phim HK hay HQ)? Đời rõ chán.
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 24/04/2003

Chia sẻ trang này