1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ quán Hạ Long!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 20/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Thơ quán Hạ Long!

    Phong cảnh Hạ Long thật nên thơ! HLC ta cũng không thiếu những cây bút thường xuyên cho ra đời những áng văn chương bất hủ! Wnb lập Topic này nhằm tập hợp những văn, vần thơ cây nhà lá vườn cũng như sưu tập viết về HL chúng ta!
    Mở đầu xin gửi đến mọi nguời chùm thơ tức cảnh sinh tình trên cầu Bãi cháy:


    Trên cầu Bãi Cháy hôm nay
    LÝ BIÊN CƯƠNG

    Những dõi nghìn năm sóng dọi sâu
    Mà nay thoáng chốc đã nên cầu
    Nước xanh Cửa Lục dồn bao bến
    Mù trắng Hòn Gai nén mấy đầu
    Vời vợi tai nghe, kìa Sửng Sốt
    Mông lung mắt ngóng, đấy Tuần Châu
    Con phà thời cũ, giờ đâu nhỉ
    Mỗi nỗi nhoáng nhoàng vệt hải âu...


    Mời các văn sĩ xứ Hạ Long cùng vào thể hiện tài ứng tác của mình trước thiên nhiên, cảnh vật và con người HL!
  2. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo là bác hàng xóm Kiếm sát Hải Phòng, hôm 2/9 có qua bộ sang thăm ngưòi yêu, ngó qua cầu và chơi ngay một bài rất sành điệu (kiểu: chưa đi chưa biết Đồ .... sơn!)
    chưa đi chưa biết cái cầu
    đi rồi mới biết còn lâu mới thồng (thông)
    bến phà thì vẫn cứ đông
    trên cao lác đác vài mông (mống) nhảy cầu

    Cao thủ thơ HL ơi ới ời, đối lại bác hàng xóm này đi.....!
  3. women_killer_888

    women_killer_888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Chả dám xưng danh cao thủ gì đâu, nhưng đọc xong bài tức cảnh sinh tình của Kiếm huynh, tại hạ tài hèn, cũng mạn phép chấp bút đưa đẩy một phen...
    Kiếm sát bao năm, nay đà.... cún (đã cùn)
    Còn mong huênh khoác với đá xanh.
    Bãi Cháy, cầu duyên, mai mối sóng,
    Cùng với gió trăng, mặc sức tình!
    Kiếm anh, phận cao nhưng tài thấp,
    Nép bóng nẻo xa, lác mắt ...rình.
    Thỉnh!
  4. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Lật giở lại những trang Nhật Ký cũ mới biết trái tim chưa bao giờ hết yếu mềm.Dù sao trong lòng ít nhất cũng còn một góc sâu kín nhất dành riêng cho mình,dành riêng cho những câu chuyện tưởng chừng như bụi mờ quá khứ đã dần che lấp...
    Con đường không trở lại
    Là con đường Tình yêu
    Dù say đắm bao nhiêu
    Dù thiết tha biết mấy
    Nhưng nào ai trở lại
    Với lầm lỗi xa xưa
    Chiếc hôn gió mang đi
    Lời thề xưa cuốn mất
    Và bao điều ước hẹn
    Đã chẳng còn ở đâu
    Những con đường hẹn nhau
    Ta vẫn thường qua lại
    Một ghế đá công viên
    Một trời sao rực rỡ
    Vẫn cứ thường nhắc nhau
    Một vòm cây tình tự
    Nhưng con đường Tình yêu
    Không thể nào trở lại
    Lúc bắt đầu chia tay
    Con đường không trở lại
    Là con đường Tình yêu.....
  5. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu vẫn luôn ngập tràn trong trái tim này.Dẫu cách xa,dẫu chia ly.Trái tim em sẽ luôn yêu người và luôn hướng về người,cho dù ở đâu,cho dù ra sao....
    Con đường luôn trở lại
    Là con đường Tình yêu
    Dù cay đắng bao nhiêu
    Dù giận hờn biết mấy
    Ta vẫn luôn trở lại
    Với con đường ngày xưa
    Dễ gì gió mang đi
    Một lời say đắm thê
    Dễ gì mưa mang đi
    Một chiếc hôn nồng đượm
    Dễ gì ta chạy trốn
    Được bầu trời thân quen.....
    Một con sóng dịu êm
    Ven hồ xưa thầm nhắc
    Một lần em chợt khóc
    Khi xa nhà,xa anh.....
    Mặc ai cố tình quên
    Ta vẫn luôn trở lại
    Mặc ai yêu người khác
    Ta vẫn yêu suốt đời
    Lời thề không đổi khác
    Ta vẫn luôn trở lại
    Với con đường ngày xưa
    Với tình yêu đẹp nhất
    Nồng nàn trong tim ta
    Dù chỉ trong tâm tưởng
    Thoáng một giây mong chờ
    Con đường luôn trở lại
    Là con đường Tinh yêu.....[/size=3]

    [
    Được phuongngocmai sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 28/09/2006
  6. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    a ha, Mỗ mấy hôm nay bận, ko online, có lời nhắn gửi của cu người Nhật nên hớn hở nhảy vào cái topic này, nhưng sao tiêu điều quá............., xin nhảy thi với huynh sát gái 1 tí ( thơ con cóc mà):
    Kiếm Mỗ bao năm đếch thấy cùn
    Vẫn còn ngoáy ngó chốn lầu xanh (nhà lầu sơn xanh...)
    Bãi Cháy, cua (gái) xong, anh lướt sóng
    Dzọt lẹ cho nhanh, mặc kệ tình
    Kiếm anh dựng đứng phân cao thấp
    Khối kẻ ghét ghen, lác mắt rình..........
  7. sonhai2301

    sonhai2301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Tôi gặp nàng
    Tôi gặp nàng - và tất cả đã qua
    Trong tim đá nay đã hồi sinh lại
    Tôi thấy nhớ những thời gian êm ái
    Và trái tim trở lại bồi hồi
    Có những ngày dù chỉ thỉnh thoảng thôi
    Khi trời đã cuối xuân rồi, quạnh quẽ
    Khi tôi tưởng hương thu thoang thoảng nhẹ
    Và có gì tươi trẻ dậy trong ta
    Bởi hồn tôi tràn ngập những hương hoa
    Của năm tháng, của cả lòng say đắm
    Những đường nét thân thương tôi nhìn ngắm
    Với cuồng điên sâu thẳm tự bao giờ
    Tôi nhìn nàng như trong giấc mộng mơ
    Như tôi đã ngóng chờ hàng thế kỷ
    Và trong tôi vang lên lời thủ thỉ
    Của bao năm tôi dấu kỹ trong lòng
    Đó đâu là hồi tưởng, ước mong
    Chính cuộc sống lại quay vòng lần nữa
    Đó cũng chính trong tôi tình rực lửa
    Và của em sự quyến rũ ngọt ngào...
    Thơ Chut-trep (Trung Hà dịch)
    NSH (st.)
  8. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0

    Trên trời cao tôi là vì sao lẻ
    Dưới mặt đất tôi là kẻ cô đơn
    Nếu buồn ơi mày là vật chất
    thì tao là kẻ giàu nhất thế gian
  9. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    ANH SẼ KỂ EM NGHE
    Anh sẽ kể em nghe nỗi nhớ về đêm
    Thoảng giấc mộng bóng hình em hư ảo
    Anh sẽ nói về những ngày trời mưa bão
    Cơn bão lòng nào dội từ phía không em?
    Anh sẽ nhắc về những lúc bình minh
    Vần thơ em đánh thức anh khi trời rạng sáng
    Nghe chim gọi tưởng lời em thoang thoảng:
    -Em đang nghĩ về anh ngay cả sáng ngày mai?
    Anh sẽ ôn về những niềm vui đến hồn nhiên
    Khi nghĩ về em với nụ cười bí hiểm
    Khi nhớ về ánh mắt em với cái nhìn âu yếm
    Khi đọc những vần thơ khao khát đến ham thèm?
    Anh sẽ kể về mỗi tiếng gió đi qua
    Nhẹ như bước em về trước cửa
    Anh sẽ kể về những chuyến tàu trăn trở
    Mang em đi cùng với nỗi nhớ chia xa?
    Anh sẽ kể về những giấc mơ hoa
    Ngày em đến bên anh cỏ cây thành thơ cả
    Giữa mùa hè trời bỗng nhiên mát lạ
    Cơn mưa em ngập trắng cả giấc hồng?
    Anh sẽ kể về những tối mùa đông
    Trời bớt lạnh khi nhớ nụ hôn nồng em tặng
    Gió bấc đỡ thét gào khi bên tai anh văng vẳng:
    -Anh biết không nơi đó có người mong?
    DUYÊN HỒNG
  10. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    KHI EM MỞ CỬA.
    Khi em mở cửa
    Anh hiện ra
    Cười thật dễ thương
    Một bông hồng
    Lúng túng...
    Không biết giấu đâu
    Anh biết không ?
    Khi ấy..em yêu .
    Khi em mở cửa
    Anh đến tay không
    Chỉ tặng em
    Một câu...Anh nhớ !
    Trong mắt anh
    Hình như là có lửa
    Em nhìn vào
    Và lúc đó em tin
    Khi em mở cửa
    Anh đến
    Mang theo một trời pháo đỏ
    Anh đón em đi
    Không hiểu sao
    Lần đầu tiên
    Em sợ ...! (KHÔNG BIẾT CÓ SỢ KHÔNG) HÍ HÍ
    Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Chia sẻ trang này