1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ quán Hạ Long!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 20/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuyon

    Thuyon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    NGÀY XƯA CÓ CHA
    Trần Thị Lường (CĐ Sư phạm Quảng Ninh)
    Khi con biết đòi ăn
    Cha là người mớm cho con muỗng cháo
    Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
    Cha là người thức hát ru con
    Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
    Là khi tóc Cha ngày thêm sợi bạc
    Cha đã là hiển nhiên như Trời Đất
    Như cuộc đời, không thể thiếu trong con.
    Nếu có đi vòng quả đất tròn
    Người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài Cha.
    Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
    Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
    Cha là người đã cho con tên riêng
    Trước cả khi con bật lên tiếng gọi
    Cha!
    Từ khi bập bẹ
    Đến lúc trưởng thành
    Con chưa hiểu hết
    Cha!
    Nghĩa là bắt đầu
    Cho đi sự sống, tình yêu, hạnh phúc.
    Cha!
    Nghĩa là duy nhất
    Một bầu trời
    Một mặt đất
    Một vầng trăng
    Cha không sống đủ trăm năm
    Nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát
    Chỉ có một lần Cha không ngăn con khóc
    Là khi Cha không thể nào lau nước mắt cho con.
    Là khi Cha không còn.
    Hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng...
    Rồi những đứa bé lại chào đời và lớn lên theo năm tháng
    Biết bao người được làm cha trong ngày
    Tiếng trẻ con ngân nga khắp mặt đất này
    Thành âm thanh không bao giờ vắng lặng
    Cha!
    Nghĩa là ánh sáng
    Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
    Cái đốm lửa thiêng liêng
    Cháy trong bão bùng, cháy trong đêm tối
    Cha!
    Nghĩa là mãi mãi
    Là cho đi không đòi lại bao giờ
    Cổ tích thường bắt đầu từ: ?oNgày xưa có một vị vua?
    Hay ?o Ngày xưa có một công chúa?...
    Cổ tích còn bắt đầu từ: ?oNgày xưa có Cha?.
    (ST)
  2. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Ban mai.
    Thôi đừng buồn nữa anh
    ngày đã ban mai.
    Đây ly nước trong
    em mang đến mời anh
    giọt sóng sánh tràn qua mặt gỗ
    Đây thếp giấy tinh nguyên
    em đặt bên bàn
    như nỗi đợi từng ô cửa mở
    Đây tay em
    trong tay anh lặng lẽ
    lời yêu thương, quấn quít chẳng rời xa.
    Anh nhìn em
    chú chim nhỏ lại về
    thanh thỏa đứng giữa cành mai tứ quý
    Một vệt nắng ửng vàng bên lối cỏ
    thôi đừng buồn
    anh nhé
    đã ban mai.
    (st)
  3. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Đám mây
    bao giờ trở lại
    những câu thơ được viết ra
    không cần tra tấn
    ví dụ khi ngôn ngữ thốt ra tiếng bầu trời
    ta thấy mây bay với nhiều u uẩn
    cái xoãi cánh hơi chệch choạc ấy
    không du du
    không ẩn dụ
    những đám mây màu thiếu nữ nhợt nhạt
    nhàn tản rong chơi
    nàng vừa nói vừa cười nhè nhẹ
    bộ xương của nàng là gió
    và ngạc nhiên thấy ta ghi lại lời nàng
    làm bài thơ của kẻ mộng du
    sau khi nàng bước sâu xuống đất
    nơi nàng nằm xuống
    hơi ấm đã đọng thành nước mắt
    nó lo nàng ngạt thở
    nhưng nó không mất hy vọng
    về bầu trời
    và ngôi sao và mây trắng và mơ hồ
    và hát
    mây xanh...
  4. goodbye_yellow

    goodbye_yellow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Có những người thơ rất giỏi thơ,
    Óc thường đi vắng, mắt theo mơ,
    Chân đi ắt hẳn không cần đất,
    Giữa cõi trần gian, bước hững hờ.
  5. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    NIỀM KIÊU HÃNH CÔ ĐƠN ​
    Em vẫn còn yêu anh
    Đơn giản thế ngàn lần em không nói
    Vì kiêu hãnh em tự lừa dối
    Vì kiêu hãnh nên hai đứa mất nhau.
    Em biết lắm chẳng thể đi từ đầu
    Những năm tháng hằn sâu nơi khoé mắt
    Lòng kiêu hãnh như bức tường vững chắc
    Dù mỏng manh, dù rất vô hình.
    Nhưng khoảng đời em sống thiếu anh
    Lòng kiêu hãnh cô đơn đến tội nghiệp
    Về đây anh , ta cùng đi tiếp
    Đường quá dài em lạc bước mất thôi.
    Về đây anh em gọi khản lời
    Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
    Em nhận ra tình yêu không có chỗ
    Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn ​
    Được lewenhe sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 23/11/2006
  6. duongphen83

    duongphen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    tưởng thơ quán halong thế nào toàn đi copy rồi pase lên đây thì gọi gì là thơ quán tưởng thế nào thế này phải gọi là chép thơ đạo thơ mới đúng hehhêh
  7. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    này cu ơi ,mọi người sưu tập nhưng bài thơ hay,rồi gom vào đây cho mọi người cùng đọc ,chép thơ lại cho mọi người thì có vấn dề gì ,đạo thơ thì ai đạo ăn nói cho cẩn thận!
  8. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI YÊU NHÉ..!
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Đi qua những đông buồn
    Đừng ngần ngại nụ hôn
    Nào có gì xa xỉ
    Đời nhiều dông bão thế
    Ai chẳng thèm thương yêu?
    Có gì đâu mà nhiều
    Ôm em, người yêu nhé
    (Hiên nhà - bầy chim sẻ
    Chẳng bao giờ bay đi)
    Em sẽ chẳng tị suy
    Chẳng so bì, lo lắng
    An tâm và yên lặng
    Trong vòng tay của anh
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Bên nhau đến tận cùng...
    Zdreamer
  9. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Này chú em ơi !!! Post bài lên đây mà ai cũng sáng tác được như chú em thì giỏi quá nhỉ ? chắc dân nhà mình đổ xô qua mấy tờ báo văn nghệ xin việc làm hết ! chú có sáng tác được bài nào cứ post lên cho mọi người đọc , !! chú nhìn kỹ lại xem có ai đạo thơ không ??? mọi người đơn thuần chỉ là giới thiệu những bài thơ hay để cùng thưởng thức .không chỉnh sửa và tôn trọng quyền tác giả !! sao chú lại sơ suất trong lời nói thế !! để Bác cumeohv giận rồi !!! chị áh !! chị cũng chẳng can
  10. Thuyon

    Thuyon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Mỗi lần em khóc, anh đến bên thật hiền lành
    Mỗi lần em hát, anh đến bên cười âu yếm
    Và anh đã đến khi trong em đầy nước mắt
    Anh đã cho em niềm tin...
    Mỗi lần như thế em thấy anh thật tuyệt vời
    Mỗi lần như thế em thấy tim mình xao xuyến
    Và em đã đến khi trong anh còn e ấp
    Em đã trao anh tình yêu...
    Và như thế ta đã yêu nhau một tình yêu thật bền lâu
    Và như thế em đã theo anh đi tìm nơi đời hạnh phúc
    Ở nơi đó em sẽ bên anh,
    Dù gian khó ta vẫn bên nhau
    Mình sẽ mãi yêu nhau đến muôn đời...
    (Nhặt nhạnh... đi tìm một giấc mơ không có thật)

Chia sẻ trang này