1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ quán Hạ Long!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 20/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    nhớ em như nhớ thuốc lào
    cứ chôn điếu xuống lại đào điếu lên
  2. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    @268268: Với tấm thịnh tình của bạn thì mình cũng xin vote 5* để động viên khích lệ nhưng mà đọc xong mấy bài thơ trên e rằng ai chưa vợ thì chẳng giám lấy nữa, còn ai lấy vợ rồi thì muốn bỏ luôn!
    Để xoa dịu bớt sức nóng mình xin post 1 bài thơ nhẹ nhàng thi vị hơn, mọi người cùng thưởng thức nhé!
    KHÔNG ĐỀ
    Đầu vườn phượng vỹ ra hoa
    Sau vườn bụi chuối, luống cà trổ bông
    Khắp vườn tươi thắm hoa đồng
    Mặt ao sen nở hồng hồng đẹp xinh
    Bên hồ tơ liễu buông mình
    Giữa hồ thủy tú, động đình nên thơ
    Mai rừng chen với hoa mơ
    Thác ngàn ẩn dưới trăng mờ lung linh
    Non xanh nước biếc hữu tình
    Về đây dừng bước đăng trình gian nan
    Trăm năm giữa chốn nhân gian
    Mấy khi được uống trăng vàng mật ong
    Thuyền tình neo lại giữa dòng
    Lâng lâng dạo bước phiêu bồng hát ca.​
    Đọc xong chả hiểu gì cả
  3. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    DÒNG SÔNG MỘT BỜ (st)
    Có một dòng sông mang tên anh..
    Dòng sông em tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền
    Có một dòng sông trôi vào lãng quên
    Nước trong như nước mắt
    Điều chưa đến - mà sao thấy mất
    Có một dòng sông chỉ có 1 bờ
    Bờ bên kia quay mặt
    Dòng sông em không qua được bao giờ ....
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Vợ

    Đàn ông mà phải cưới vợ là bất đắc dĩ
    Đàn ông mà không lấy được vợ là bất thành nhân
    Có vợ đẹp là bất an
    Có vợ xấu là bất hạnh
    Có vợ giỏi là bất xứng
    Mình ở nhà để vợ đi làm bất ổn
    Mình đi làm để vợ ở nhà là bất tiện
    Không nuôi vợ nổi là bất tài
    Bị vợ chê là bất lực
    Bị vợ cắm sừng là bất cảm ứng
    Biết chồng có bồ mà vợ tỉnh bơ là bất cần
    Quyết rủ vợ bạn là bất nghĩa
    Tin bạn mẩt vợ là bất cẩn
    Khen người đẹp trước mặt vợ là bất lợi
    Cải lời vợ là bất kính
    Nhậu không mời vợ là bất công
    Vợ kiểm tra túi chồng là bất tín
    Nộp lương cho vợ là bất khả kháng
    Trộm tiền vợ đánh bài là bất lương
    Xin tiền vợ uống bia ôm là bất khả thi
    Cải vợ về chuyện dạy con là bất phân thắng bại
    Lời vợ dạy luôn là bất biến
    Tính xấu của vợ là bất di bất dịch
    Khi vợ nổi máu ghen là bất luận phải trái
    Bị vợ chửi mà làm thinh là bất bạo động
    Bị vợ đánh mà không khai ra bồ là bất khuất
    Vợ giận ngủ riêng là thể hiện ''''sự bất hợp tác ''''
    Vợ bỏ nhà đi luôn là bất chiến tự nhiên thành
    Được vợ khen là điều bất ngờ
    ''''Chiều vợ '''' không đủ là bất hứng
    Vợ làm mồi ngon cho chồng nhậu là bất hủ
    Cùng vợ đi chơi cuối tuần là bất diệt
    Vợ là người đàn bà mau già nhưng bất tử
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    =====================
    @: Bác vodkahn này keo kiệt quá. Em không những vote cho bác 5 ông sao sáng mà còn bình chọn cho bác thêm những 5 ông sáng sao nữa. Vậy àm bác cbhỉ vote cho bác có 5 ngôi sao thôi à. Chẳng sáng tạo tẹo nào chỉ làm được đúng gợi ý thôi sao. EM post bài thơ đó cho các bác tham khảo trước khi có ý định lấy vợ thôi mà. Vốn cầu hôn là đi tự thú mà không hy vọng được ân xá rùi chứ nói gì tới việc lấy vợ
    Bài thơ nì cũng dễ hiểu thôi mừ. nghe cũng hay nhưng mà bây giừ lấy đâu ra chỗ nào có cảnh tiên mà lại yên tĩnh lãng mạn như thía chứ
  6. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    @ 268268: hehe! Anh chẳng keo kiệt tẹo nào đâu, nếu em cho thêm vài bài thơ kiểu này thì anh còn biếu không em 5 cái *.*.* nữa cơ, hì hì! Thậm chí là thích gì được đấy là đằng khác . Nhưng vì anh đang có ý định muốn lấy vợ mà đọc phải mấy bài thơ vừa rồi tự nhiên ý định ấy tịt hẳn luôn, hu hu!! Em cứ nhiệt tình post đê, anh đang sẵn sàng bình chọn cho em đây.
  7. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Thơ đấy!
    Hoan hô nhà chị Gờ Lô
    Bồ thơ đầy ứ mang phô diễn hoài
    ...............
    ( thơ gì như tuyên ngôn độc lập....)
  8. sonhai2301

    sonhai2301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Tâm tư tàn tạ tình tan tác.
    Man mác mênh mông mãi mộng mơ.
    Đớn đau đưa đẩy đời đơn độc .
    Thao thức thẹn thùng thấy thảm thương.
    Vội vàng vô vọng vì vương vấn.
    La? lơi lành lạnh lòng lẻ loi.
    Canh cánh cồn cào càng côi cút.
    Mệt mỏi mong manh mãi một mình
  9. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    =====================
    híhí vote 5* lun nghe hay hay đểu đểu
  10. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Làm vợPhải đẹp gái - không kiêu sa
    Thích ở nhà - lo nội trợ
    Không cắc cớ - chửi chồng con
    Không phấn son - không nhiều chuyện
    Không hà tiện - không càm ràm
    Phải siêng làm - không lười biếng
    Nói nhỏ tiếng - biết chiều chồng
    Giỏi nữ công và gia chánh
    Biết làm bánh - nấu ăn ngon
    Biết dạy con - ứng xử tốt
    Không quá dốt - không quá khôn
    Không ôm đồm - không ủy mị
    Không thiên vị - không cầu kỳ
    Không phát phì - không quá ốm
    Không dị hợm - không chanh chua
    Không se sua - không bẻm mép
    Không bép xép - không phàn nàn
    Không ăn hàng như cơm bữa
    Không được chửa khi chưa cho
    Không tò mò - không tọc mạch
    Không hạch sách chuyện tiền nong
    Không đánh chồng - điều tối kỵ.
    ------------------------------------
    Có cô nào thế nì thì cắch là các bác nhà mình cạnh tranh dữ lém nhẩy

Chia sẻ trang này