1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ quán Hạ Long!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 20/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goodbye_yellow

    goodbye_yellow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng bao giờ khóc trước tôi
    Mặc dù vậy em vẫn là con gái
    Kiêu căng nhé em cứ là con gái
    Dẫu trước tôi em chưa khóc bao giờ
    ....
    Em đã bao giờ dám khóc trước tôi
    Chỉ để chứng minh mình là con gái ?
  2. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    .... sóng bắt đầu từ gió
    gió bắt đầu từ đâu
    anh cũng không biết nữa
    khi nào ta yêu nhau........
  3. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lời của mắt
    Phút biết anh là phút gặp lúc anh nhìn
    Phút hiểu anh cũng là phút ấy
    Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
    Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
    Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
    Cho em hỏi 1 lời sao anh cứ nhìn em ?


    [​IMG]
  4. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    ĐIỀU EM BIẾT.
    Em biết một nơi
    Không có mùa đông
    Không có tháng ngày lạnh giá
    Em biết một nơi
    Không có cái nằng gắt gao mùa hạ
    Không có nỗi buồn mùa thu làm lá vàng rơi
    Em biết một nơi
    Có mùa xuân vĩnh viễn
    Nơi ấy
    Là anh
    Thầm nói
    Yêu em....
    (ST) ntmthông.
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết ở biển
    (Hữu Thỉnh)
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút
    đã cô đơn.
    Gió ko phải là roi mà vách núi phải mòn
    Em ko phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
    Sóng chẳng đi đến đâu
    nếu không đưa em đến
    Dù sóng đã làm anh
    Nghiêng ngả
    Vì em.
    Được global sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 29/10/2006
  6. goodbye_yellow

    goodbye_yellow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bao năm mang kiếp người nghiệt ngã
    Rồi một ngày từ giã trần gian
    Bỏ rong chơi, bỏ những ngày vàng
    Nhắm mắt, xuôi tay _ Hoàn cát bụi.
    Trên lối nhỏ mai này nơi ấy
    Có ta về bạn với cỏ xanh
    Gởi lại em giấc mộng yên lành
    Nuôi nấng trong những ngày xa vắng.
    Chỗ ta nằm chiều vương chút nắng
    Khuyết nửa vầng, trăng tựa chân mây
    quanh ta hơi lạnh phủ thân gầy
    thổn thức vui cười từ giun dế.
    Ở đó có mùa Thu vĩnh cửu
    Trải vô thường theo bóng thời gian
    có rong rêu của những ngày vàng
    Vùi rất sâu dưới mồ hoang giá.
    Em chắt chiu chút tình son ngọc
    Ta một đời phiền muộn thế gian
    Níu kéo nhau chi cũng về ngàn
    bên cánh cửa bàng hoàng_Thượng Đế.
    Nước sông xưa vui buồn xuôi ngược
    vẫn theo về biển cả ngày mai
    chút tình thơ ta trải đêm dài
    là nghĩa trang đời ta ngủ đó.
  7. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tìm em ...
    Em đi tìm một điều chưa hiểu rõ
    Anh cũng như em lặng lẽ kiếm tìm
    Ngọn đuốc nào ta thắp ở trong tim
    Có cháy nổi tận khi bình minh đến ?
    Anh đi tìm một điều chưa hiển hiện
    Một tiếng nói thân quen , một ánh mắt nồng nàn
    Đôi lúc thấy mình như lạc giữa đảo hoang
    Chỉ có cánh hải âu và tiếng sóng ...
    Anh đi tìm giữa trời cao đất rộng
    Em ở đâu cùng tiếng " Dạ " ngọt ngào ?
    Anh vẫn biết trên đời em hiện hữu
    Tình yêu phải đâu là giấc chiêm bao ?
    Anh đi tìm em vực thẳm , núi cao
    Ừ, có lúc đôi chân trần rướm máu
    Em như vì sao nơi xa hiền hậu
    Lấp lánh nhìn anh, e thẹn mỉm cười
    Anh đi tìm em giữa biết bao người
    Quả đất chật mà tình yêu rộng quá
    Giữa những dòng người ngược xuôi hối hả
    Em sẽ là ai đang bước hồn nhiên ?
    Dẫu biết rằng hạnh phúc chẳng bình yên
    Ta cứ đi, cứ tìm như phải thế
    Nếu thấy mình trong mắt anh em nhé
    Hãy thử nói lời mà gió vẫn thường quên
    [​IMG]
  8. goodbye_yellow

    goodbye_yellow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------
    Một chiều gió lạnh ngập phố phường
    Ta vẫn chờ em nơi góc đường
    Đợi hoài, đợi mãi, em không đến
    Chỉ có mùa đông với gió sương...
    Ta biết rằng đông đã về rồi
    Biết rằng em cũng đã xa tôi
    Biết rằng con tim em thay đổi
    Bởi vì mùa thu đã qua rồi!
  9. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    THÊM MỘT
    Thêm một chiếc lá rụng
    Thế là thành mùa thu
    Thêm một tiếng chim gù
    Thành ban mai tinh khiết...
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một--lắm điều hay
    Nhưng mà tôi cũng biết
    Thêm một--phiền toái thay
    Thêm một lời dại dột
    Tức thì em bỏ đi
    Nhưng thêm chút lầm lì
    Thế nào em cũng khóc
    Thêm một người thứ ba
    Chuyện tình đâm dang dở
    Cứ thêm một lời hứa
    Lại một lần khả nghi
    Nhận thêm một thiếp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một--lắm điều hay...

    (Trần Hoà Bình)​
    Rất thú vị khi đọc những bài thơ nhẹ nhàng kiểu thế này.HÌnh như không dưới một lần nhìn thấy trên Status của ông anh" Nhận thêm một thiếp cưới-Thấy mình lẻ loi hơn.."
    Lại nhớ đến lời của một ai đó " Giọt nước to đùng"
    Ừ nhỉ! Giọt nước tràn ly mà lại to đùng,nặng trịch nữa thì ly cốc nào chịu thấu...
    Được phuongngocmai sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 04/11/2006
  10. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Nhận thêm một thiếp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết​
    NGày trước mình cũng rất thích bài thơ này ! có cả chép tay , nhưng rồi cũng bị thất lạc đâu đó ! nhưng nhớ nhất 4 câu này !
    THÊM MỘT ĐIỀU LÀ BIẾT MÌNH ĐANG THIẾU !​
    THIẾU EM !
    Rét ngọt hơn vì thừa nửa căn phòng
    Thừa không khí mà làm anh khó thở
    Buổi sáng thiếu em thừa chiếc gương bên cửa sổ
    Đêm ngủ thiếu em thừa nửa vầng trăng
    Chỉ thiếu em ,chỉ một mình em
    Mà tất cả đều thừa ra đáng sợ
    Anh xộc xệch không còn là anh nữa
    Bởi trong anh thiếu nửa chính anh !!

Chia sẻ trang này