1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Raxun Gamdatov

Chủ đề trong 'Văn học' bởi VNHL, 11/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Thơ Raxun Gamdatov

    Hì hì, đây là thơ của nhà bác người Daghetstan, chứ không phải của chú Raxun nhà mình.
    Cái này lấy ở bên Thăng Long, do em GT post.

    Từ mây như chim từng đàn
    Giữa tháng tư tuyết bay rất nhẹ
    Nhưng thất đất , tuyết tan
    Thành mưa rơi rất khẽ

    Từ xa anh đến tìm em
    Giận dữ buồn, im lặng
    Nhưng anh tan như tuyết bên em
    Giữa tháng tư trời nắng .


    ******

    Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai,
    Nhưng ngày xưa em yêu tôi , vì thế
    em tưỏng tôi siêu thường như thể
    Trên đời này tốt nhất là tôi

    Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai
    Nhưng bây giờ em không tin điều ấy
    Em chỉ thấy tôi sai , vì vậy
    Trên đời này xấu nhất là tôi .

    *****

    Anh không dám viết thơ về em
    Vì anh sợ có chàng trai nào đấy
    Tốt và trẻ hơn anh , cũng sẽ yêu em
    Khi thấy anh khen em như vậy

    Anh không dám viết thơ về em
    Vì anh sợ những gì anh viết đó
    Riêng về em và chỉ để cho em
    Người khác đọc cho người yêu của họ .


    ******

    Một nhà thơ viết bài thơ tặng vợ :
    "Ôi , em yêu , là ánh sáng , là sao đêm
    Khi em xa , anh đau buồn , anh tưởng nhớ
    Ôi sung sướng chừng nào khi anh ở bên em..."

    Và ánh sáng , sao đêm , vợ nhà thơ lúc ấy
    Hé cửa đi vào ,đứng cạnh nhà thơ
    Nhà thơ quát :"Ồ lại cô, gì vậy ?
    Mời cô đi , tôi bận việc , tôi nhờ ..."




    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Xon- nê tình yêu
    I
    Trên trái đất đường đi không kể xiết
    Đường dài lâu, gian khổ cũng rất nhiều
    Nhưng anh hiểu: khó và dài hơn hết
    Là con đường ta vẫn gọi tình yêu
    Ừ thì biết là đường tình không ngắn
    Nhưng không ai thiếu nó sống yên lành
    Ừ thì biết là khó khăn vô tận
    Nhưng lại đầy cám dỗ, cuốn lòng anh.
    Anh cứ nghĩ rằng anh, thật lạ,
    Chỉ trẻ khi đi trên vĩnh cửu đường này.
    Anh từng vấp, đã, đang và sẽ ngã,
    Nhưng ngã rồi lại dậy, bước đi ngay.
    Và anh chắc không bao giờ lạc lối,
    Vì phía trước là em, là tay em vẫy gọi.
    II
    Có thể nói tình yêu là trường học
    Nơi không phải ai muốn học, cứ vào
    Nơi thầy giáo là nụ cười, tiếng khóc
    Bắt học trò làm việc khắt khe sao!
    Tôi đã học nhiều sách hay và hiếm,
    Học càng lâu, càng thấy rõ một điều:
    Khó có thể thành công nhờ kinh nghiệm
    Của những người thất bại với tình yêu.
    Tôi cố học nhưng không vào, trầy trật,
    Thường vấp đau, thi trượt nợ bài,
    Thường phạm những sai lầm nghiêm trọng nhất
    Lý luận, thực hành không sắc sảo, thường sai...
    Thành ra tôi hầu như không tiến bộ
    Dù đã học suốt đời trong nhà trường đó.
    Thái Bá Tân dịch

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên

    Được sửa chữa bởi - vnhl vào 11/04/2002 23:39
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    GỬI NGƯỜI PHỤ NỮ
    Hỡi người phụ nữ
    nếu có nghìn đàn ông yêu em
    em có biết trong nghìn người ấy
    có Raxun Gamdatốp nữa mà
    Còn nếu như chỉ có
    trăm đàn ông yêu em
    em hãy nhớ trong số người đó
    nhất định Raxun Gamdatốp có tên
    Còn nếu như yêu em
    đàn ông chỉ còn một chục
    thì Raxun Gamdatốp
    đứng thứ bảy hay tám trong hàng
    Nếu đàn ông chỉ còn lại một người yêu em
    tôi xin thề- người đó không ai khác
    ngoài Raxun Gamdatốp, em ơi
    Còn nếu em đi cô đơn buồn tủi trên đời
    không ai yêu em nữa
    thì có nghĩa ở một nơi nào đó
    trên núi cao, Gamdatốp chết rồi.
    Đoàn Minh Tuấn dịch

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    ---
    Nếu em muốn anh thắp sao em ngắm
    Anh sẽ xua cơn gió lạnh ngoài đồng
    Sẽ đốt lửa chờ em về sưởi ấm
    Che bốn bề em đỡ rét mùa đông
    Và hai ta ngồi trong đêm thanh vắng
    Xích lại gần nhau, không lý sự, hiền lành,
    Cái buồn khổ trên vai em mang nặng
    Anh sẵn sàng cho hết cả sang anh.
    Anh sẽ cúi bên giường em lặng lẽ
    Và để em không thức giấc,- che đèn
    Anh sẽ hát những lời ru của mẹ,
    Ngăn mọi điều bất hạnh đến bên em...
    Và lúc ấy, em sẽ tin trên trái đất
    Toàn người tốt, không có buồn, nước mắt
    Thái Bá Tân dịch
    *************
    Thơ Tám câu
    Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai,
    Nhưng ngày xưa, em yêu tôi, vì thế
    Em tưởng tôi siêu thường, như thể
    Trên đời này tốt nhất là tôi.
    Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai.
    Nhưng bây giờ em không tin điều ấy.
    Em chỉ thấy tôi sai, vì vậy
    Trên đời này xấu nhất là tôi
    Thái Bá Tân dịch

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên

    Được sửa chữa bởi - vnhl vào 11/04/2002 23:41
  5. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác VNHL, cháu chẳng mấy khi được đọc thơ của Raxun cả
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    CHÚ VHNL ƠI!
    BOX VAN HỌC ĐẤY NHA
    ĐEO KÍNH VÀO RỒI SANG BOX THƠ CA ĐI!!!!!!!!!!
    codet
  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Cháu Cô đét ơi. Thế thơ không phải là Văn học à?
    Cháu vẫn còn hận chú thế cơ à? :-)

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  8. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Ê!CHÚ V .AI CHẲNG BIẾT VẬY. THẾ NGƯỜI TA LẬP CÁI BOX THI CA LÀM GÌ???
    E HÈM CODET NÀY CHỈ HẬN MÌNH CHỨ KO HẬN NGƯỜI NÀO CẢ!
    CHÚ V ƠI CHÚ ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT PHẢI KO?
    codet
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Thanks VNHL!

    Tequila Sunrise

  10. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm ngồi đọc thơ Raxun mới cảm nhận được cái hay trong đó.
    Cảm ơn VNHL nhiều (vì anh mà em vào đây, rồi nếu có vì anh mà em thích Raxun thì anh đền đạn nhé !!)
    Được sửa chữa bởi - tmhuong vào 16/04/2002 00:08

Chia sẻ trang này