1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ riêng tặng một người

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi emnhutianangmuathu, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Thơ riêng tặng một người
    (Viết từ tâm sự của em gái mẹ. Mẹ hạnh phúc vì gặp bố trong đời, còn dì có vẻ không được xuôi chèo mát mái. Rất thương dì vì dì cũng là tâm hồn nhạy cảm)
    Hôm nay tan học về em vội vã về ngay
    Không lang thang và không làm thêm nữa
    Dì bảo sống với dì phải chăm lo nhà cửa
    Hạnh phúc mỗi gia đình là mỗi bữa cơm
    Nói với em mắt dì ngân ngấn buồn
    Dù biết những bữa cơm nhà dì "cơm không lành và canh chẳng ngọt"
    Nhưng cuộc đời dì thôi đành an phận
    Cháu hãy ở nhà cho dì được vui hơn
    Dì cũng dậy văn sao phải sống cuộc đời buồn
    Cũng thèm dịu dàng, cũng thèm lãng mạn
    Người cháu yêu sau này phải là người bạn
    Chung một tâm hồn chung mọt nỗi đam mê
    Chung những sẻ chia trong cuộc sống bộn bề
    Chung bữa cơm chiều với "cơm lành canh ngọt"
    Dù sau này cuôc đời bận rộn
    Hãy chăm lo cho mình một mái ấm riêng tư.
    18.4.03
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chuyển sang làm thơ tăngj bố nên chủ đề này chắc sẽ không được cập nhật thường xuyên. Mong các bác sang chia sẻ cùng em bên topic "Con sẽ là mùa nắng của cha"
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Thông điệp cho anh.
    Chỉ cần anh gọi điện thôi
    Em sẽ quay trở lại
    Mùa hoa sưa trong em sẽ không đi mãi mãi
    Em chỉ giận thôi
    Ý nghĩ về anh em không viết thành lời
    Cũng không làm thơ nữa
    Chúng ta đang là hai nửa
    Xa nhau.....
    Anh có đợi mùa sau
    Khi hoa sưa em quay trở lại
    Bài hát viết riêng cho anh em sẽ còn hát mãi
    Nếu anh vẫn chờ......
  4. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    BƯỚC LẠNH
    EM BƯỚC VÀO ĐỜI ANH ,
    BẰNG CHÂN MA KHÔNG VẾT .
    EM BƯỚC VÀO HỒN ANH ,
    BẰNG MONG MANH HƯ ẢO .
    BƯỚC SEN HỒNG LẠC LỐI ,
    EM ƠI ! ĐI VÊ ĐÂU .?
    XIN HÃY LÀM GA CUỐI ,
    CHO ĐỜI ANH BỚT SẦU .

Chia sẻ trang này