1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ riêng viết tặng người ở nơi xa(1 số bài đã post trong mục khác nay viết lại)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lyhap, 15/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thơ riêng viết tặng người ở nơi xa(1 số bài đã post trong mục khác nay viết lại)

    Tình yêu anh dành cho em vẫn nguyên vẹn như buổi đầu gặp gỡ.Hôm qua em gửi Flash music:bài "Promises don''t come easy" trong đó có đoạn:
    "But tell me if there''s a way to bring you back home to stay.Well,i''d promises anything to you...What can i do to make it up to you".
    Vậy là rõ rồi nhé em gái.Bắt em đền cho cái gì à?Nhiều thứ lắm đó nghen.Để khi nào về nhà anh sẽ nói vậy.

    Còn giờ thì tặng em chùm thơ anh làm vậy(để mai mốt về đòi hỏi nhiều hơn).

    Bài thứ 3 trước:thể ngũ ngôn phá cách

    Chút êm đềm của biển
    Chút mát lạnh của sương,
    Cũng nồng nàn như hương,
    Cũng dịu dàng như khói.
    Cớ chi mà phải vội?
    Nhớ ai mà bồi hồi ?
    Để lại trong lòng tôi,
    Những khoảng trời trống trải.
    Để tôi đi tìm mãi
    Để lòng tôi xôn xao.
    Ánh trăng ơi mời vào,
    Nhà tôi đang rộng mở.
    Trăng làm hoa quỳnh nở,
    Hương thơm mát bên đời,
    Trăng mang giọt mồ hôi,
    Từ cánh đồng lúa chín,
    Trăng trải dài mặt đất,
    Mang hơi thở mùa xuân,
    Xua tan đi bóng đêm,
    Nhửng ngày đông rét mướt.
    Những đêm không ngủ được,
    Là cũng bởi vì trăng!
    Trăng cười không nói năng,
    Nhẹ nhàng lướt qua ngõ.
    Ơi,ánh trăng sáng tỏ
    Muốn hỏi nhỏ cùng trăng
    Bóng trăng hay bóng Hằng?
    Không,chính là em đó


    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dịu buông tiếng tơ...
    (Tặng người tôi thương)​
    Xuân đã đến rồi ai có hay
    Hồng thêm đôi má chín thơ ngây
    Xanh thêm màu tóc vàng thêm nắng
    Điểm xuyết da trời mây trắng bay
    Xuân đã đến rồi ai có hay
    Tình xuân chan chứa ý xuân đầy
    Phố phường nhộn nhịp người đông đúc
    Những bàn tay nắm những bàn tay
    Xuân đã đến rồi em có hay
    Hồn tôi khắc khoải dạ tôi say
    Vì đã yêu em em chẳng biết
    Nỡ để chén xuân đã cạn ngày.
    (trích 1 vài ý từ "Mưa xuân" của Nguyễn Bính;"Năm mới chúc nhau" của Tú Xương,và 1 bài thơ của Tế Hanh)​
    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dịu buông tiếng tơ...
    (Tặng người tôi thương)​
    Xuân đã đến rồi ai có hay
    Hồng thêm đôi má chín thơ ngây
    Xanh thêm màu tóc vàng thêm nắng
    Điểm xuyết da trời mây trắng bay
    Xuân đã đến rồi ai có hay
    Tình xuân chan chứa ý xuân đầy
    Phố phường nhộn nhịp người đông đúc
    Những bàn tay nắm những bàn tay
    Xuân đã đến rồi em có hay
    Hồn tôi khắc khoải dạ tôi say
    Vì đã yêu em em chẳng biết
    Nỡ để chén xuân đã cạn ngày.
    (trích 1 vài ý từ "Mưa xuân" của Nguyễn Bính;"Năm mới chúc nhau" của Tú Xương,và 1 bài thơ của Tế Hanh)​
    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Của em này http://www.htwm.de/~tvu/promises.swf
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Của em này http://www.htwm.de/~tvu/promises.swf
  6. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Em gái Tun Méo và một số anh chị có tiêu chí vote một cách dễ dãi thân mến!
    Thú thực tớ rất dị ứng với cái kiểu trả ơn nhau một cách dễ dãi thế này. Nó tạo cho con người ta một ảo tưởng về giá trị của mình, đồng thời làm cho những người khác có tự trọng cảm thấy nực cười!
    Sở dĩ hôm nay phải nói về vấn đề này, vì dạo quanh các box của TTVNOL rất hay gặp những kiểu "nâng bi" nhau như thế. Tôi vote cho anh 5* thì lần sau anh vote cho tôi như thế! Chán lắm!
  7. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Em gái Tun Méo và một số anh chị có tiêu chí vote một cách dễ dãi thân mến!
    Thú thực tớ rất dị ứng với cái kiểu trả ơn nhau một cách dễ dãi thế này. Nó tạo cho con người ta một ảo tưởng về giá trị của mình, đồng thời làm cho những người khác có tự trọng cảm thấy nực cười!
    Sở dĩ hôm nay phải nói về vấn đề này, vì dạo quanh các box của TTVNOL rất hay gặp những kiểu "nâng bi" nhau như thế. Tôi vote cho anh 5* thì lần sau anh vote cho tôi như thế! Chán lắm!
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Bạn chan_dat_dau_tran nói rất đúng nhưng ko fải trường hợp nào cũng vậy cả. Em tuntun cảm ơn bạn ly = cách vote sao điều đó có gì là vô lý, theo ấy tiêu chí để vote sao là gì? Bài chất lượng ư? Tớ đồng ý. Nhưng nên nhớ mọi người lên mạng TTVNOL để học hỏi và tìm thông tin như vậy chẳng có lý do nào có quyền fản đối người ta cảm ơn nhau theo cách ấy cả.
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Bạn chan_dat_dau_tran nói rất đúng nhưng ko fải trường hợp nào cũng vậy cả. Em tuntun cảm ơn bạn ly = cách vote sao điều đó có gì là vô lý, theo ấy tiêu chí để vote sao là gì? Bài chất lượng ư? Tớ đồng ý. Nhưng nên nhớ mọi người lên mạng TTVNOL để học hỏi và tìm thông tin như vậy chẳng có lý do nào có quyền fản đối người ta cảm ơn nhau theo cách ấy cả.
  10. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Bạn Ca Cao Trắng thân mếu!
    Nếu để cảm ơn việc người khác đã giúp mình học hỏi và tìm thông tin, thì có rất nhiều cách bạn ạ, nếu chịu khó động đậy não thì sẽ ra khối thứ hay ho. Vote cũng là một cách, nhưng có cần phải nói ra là "tôi vote cho bạn 5*" như thế không chứ?
    Và cũng như bạn đã nói, tiêu chí của vote là chất lượng của bài viết. Thế thì, dùng vote để cám ơn điều gì đó có phải là sai mục đích rồi không?
    Thế bây giờ tớ vote cho Ca Cao Trắng 5* về việc hôm xưa lâu lẩu lầu lâu lắm rồi, bạn cho tớ mượn 2000 đồng thì bạn thấy có được không?

Chia sẻ trang này