1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ riêng viết tặng người ở nơi xa(1 số bài đã post trong mục khác nay viết lại)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lyhap, 15/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng mấy hôm nay lại có hứng với dạng lục bát thế.Tặng cưng 1 bài của Đỗ Thành Thân nè.
    Gởi Cánh Cò Xa Quê
    Đỗ Thành Thân
    Vầng trăng ngày ấy ta tìm
    Nửa treo đầu sóng nửa chìm sông sâu
    Phải đâu như vợ chồng Ngâu
    Cầu Ô bắc nhịp chờ nhau bên đời.
    Kể từ xa vắng người ơi!
    Lối về bớt nắng chơi vơi... gió chiều
    Đường xưa giờ lá rụng nhiều
    Chẳng vương chân tựa những chiều ngày xưa
    Nhạt nhòa trời đất giăng mưa
    Có người áo trắng đợi mưa cuối đường
    Bàn tay nắm ngọn gió luồn
    Giọt mưa thấm lạnh nghe buồn qua vai
    Phiêu bồng trên đất quê ai
    Người ơ còn hát những bài ca xưa...?
    "Cái cò đi đón cơn mưa"...
    Xiêu xiêu chiều đổ...
    Người chưa thấy về.
    Đỗ Thành Thân

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 04:40 ngày 15/04/2005
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hạ Đỏ
    Đỗ Mạnh Hùng
    Cầm trên tay một nhánh phượng gầy
    Tháng năm vỡ bời bời như lửa
    Anh lóng ngóng bước theo mùa hạ
    Sợ bàn chân lấm đỏ một trời hoa
    Ngồi vỗ đàn trên cỏ điệu du ca
    Mùa hạ chảy tràn trề thành sông lũ
    Cỏ gục đầu vào trong lưu bút cũ
    Khóc một điều gì đã quá xa xôi...
    Chưa có nhau lại lạc mất nhau rồi
    Điều chưa nói ... giờ thành chứng tích
    Tóc em xanh màu rêu ký ức
    Dưới một trời phượng đỏ cháy khôn nguôi
    Qua trường xưa vít nhành phượng mồ côi
    Nghe hoài niệm vỡ oà trong ngực
    Tà áo em bay một chiều xa ngút mắt
    Anh một mình ... cùng nỗi nhớ xưa xa.
    Đỗ Mạnh Hùng

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hạ Đỏ
    Đỗ Mạnh Hùng
    Cầm trên tay một nhánh phượng gầy
    Tháng năm vỡ bời bời như lửa
    Anh lóng ngóng bước theo mùa hạ
    Sợ bàn chân lấm đỏ một trời hoa
    Ngồi vỗ đàn trên cỏ điệu du ca
    Mùa hạ chảy tràn trề thành sông lũ
    Cỏ gục đầu vào trong lưu bút cũ
    Khóc một điều gì đã quá xa xôi...
    Chưa có nhau lại lạc mất nhau rồi
    Điều chưa nói ... giờ thành chứng tích
    Tóc em xanh màu rêu ký ức
    Dưới một trời phượng đỏ cháy khôn nguôi
    Qua trường xưa vít nhành phượng mồ côi
    Nghe hoài niệm vỡ oà trong ngực
    Tà áo em bay một chiều xa ngút mắt
    Anh một mình ... cùng nỗi nhớ xưa xa.
    Đỗ Mạnh Hùng

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh rỗi ngồi làm thơ.Lâu rồi cũng không có bài thơ mới nào.Tặng em nè
    Người thổi kèn lá
    Một mùa thu nữa đã qua
    Những chiếc lá cuối cùng cũng rời cành
    Có cả màu xanh
    Người thổi kèn lá
    nhặt
    những mảnh vỡ của một mặt trăng đã tắt
    Tám năm cho một lời hứa
    thưở trước
    có cô bé nhà bên
    hỏi chú "Kèn lá"
    về chiếc kèn mang hình vỏ ốc biết hát
    Đó là ngày xưa.
    *********************************************
    Rắc chút muối biển vào cái vỏ ốc ấy
    Người thổi kèn lá
    Nhẹ nhàng đặt nó bên gốc cây
    Chiếc kèn không chỉ mang vị mặn của muối
    Âm thanh từ những chiếc lá
    Không hẳn hay
    nhưng luôn ray rứt một nỗi buồn
    Người nghệ sĩ nghèo vẫn tiếp tục đi trên những con đường đầy gió và cát
    *********************************************
    Mùa đông
    Có người con gái
    Cúi xuống bên chiếc kèn lá
    Lắng nghe những lời thầm thì
    Cô trao cho nó một nụ hôn
    Rồi run rẩy khắc thêm một nét lên thân cây già cỗi
    Tám năm-lần nào cũng vậy
    Những chiếc lá khô được gom lại và đốt
    Những giọt nước mắt
    Từ khói hay từ những hạt muối biển?
    Mằn mặn
    Ngoài kia từng bông tuyết đầu mùa sẽ lại lấp đầy những vết chân trên đường.
    Kaluga 27-5-2005.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh rỗi ngồi làm thơ.Lâu rồi cũng không có bài thơ mới nào.Tặng em nè
    Người thổi kèn lá
    Một mùa thu nữa đã qua
    Những chiếc lá cuối cùng cũng rời cành
    Có cả màu xanh
    Người thổi kèn lá
    nhặt
    những mảnh vỡ của một mặt trăng đã tắt
    Tám năm cho một lời hứa
    thưở trước
    có cô bé nhà bên
    hỏi chú "Kèn lá"
    về chiếc kèn mang hình vỏ ốc biết hát
    Đó là ngày xưa.
    *********************************************
    Rắc chút muối biển vào cái vỏ ốc ấy
    Người thổi kèn lá
    Nhẹ nhàng đặt nó bên gốc cây
    Chiếc kèn không chỉ mang vị mặn của muối
    Âm thanh từ những chiếc lá
    Không hẳn hay
    nhưng luôn ray rứt một nỗi buồn
    Người nghệ sĩ nghèo vẫn tiếp tục đi trên những con đường đầy gió và cát
    *********************************************
    Mùa đông
    Có người con gái
    Cúi xuống bên chiếc kèn lá
    Lắng nghe những lời thầm thì
    Cô trao cho nó một nụ hôn
    Rồi run rẩy khắc thêm một nét lên thân cây già cỗi
    Tám năm-lần nào cũng vậy
    Những chiếc lá khô được gom lại và đốt
    Những giọt nước mắt
    Từ khói hay từ những hạt muối biển?
    Mằn mặn
    Ngoài kia từng bông tuyết đầu mùa sẽ lại lấp đầy những vết chân trên đường.
    Kaluga 27-5-2005.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Những đứa trẻ chết già
    Năm vòng tròn
    Chưa đủ để gọi là già
    Thế mà người ta vẫn lầm tưởng
    (thì cứ cho là họ lầm tưởng đi)
    nó đã già
    bởi vì
    chẳng có đứa trẻ nào
    có đôi tay khẳng khiu đến thế
    và cả chân nữa
    Nhưng trên hết vẫn là
    Khuôn mặt sần sùi,thô mộc
    Đáng ghét quá đi
    Đã từ lâu rồi đất mẹ không còn sữa cho những đứa con
    Thậm chí nước mắt cũng chẳng còn
    Nói cho văn hoa tí
    Người phải chứng kiến cảnh tương tàn
    Mà sao trời vẫn không mưa nhỉ?
    Mọi thứ điều có số phận của nó.
    Chỉ sớm hay muộn thôi!

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Những đứa trẻ chết già
    Năm vòng tròn
    Chưa đủ để gọi là già
    Thế mà người ta vẫn lầm tưởng
    (thì cứ cho là họ lầm tưởng đi)
    nó đã già
    bởi vì
    chẳng có đứa trẻ nào
    có đôi tay khẳng khiu đến thế
    và cả chân nữa
    Nhưng trên hết vẫn là
    Khuôn mặt sần sùi,thô mộc
    Đáng ghét quá đi
    Đã từ lâu rồi đất mẹ không còn sữa cho những đứa con
    Thậm chí nước mắt cũng chẳng còn
    Nói cho văn hoa tí
    Người phải chứng kiến cảnh tương tàn
    Mà sao trời vẫn không mưa nhỉ?
    Mọi thứ điều có số phận của nó.
    Chỉ sớm hay muộn thôi!

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách
    Em thích sữa còn tôi thích trà đặc
    Nhấp một ngụm trà
    Nhăn mặt
    Em bảo:Ngon gì thứ thức uống đắng nghét như thế này
    Em lắc đầu-hai bím tóc đong đưa
    Tôi chỉ mỉm cười
    Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu như thế
    Đã qua cái thời kì mỗi tuần viết một lá thư cho nhau
    Tôi cũng vậy và em cũng vậy
    Bao năm không gặp lại em
    Tôi vẫn còn thích uống trà-còn em?
    Ở đây chỉ có thứ trà đựng trong túi lọc
    Nhạt nhẽo-chỉ được mùi thơm
    Nhưng vẫn không thể từ bỏ được thói quen uống trà sáng
    Còn em?
    Hôm qua nhận được thư em
    Em khoe:"Em mới mua được hộp trà mới
    Nhưng trà thì vẫn khó uống lắm
    Có lẽ từ từ rồi em sẽ quen"
    Tách trà trên bàn đã nguội từ lúc nào
    Gã con trai vẫn ngồi yên lặng
    Kaluga 2-9-2005

    Thỉnh thoảng viết lại vài câu cho đỡ buồn
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 02/09/2005
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Động và tĩnh
    Nhà có bốn mẹ con
    Mẹ đã tám mươi
    Ba người kia cũng đâu còn trẻ
    Vẫn thế
    Như vậy đã gần bốn mươi năm
    Từ cái ngày người cha đã đi xa
    Chốn bình yên bị phá vỡ.
    Người mẹ vất vả nuôi con từ dạo ấy
    Không lấy chồng
    Ba chị em cũng thế
    Nhưng không ngày nào không có tiếng cãi nhau.
    Cố chấp và nóng tinh-đó là hai từ tôi có thể nói về họ
    Và tôi cũng thế
    Tại sao họ vẫn sống được ngần ấy năm với nhau?
    Phải mất hai mươi năm cho câu trả lời
    Khi tôi còn bé
    Tôi đã từng thấy ông tôi
    "Ông nằm trong một cái hũ nhỏ"
    "Ông rất hạnh phúc"
    Ấy là má tôi bảo thế
    Còn bây giờ là bà tôi
    Liệu rằng bà hạnh phúc không?
    Nhà chỉ còn ba người
    Tôi không thể hình dung được nó sẽ như thế nào
    Chắc chắn sẽ không còn ồn ào như trước
    Sẽ lạnh hơn và yên ắng hơn
    Nhưng không hiểu sao tôi vẫn tin chắc tình yêu vẫn ngự trị bên trong ấy
    Bởi vì tôi thật sự hiểu được thứ tình cảm đó của họ
    Cũng như họ hiểu tôi.
    Ngày mai trưóc sân nhà lại vang lên tiếng quét sân quen thuộc
    Cửa lại mở ra đón ánh bình minh
    Và chờ đợi...
    Kaluga 4,9,2005

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi
    Đi dạo trong vườn
    Em đề nghị:"Ra chỗ xích đu kia ngồi nghen anh"
    Ừm dù gì thì cũng đã lâu rồi
    Đó là trò chơi em vẫn thích từ bé
    Hồi trước tôi cũng thế
    Con lắc bắt đầu chuyển động
    Thời gian và nhịp sống dường như chậm lại
    Em khe khẽ hát
    Tiếng hát,mùi hương và những cơn gió
    Cùng ưu vật tuyệt vời của thế gian
    Giây phút này tôi còn mong muốn gì
    Thế giới dường như lung linh và đẹp hơn
    .
    .
    .
    Em nắm chặt tay tôi
    "Chúng ta vào nhà đi anh"
    Bàn tay nóng bỏng run rẩy vì cơn sốt
    "Ừ mai ta lại chơi tiếp"
    Ngoài vườn giọt nắng cuối cùng cũng sắp tắt
    Bao giờ cho đến ngày mai?
    Kaluga 13/9/2005

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 14/09/2005
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 14/09/2005

Chia sẻ trang này