1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ riêng viết tặng người ở nơi xa(1 số bài đã post trong mục khác nay viết lại)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lyhap, 15/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu
    Ta bắt gặp tình yêu trong một căn phòng chật hẹp
    Cũng như bất kì vật gì bị nhốt kín
    nó điên cuồng giãy dụa
    Cái nóng ngột ngạt làm cho nó khó chịu
    Ta mở cửa phòng
    Bên ngoài là một bầu trời trong xanh
    Và tình yêu theo gió bay đi
    Ngay cả lúc này ta cũng không giữ được tình yêu cho riêng mình
    Cuối cùng ta quyết định mang nó tặng cho người mà ta yêu quý
    Cất vào trái tim
    Ồ,không chỉ đơn thuần là trái tim
    Tình yêu lan chảy trong những mạch máu nhỏ
    Trên bàn tay,đôi má,làn môi tươi thắm của em
    Quả thật ta đã thấy
    Màu lục nhạt của cầu vồng
    Xa xôi mà gần gũi.
    Kaluga 20/10/2005

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi cũng chưa làm thử thể thơ 4 câu này.Thấy bài này thích xin được tiếp nối cùng bạn.Viết nhân dịp xem 1 tập phim
    Tâm sự Sano
    (Tình yêu qua 3 lần gặp gỡ.
    Cuối trời một vì sao nhỏ đã tắt
    Ước gì em gặp anh sớm hơn..)
    Ta giữ dùm em một nụ cười
    Nắng chiều nhợt nhạt tắt trên môi
    Con thuyền xuôi nhẹ dòng nước biếc
    Em bên ta mà lại xa xôi
    Ta giữ dùm em suối tóc mai
    Cả bầu trời đêm trên vai gầy
    Cơn gió buồn mơn man làn tóc
    Rượu hay người đã khiến ta say
    Ta giữ cho em chuỗi ngọc trai
    Kỉ vật cuối cùng lúc chia tay
    Chỉ vài ngày thôi nhưng định mệnh
    Hạt bụi nào làm mắt ta cay
    Gặp nhau bao lần để biết tên?
    Gặp nhau ba lần chẳng biết tên
    Dấu tay nhỏ nhắn in trên má
    Năm đoá hồng ta chẳng thể quên
    Để rồi ngày ấy gặp lại em
    Tình yêu bừng sáng tuổi hoa niên
    Chính tà đôi ngả bờ vực thẳm
    Hai trái tim hồng-Một mối duyên
    Em vẫn là em của ngày nào
    Ngây thơ trong trắng biết bao nhiêu
    Cũng như ta,lần đầu gặp gỡ
    Em đã yêu rồi em đã yêu
    Tình yêu kia tựa trái trên cành
    Đến khi nó chín nó rời nhanh
    Cắt mất nguồn sống nó dần chết
    Gửi lại đời ta chút hương lành
    Giờ em nằm đây ở bên ta
    Không ai ăn hiếp em đâu mà
    Đừng sợ em ơi,đừng sợ nhé
    Em thuộc về ta là của ta.
    Ta giữ giùm em nhánh Tử lan
    Ta giữ giùm em đóa cúc vàng
    Sayo em ơi đừng như thế
    Ai giữ giùm tôi đôi mắt em!
    Kaluga 21,12,2005
    Mượn lời Sanosuke viết tặng Magdaria

  3. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Lạc Điệu
    Hà Nội- Sài Gòn hai đầu nỗi nhớ
    Anh và em
    mấy mùa trăng chờ đợi
    phút giây mình gặp lại
    có nỗi niềm tan chảy ở trong nhau
    như suối nguồn gặp lại nước ngàn dâu
    như trời hạn ôm cơn mưa rào đỡ khát
    ghì lấy nhớ nhung
    ngắn ngủi
    tuyệt vời
    Và rồi mọi thứ bỗng xa xôi
    mấy mùa trăng qua
    chuyện tình yêu không còn như xưa nữa
    cầu Ô Thước mỗi năm còn thắm tình Ngưu Lang- Chức Nữ
    còn đôi ta
    cầu nào nối tình tan
    Hà Nội- Sài Gòn mấy mùa lang thang
    mùa đông tê người
    mùa nắng đốt tim đau nhói
    những con đường còn ít nhiều thay đổi
    huống hồ là tình yêu
    Hà Nội- Sài Gòn vẫn nhớ biết bao nhiêu
    người ta nhớ những gì là kỷ niệm
    kỷ niệm vui- buồn
    cuộc đời thừa- thiếu
    mấy mùa trăng qua lạc điệu một khúc tình
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Không phải thơ mà là một khuôn mặt
    5 giờ sáng
    15 phút bên máy tập thể dục
    Tắm rửa,trang điểm
    Lại thêm 15 phút cho bữa sáng
    Lao xe ngoài đường như một con điên
    Phim trường
    7 giờ sáng đến 7 giờ tối
    Bộ cánh hóa trang
    Một cô gái xinh đẹp
    Nóng và ngột ngạt
    Ống kính máy quay
    Tiếng đạo diễn
    Cut
    Right
    ........
    Nụ hôn anh bạn diễn
    Đường hoá học
    Đủ loại người
    Những hoá thân
    Xã hội
    Màn bạc
    Bữa trưa nhanh
    Cấm nhiều mỡ
    Chả là dạo này muốn giảm cân
    Vai diễn cũng cần
    Một giờ nghỉ
    Máy nhắn tin
    Reng reng reng
    Của anh bạn thân hay là ông giám đốc mới quen tuần trước?
    28 tuổi
    Mình già chưa nhỉ?
    Dù sao thì ông ta cũng tốt đấy chứ
    Hộp mail chất đầy thư
    Chẳng buồn xem
    Lại thêm mấy bó hoa nữa
    Vất vào cốp xe
    Uống tách trà
    Có 5 phút để tận hưởng nó
    Lại phải đứng trước ống kính
    Cố sao cho giống...
    7 giờ tối
    Anh bạn thân gọi
    Hắn đến đón mình
    Đang mệt-hét vào lỗ tai hắn
    Vẫn cười hì
    Vắt vẻo trên cái xe máy cà tàng trước cổng
    Sao mà chẳng thể chịu nổi được nụ cười của hắn nhỉ?
    Thôi kệ
    Nhà hàng Ý
    Mệt và đói
    Nhưng cũng chỉ dám ăn chút chút
    Uống nhiều
    Mất hết tháng lương của hắn
    Mặc kệ-chuyện của hắn mà
    Loanh quanh đến 10 giờ
    Thật sự mệt mỏi
    Nồng nặc mùi rượu
    Chỉ muốn được ngủ
    Vẫn còn 1 mớ kịch bản
    Đầu như búa bổ
    Chuông điện thoại lại reo
    Con bạn cấp 3
    Cô giáo đấy
    Nó hét vào máy
    "Mai Chủ Nhật xuống chỗ tao chơi"
    Giật mình nhìn trên tường
    Lại một tuần nữa
    Lịch làm việc:Chủ nhật này 4 cuộc họp báo
    Từ chối nó và được tặng một bản opera 30 phut
    30 phút thoải mái hiếm hoi trong ngày
    Cơn buồn ngủ lại đến
    Một ngày

    Cô gái ấy vẫn còn chưa viết hết.Thật ra nó còn 1 mẩu nhỏ nữa trong giấc mơ của cô
    Giấc mơ được đi trên con đường
    Rất ngắn nhưng đầy hoa và những tiếng hoan hô
    Ống kính-Đèn flash-Tiếng đạo diễn
    Rồi bất chợt cảnh vật biến mất
    Xuất hiện con đường 2 ngã rẽ
    Anh bạn với nụ cười khó ưa
    Người đàn ông sang trọng
    Trái hay phải
    dù gì cũng phải bước tới
    Chỉ có tiếng cười giòn tan của con bạn sau lưng
    Chợt thèm giây phút ghé thăm lớp học của nó
    Những khuôn mặt bé thơ....
    Reng reng reng
    Chuông báo 5h
    Giật mình soi gương
    Một khuôn mặt lạ lùng đầy son phấn
    "Stop hôm nay thế là đủ,mọi người diễn tốt lắm"

  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Trái sầu rơi rụng ngoài hiên
    Thời gian trôi mãi vào miền xanh xưa
    Nhớ ai nhớ mấy cho vừa
    Cạn ly rượu sao người chưa trở về.
    Bia đá lạnh hay bàn tay ta lạnh
    Người dưới kia liệu có lạnh hơn ta
    Bao năm ta đã xa nhà
    Bao năm người liệu vì ta có buồn?
    Ta gửi cho người những nhành Tử lan tươi trẻ
    Để cả khu vườn rực rỡ sắc hoa
    Tử Lan là cõi lòng ta
    Bên người mãi dẫu cách xa nghìn trùng
    Sayo,người có biết không
    Ta yêu tất cả những gì người yêu.
    (Thay lời Sano viết gởi Magdaria)
  6. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    @Lyhap: Dân Đồng Nai à? Cứ Nghĩ là Hà Nội.... Thảo nào hay xưng "Tui" !
    Y
  7. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Vào topic chbnrttt của hắn đó, học trò luongthevinh cơ, để nghe hắn 3hoa thì biết ngay mà.
    Trả lại hai cô chú bài xìpam
    pm nhau đi, hỉ ?
  8. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Ờh, sẽ PM. 1-1.
    Y
  9. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4

    Được DocDau sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 06/04/2006
  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Không phải dân Đồng Nai đâu.Dân Biên Hoà
    Ở đây Spam thoải mái.Mod cản tui gít
    Học trò LTV thì sao nhỉ?

Chia sẻ trang này