1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ riêng viết tặng người ở nơi xa(1 số bài đã post trong mục khác nay viết lại)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lyhap, 15/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    lyhap viết rằng:
    Rảnh ngồi nhẩm tính coi làm được bao nhiêu bài rồi.Kiếm lại mấy bài trong những topic khác để bỏ vào đây.Coi như là thơ riêng vậy.Chỉ sợ là quên-đánh mất kí ức như thế thật sự là điều khủng khiếp
    Những vết xước
    Đêm
    Ánh trăng xiên xuống đường
    In hình một người đàn bà
    Hai năm đã qua kể từ khi em trở thành đàn bà
    Loại đàn bà mà không phải là đàn bà
    Em mới 20
    Một cái nghề
    Ai cũng biết
    Nhưng chẳng ai muốn biết
    Mầm bệnh thế kỷ là gì
    Của nhân loại nào phải chỉ riêng em?
    Hai năm trời xa quê
    Vẫn khắc sâu nỗi nhớ
    Một miền quê cây lành trái ngọt
    Một miền quê thẳng cánh cò bay
    Chợt ngày kia cơn mưa lũ tràn về...
    ************************************
    Đêm
    Tiếng rít ầm ầm
    Của những bánh xe
    Nghiến trên mặt lộ
    Cơn mưa nhỏ
    Không ngăn được
    Những anh hùng xa lộ
    Cậu ấm cô chiêu
    Chỉ vài phút thôi
    Để ân hận cả đời
    ***************************
    Đêm
    Dưới gầm cầu
    Co ro
    Hai đứa trẻ
    "-Anh hai ơi,cái gì trên trời?
    -Một cái bánh vàng
    nhưng anh hai không với tới
    Sau này lớn anh lấy về cho em"
    Cọc vé số trong tay
    Vẫn còn đầy
    Trong giấc mơ đứa con gái có cái bánh vàng
    Đó là ngày anh hai nó lớn
    Trong giấc mơ có ngày mai...
    ************************************************
    Đêm
    Lốc cốc,lốc cốc
    Tiếng mì gõ
    Bên đường trông rõ
    Thằng bé con
    Lầm lũi bước đi trên những lối mòn
    Đèn nhà ai vẫn sáng
    -Mẹ ơi con đói
    -Mở tủ lạnh mà lấy đồ ăn
    Rồi im để mẹ xem phim
    "Thằng nhỏ thật đáng thương
    Mới tí tuổi đầu phải tự kiếm sống"
    Hơi ấm từ ngọn đèn kia không đi hết con đường
    *****************************************************
    Đêm
    Bên trong một tòa nhà
    Tiếng nhạc xập xình
    XO,Henessy,Remy,Napoleon
    Tràn lan,thừa mứa
    Những vũ điệu điên cuồng
    Thác loạn
    Thứ tình yêu thời hiện đại được đẩy lên đến tột cùng
    Theo tiếng nhạc
    Toà nhà thật sáng và lộng lẫy
    Còn phía sau
    Người lao công vẫn tiếp tục công việc của mình
    (Cuối tuần thiên hạ đổ ra đường nhiều quá)
    Những giọt mồ hôi dường như to hơn
    Lóng lánh
    Sóng sánh
    Rơi
    Xuống đường
    Và được quét đi cùng rác
    *******************************************************
    Thời gian là chúa tể
    Vẫn thế nó trôi đi
    Nó có thể phán quyêt mọi thứ
    Dù sao cũng chỉ là những vết xước.
    ..................
    ..................
    Rất nhiều cảm xúc!
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Sờ păm lộ liễu nhé.Biết nói thế nào nhỉ.Thì "À,..ừ.."
    Mấy cái này lôi từ 1 topic của 2910 hắn bỏ quên lâu ngày.Tội
  3. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Ở Thi ca chúng ta thật đặc biệt
    Có Nhiệt sinh cuồng ngạo với thơ điên
    Thêm Tuấn Anh dở hơi cám lợn
    Giờ thêm Ly Hấp, Hiếu Hâm
    Gọi Minh Hằng với vài mống nữa
    Dọn đủ một chuồng Thi Ca
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thôi,không chat chít nữa,để cho thơ thẩn tí
  5. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Sao bác giỏi thế? Biết em dở hơi cơ à? May mà bác biết bác nói, không em cứ tưởng mình hay mãi, há há! Mới lại em cũng thấy cái chuồng này còn rộng rãi lắm đới. Bác tuyển thêm thú đi cho nó đông vui bác nhể?
  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Em thì có đến 4 cái topic khác.Vào "Chủ đề đã gửi của em" thì biết.Muốn lập chuồng thú thì vào đó.Có mỗi topic này em viết cho người ta.Chat chít 1 chút được chứ làm ơn đừng...(3 chấm này chắc các bác cũng hiểu)
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 07/09/2006
  7. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Anh không là người ta
    Chắc là người nhà em đấy
    Vậy là em đã viết
    Những vần thơ rất hay
    Cho ngưuơì ta qua đây
    đọc rưng rưng cảm xúc
    Cảm ơn em bé nhé
    Anh chỉ là người ta
  8. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Cái nì từ Lyhap gửi tặng một người bạn . Chàng chăn vịt hiện tại không online được nên nhờ post hộ.
    To Lyhap: Phải tính cước vận chuyển cho "người đưa thư" đấy nhá!

    KHông có gì thích thú cho bằng
    Được viết, dù chỉ vài dòng
    Với cảm giác phải tiếp tục đi cùng cái gai đâm vào lòng bàn chân.
    Lâu rồi không cầm đến cây chì
    Và niềm vui được tẩy xoá bằng cục cao su
    mà người ta thích gọi nó bằng cái tên khác.
    Chỉ là trò chơi ô chữ trên báo
    cùng với vài câu trong quyển nhật ký,
    Ánh sáng từ máy di động làm khuôn mặt tái hơn
    Có thể tưởng tượng được
    ai đó đang luồn chỉ vào giữa chân mày
    Nó cũng tương tự như một người không biết bơi bị tràn nước trong một phút
    Hay bị nhét mẩu thanh sắt nẹp dưới cổ,
    Mồ hôi túa ra như tắm
    để ta có lại chút thi vị như thưở nào thường bắc ghế ngồi ngoài ban công giữa Ngọ.
    Và bây giờ 12 giờ đêm
    Khi đèn đã tắt, chiếc máy di động lại viết tiếp những dòng dở dang...
    Được hoaxuanca_Trinh sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 11/09/2006
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hì,bữa nào chở mụi đi măm măm.
  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bóng hình
    (Tặng dì Hai)
    12/09/2006
    Một ngày
    Tôi chợt nhận ra rằng:
    Hoạt hình không chỉ có trên ti vi
    Khi còn bé,tôi không thật sự biết rõ những hình ảnh đó làm từ chất liệu gì
    Có thể người ta dùng những tờ giấy đen khổ lớn để vẽ
    Cắt nó ra và dán lên mặt đất
    Phải,phông hình là mặt đất
    Lúc ấy tôi vẫn không hiểu sao hình vẽ trên đất lúc nào cũng nghiêng ngả
    Như đời dì tôi
    Nghĩ cũng lạ.Dì có bao h biết đến cây cọ đâu
    Nhưng dì vẫn vẽ được
    Đơn thuần chỉ là hình ảnh một người đội nón là đi trên chiếc xe đạp
    Nói vậy thôi chứ hòi đó tôi còn bé xíu hà-nhớ sao được
    Bây h thấy thế nên cho là thế
    40 năm trời dì vẫn thích vẽ như thế mà
    Dì vẽ dì nhiều hơn bất kì ai trong gia đình
    Cứ nhìn số vòng quay của bánh xe thì biết
    Chẳng hiểu sao con người thích vẽ mình nhưng cuối cùng lại để ý đến hình vẽ người khác nhỉ?
    Thời gian trôi đi,tôi cần phải vẽ những hình ảnh lớn dần
    Cứ thế tôi dần rời xa khu phố nhỏ ấy
    Bắt đầu vẽ trong 1 khung cảnh khác-nơi ta có thể bắt gặp những hình ảnh khác
    Cao lớn và di chuyển rất nhanh
    Bạn có thể thấy họ năng động và trẻ trung như thế nào
    Họ cũng thích chơi trò "hoạt hình" như bao người khác
    Khi đã quen dần,chúng tôi vẽ rất nhanh
    Cả trăm bức một ngày
    Dì tôi thì không còn vẽ nhiều như trước nữa
    Dì cũng không thường vẽ chiếc xe đạp cũ
    Có lẽ tay dì đã yếu đi nhiều
    Dì Hai buồn lắm
    Dì nói với tôi rằng cà đời dì mơ vẽ được một ngôi nhà khang trang
    Nơi dành cho ba chị em dì
    Và tôi-đứa cháu dì cưng nhất-sẽ được dành một căn phòng to và đẹp nhất
    Dì tôi không bao giờ muốn tôi dẫn bạn bè đến chơi
    Bởi thế mỗi lần bước vào thế giới của chúng tôi,tôi chỉ đứng chờ những người bạn từ ngã 3 gần nhà
    Tôi nhìn những hình dì vẽ và nhói lòng khi nhìn lại tôi
    Dì tôi không biết vẽ những dấu chân chim
    Và cả mái đầu bạc trắng
    Hình dì vẽ chỉ hao gầy,đen kịt.
    Đen đến lạnh lùng
    Tôi quay mặt đi-tất tả hướng về cái thế giới của những người bạn trẻ trung,sôi nổi
    Ở cái thế giới hoạt hình này hoàn toàn không có nước mắt
    Không ai vẽ được nhưng tôi có thể hình dung được
    Giọt nước mắt bé nhỏ và rơi nhanh quá
    Không ai kịp giữ lại
    Cuối cùng nó cũng thành sỏi đá mà thôi.

    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 15/09/2006

Chia sẻ trang này