1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ riêng viết tặng người ở nơi xa(1 số bài đã post trong mục khác nay viết lại)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lyhap, 15/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết về 1 mảng văn hóa trong đời sống của chúng tôi,những Sv đã trải qua 4 năm ở Nga.Hồi ở nhà ai cũng bảo tôi như ông cụ non,lù khù,chậm chạp.Thôi thì cứ để họ nghĩ thế cũng được.Đừng nên đọc những bài viết này-phải tội
    Vì là viết lại theo trí nhớ những kỉ niệm của mình nên tôi rất tôn trọng...sự thật.Nghĩa là có rất,rất nhiều từ sẽ hơi "bẩn".Mod đừng xóa nha.

    Văn hóa
    Tập 1:Văn hóa uống
    Dân Kaluga gọi block 44 là "Nhà văn hóa".Ừ,thì là nhà văn hóa.
    10 thằng cu-là những nhà văn hóa chính cống(ừ,chính là những cái cống).Đen kin kít từ đầu đến đít-và rất sặc mùi.
    Có thể kể tên ít nhất 3 đứa trong block này đã từng thốt lên:
    -Các ông hại...đời tui rồi.Nhớ hồi xưa tui rất...
    Có đứa nào thèm nhớ lúc đó thằng ngu ấy nói cái gì ở cái chỗ chấm chấm chấm
    Bởi vì chúng nó đã sẽ say.Bởi vì gụ luôn là thứ "văng hóa" tuyệt vời.
    Sao mà yêu những buổi chiều thứ bảy đến thế.Tất nhiên,không tính đến mấy dịp lễ lộc tết nhất(ở Nga mỗi tháng có chừng 5,6 ngày lễ gì gì ấy) thì thứ 7 luôn là ngày tôn vinh ông thần men.
    Chúng nó rất thích cái văn hóa này.Chỉ được coi là "xóa nạn mù chữ" nếu thằng nào đó mần hết 3 chai 'алO,ика số 7('7)(loại bia 12 độ rất thông dụng ở Nga).Chỉ khi ấy cu cậu mới được phát biểu.Và chắc chắn một điều là các ông tướng không bao giờ thích mù chữ cả-văn hóa mà.
    Nếu lỡ có đến "kì" thì cũng ráng mà nốc cho đủ số.Vì ai cũng biết những "nhà văn hóa" không chỉ sành gụ mà còn là những nhà "ngôn ngữ học" nữa.
    Ở cái chốn này,việc chửi ai đó là "thằng ngu" luôn là một...niềm đam mê vô bờ bến.Một thứ vinh dự đối với người chửi và bị chửi.
    Nhưng đó là khi chúng chưa nếm tí chất cay nào.Còn nếu phải nhận câu nói tương tự ấy trên bàn nhậu thì sẽ khác.Nó thực sự là một điều sỉ nhục to lớn .Thậm chí không chỉ dành riêng cho một người.
    Có một quy tắc nữa mà ai cũng biết.Đó là mỗi sáng Chủ nhật khi các nhà văn hóa của chúng ta thức giấc thì không ai được phép đau đầu.Nếu có dù chỉ một người thì ông tướng nào mua gụ hôm trước sẽ phải tiếp tục nhận lãnh nhiệm vụ vinh quang ấy với tiền túi riêng của mình vào cuộc nhậu tiếp theo.
    Bởi vậy,vì thế,cho nên Vodka cứ phải từ 200rúp/1L trở lên.
    Hồi mới chân ướt chân ráo xuống Kaluga,đứa nào cũng thích '7-vì đó là thói quen uống từ hồi trên Matxcơva.Nhưng chỉ sau 2 năm kệ cha thằng nào thích '7,các nhà văn hóa block 44 chuyển sang Miller của Mĩ.Loại chai lùn,nhỏ cổ hẹp này uống cực nhẹ,thanh và rất thơm.So với Ken thì giá cả có mắc hơn một chút.Độ rượu thì ngang nhau nhưng Miller thơm ngon hơn nhiều.
    Cu Toàn blek là người có "công" khai sáng tư tưởng anh em về loại bia này.Đó là trận nhậu sau giờ học của hắn với cha Khanh block đối diện(bất kì cuộc nhậu nào của block 44 hắn đều có mặt;block 44 có 9 người cộng thêm hắn nữa là một chục).Trận đó kéo dài từ 6h chiều đến 1h đêm giữa cái lạnh -15độ ngoài trời.Không biết 2 cu cậu uống hết mấy chai nữa.
    Vì Miller rất nhẹ nên rất khó say.Vậy mà cũng say bí tỉ.Mất toi gần 100USD cho món Miller này.
    Các nhà văn hóa của chúng ta rất biết cách tiêu tiền.Vấn đề đói kém là rất thường nhật.Còn nhớ hồi năm 3,toàn block 44 trải qua 3 tháng hè chỉ với 1 bữa cơm hàng ngày duy nhất với món cơm đậu phọng.Vậy mà thứ 7 nào cũng là ngày hội lớn.
    Có những câu nói luôn được cư dân 44 thuộc nằm lòng-chẳng hạn như : "Không có gì quí hơn gụ và bia";"Sông có thể cạn núi có thể mòn song bia gụ vẫn không hề ngừng chảy"...hay có một câu nói rất hay của Nam con :"Nhịn đói vài ngày có thể được nhưng nhịn khát là không thể.Bởi vậy tủ lạnh cần có bia!"
    (còn tiếp)

    Ngủ cái đã,mai viết tiếp
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 18/09/2006
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Văn hóa uống
    ...Uống Miller được chừng nửa năm,cu Toàn lại tha về block một loại bia khác còn đắt tiền hơn.Pilner của Séc.
    Chậc,với tui bất kì cái gì liên quan đến chữ Séc là tui thích.Chả là nó bắt nguồn từ thần tượng bóng đá Pavel Nedved của Juve mà.Tuy nhiên ở Séc tui còn thích những ngôi nhà có kiến trúc cổ kính,tuyệt đẹp.Tất nhiên cả bia nữa.Thật không phải ngẫu nhiên loại bia đắng của nước này nổi tiếng trên toàn thế giới.Chai Pilner nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt(nếu không muốn nói là hơi xấu) nhưng khi uống vào lại rất hay.
    Cá nhân tui ko hề thích uống bia đắng song cũng phải khen khi uống nó.Thơm cực kì.Khi bạn uống vào vị đắng lan toả khắp bề mặt của lưỡi.Nếu lần đầu uống thì bạn sẽ thấy hơi tê tê ở đầu lưỡi.Nhưng khi vị đắng lan đến cuống họng thì sau đó bạn cảm nhận được vị ngọt dịu,rất thích thú.
    Tất nhiên cái gì cũng có giá của nó.39 rúp cho 1 chai bia tương đương 20k VND.
    Tuy vậy ko phải ai cũng uống được loại bia này,nên mỗi cuộc nhậu luôn có cả Miller và Pilner.
    Đó là tui nói về phần bia.Bởi vì các nhà văn hóa chúng ta thích cái cảm giác uống cả bia lẫn rượu hơn.
    Ừ,thì 1két 24 chai Miller,1 két 24 chai Pilner và khoảng 3 chai Vodka loại 1.5 lít cho màn dạo đầu của mọi người.
    Ấy nhưng không phải uống rượu suông đâu nhé.Nhịn ăn 5 ngày để ăn thả cửa ngày cuối tuần là cái kiểu chơi của bọn 44 này.Thường thì buổi sáng và trưa thứ 7 chúng cũng nhịn luôn.Khoảng 4h chiều mới bắt tay vào làm mồi nhậu.Đến 8h tối là tất cả mỗi công đoạn đều hoàn tất kể cả việc mua bia rượu và sắp xếp bàn ghế,chén đũa.
    Thế là vẫn cu Toàn vác cái Loa 80Usd của nó ra "đập".Cái thằng-nghiện âm nhạc hết sức.Dù sao ăn uống rôm rả cũng có nhạc xập xình cho vui tai.
    Bàn nhậu là nơi tất cả mọi thứ gì đó trong tuần được đưa ra "xem xét" và "giải quyết".Nhưng cấm có bài vở gì ở đây.Thường thì mấy cái chủ đề trên trời dưới đất,ở tận đâu đâu cũng lôi ra.Nói gì thì nói cuối cùng thì cũng bàn về mấy cái..vú,mấy cặp mông của gái Nga.Rõ là cả đám thiếu gái trầm trọng nên phải "tự sướng" vậy.
    Khổ là học ở Nga,nhất là ở trường Kĩ thuật nên con gái Việt chỉ đếm trên đầu 1 bàn tay.Kí túc xá 42 đứa chỉ có 2 cô em.Mà nói thật thì chị em buồn chứ ko nói thật thì thấy bứt rứt như thế nào ấy.Con gái Việt học ở Nga theo diện học bổng thuộc dạng "màn hình phẳng tuyệt đối" 3 trong 1(à không 3 như 1 mới đúng)
    Do đó nên thông cảm cho tụi nhỏ-nhìn gái Nga thèm chảy cả nước dãi.Khi uống bia mới biết con người ta thật là văn hóa.Mọi thứ công phu ăn nói mới tung ra hết.
    Chuyện kể có lần 2 em gái yêu quý duy nhất của chúng ta đi ngang qua nghe được 1 câu nói của anh Dương về chắc...tự thỏa mãn được mấy ngày
    Câu gì nhỉ?Hì đợi phần 2 văn hóa nói mới tiết lộ.

  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Lạc thời
    Một cục bêtông 10mx20m mọc giữa lòng thành phố
    Rất thông cảm vì chẳng còn chỗ nào để xây ở cái chốn này
    Bởi thế,người ta chồng lên đầu nó 2 cục tương tự rồi đặt cho nó một cái tên.
    Nó gọi là Trường tiểu học.
    Bốn bề cửa kính trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài
    Coi vậy chứ bọn trẻ chả thích thú gì trước cảnh phố phường
    Có gì đẹp đẽ ngoài khói bụi và tiếng ồn đâu cơ chứ
    Vả lại,chúng nào có thời gian
    Người ta hiện đại hóa bọn trẻ bằng một mớ kiến thức đầy dinh dưỡng mà trước đây họ chẳng thể tiêu hóa nổi.
    Tính tự ti truyền từ đời này sang đời khác ẩn núp dưới hình thức của sự kì vọng.
    Lũ trẻ tập làm vĩ nhân bằng cái máy tính và những thứ ngôn từ xa lạ
    Cổ tích thời hiện đại bắt đầu từ những người hùng trên trò chơi điện tử
    Rõ là người ta rất thành công với những mô hình máy bay,xe hơi,thú nhồi bông,búp bê Barbie...
    Quả bóng tuổi thơ nội tiếp trong khối trụ 200m vuông bằng kính và xi măng
    Đối với bọn trẻ-Đó là cả thế giới
    Tôi đem 2 hòn bi ra khoảng đất gần bờ sông để nhớ về "kè,kéo,chặt,giật,rót dầu" cùng sự rát bỏng khi ngón áp út cày trên mặt đất
    Rồi tôi thả cánh diều bên sông.
    Bầu trời đầy rẫy loại diều mấy chục ngàn bằng vải tuyệt đẹp
    Con diều bằng giấy chợt đứt dây,chao đảo rồi rơi dần
    Tôi bật cười khi nhận thấy thời của mình đã qua
    Gió từ sông miên man thổi
    Rất yên lặng,dưới lớp đường trải nhựa,tôi nghe đất thở dài.
    Biên Hoà,20/09/2006

    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 22/09/2006
  4. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ông bỏ nguyên cái này vô điện thoại tui, chả trách mấy ngày sau nó còn nhức đầu sổ mũi. File của ông chiếm hết 18 tin, trong khi bộ nhớ máy tui không bao giờ còn dư quá 3 tin nhắn.
    Tóm lại: khủng hoảng
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Giờ mà còn thức hả?
    Tội nghiệp,tui đâu cố ý.Chỉ cho bà 1 cách nè.Mỗi lần tui gửi bài cho bà-còn bao nhiêu tin nhắn trong máy xoá hết đi(trừ của tui) để có chỗ chứa
    Chạy thui kẻo ăn guốc
  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Ngạt
    Giữa đại dương
    Tàu bủa lưới
    Từng đàn cá trắng xóa cả khoang.
    Trên mặt biển
    Sóng bủa lưới
    Cô độc con tàu đen trùi trũi.
    Bên gác nhỏ
    Tôi bủa lưới
    Chiếc máy di động chớp chớp sáng.
    Hết một ngày
    Đêm bủa lưới
    Nôn nao chờ đợi một hồi chuông.
    Sài Gòn 5/10/2006

    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 06/10/2006
  7. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0

    Tèng téng teng...Chúc ngủ ngon !
  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0

    Vậy là đủ rồi
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Gọi mùa
    Tôi gọi em mùa xuân
    Khi hoa còn e ấp
    Gió gợn lên từng chặp
    Cỏ ôm trọn bờ đê
    Tôi gọi em bốn bề
    Đất trời yên ả quá
    Ve thôi kêu mùa hạ
    Cánh phượng khẽ khàng rơi
    Nỗi nhớ chẳng hề vơi
    Chết chìm theo con nước
    Mùa thu thuyền xuôi ngược
    Tiếng gọi rớt bên sông
    Xin chút nắng mùa đông
    Gửi về nơi xa ấy
    Bàn tay run lẩy bẩy
    Mùa tan vào khói sương
    Sài Gòn 9/10/2006

  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    VODKA & HOA SỮA
    Bạn biết nhậu không?
    Không! Mình chỉ uống... vodka.
    Cái đêm nhà thờ ngập mùi hoa sữa
    Mùi vodka thoang thoảng buồn
    Tôi rất vui vì thấy bạn... nói nhiều
    (Bình thường bạn im... như hến)
    Phố Nhà Thờ như người già hổn hển
    Giấc ngủ chập chờn cơn sợ lên "tăng xông"
    Chỉ có một chai con con, cũng chẳng đủ để thời gian để phơi hết nỗi lòng
    Nhưng hình như tôi hiểu điều gì đó
    Có thể thiên hạ không...

Chia sẻ trang này