1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ riêng viết tặng người ở nơi xa(1 số bài đã post trong mục khác nay viết lại)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lyhap, 15/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn

    Anh cám ơn mùa Thu
    Trời xanh cao mây trắng
    Khoảng trời em vắng lặng
    Rụng trên hồ nước anh
    Anh cám ơn mùa Đông
    Ấm nồng hương chăn gối
    Bước chân em, bước vội
    Theo tình về chơi vơi?
    Anh cám ơn mùa Hạ
    Tươi mát trận mưa rào
    Tình em như ngọn gió
    Cho diều anh vút cao
    Anh yêu sao mùa Xuân
    Cho trời mưa lất phất
    Ngày em sang hội làng
    Mang theo hương bưởi ngát?
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hiểu cái gì
    Bữa đó nói nhiều à?Chắc tại say cô nhà văn(thông cảm nhé-lúc đó không có nghĩ đến cậu)
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    HIỂU MÀ!
  4. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thấy "tép nhảy" thôi, chưa từng hân hạnh được gặp "hến" !
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tép thì kho mặn còn hến thì hấp gừng.
    Má bảo: "Dễ nuôi"
  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Cũng ngày hôm qua.Mụi mụi có bảo cái này:"Ông làm thơ mà như người ta giã cua ấy.Ép thơ như ép nước cua"
    Thôi thi tặng mụi một bài thơ vậy
    Giải phẫu
    (Tặng Hảo)
    Phụp,phụp,phụp,phụp
    Tiếng chày giã cua
    Em đừng có đùa
    Anh chưa từng thấy
    Ngọ nguậy ngọ nguậy
    Cái mai màu đồng
    Tám cái cẳng ngắc ngoải chờ mong
    Âu là kiếp số
    Một tô bún riêu
    Lều phều lều phều
    Cua người ta bỏ vô nồi
    Thơ anh anh để nhồi vào khổ qua
    Cắn thử miếng đắng đắng là
    Ợ lên nhai lại-thì à xác cua!
    Sài Gòn 15/10/2006

    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 15/10/2006
  7. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Còn "CHÂN GIÒ" thì bỏ vào nồi áp suất ninh nhừ, bồi bổ cho "qúy tử "của Má! grừ, liệu hồn cái cẳng đấy !
  8. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Truyền thuyết vì sao trái khổ qua đắng là đây !
    Đa tạ nhé
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về nhà mấy h?
    Cho mụi thêm cái này

    Di truyền
    Có một anh chàng tiều phu
    Hình dáng rất ư lù khù
    Ngày kia bên hồ đánh rớt
    Cây búa rồi khóc hu hu
    Nữ thần hỏi cớ sao ru?
    Anh liền thật thà kể lại
    Nhìn anh nữ thần thương hại
    Tặng anh búa bạc búa vàng
    Tiều phu từ đấy giàu sang
    Cổ tích bấy lâu truyền tụng
    Một hôm bên hồ chợt cũng
    Đón chàng tên gọi nhà thơ
    Đầu óc thì rất lờ mờ
    Dài lưng ăn no tốn vải
    Ngày nào thấy cũng mê mải
    Ngó ngược rồi lại ngó xuôi
    Hết đầu rồi lại đến đuôi
    Nhỏ kia vòng ba thật...đã
    Sao nhỏ vội đi tất tả
    Chạy theo chạy theo chạy theo.
    Đột nhiên hụt chân ngã vèo
    Chàng ta lọt ngay xuống nước
    Trên bờ vang tiếng vọng ngược
    Trời ơi!Ông hại tui rồi
    Lời kêu theo con sóng trôi
    Đến nơi nữ thần nằm nghỉ
    Giữa lúc đang cơn mộng mị
    Vô tình vơ lấy chàng trai
    Thần nữ chợt khẽ cau mày
    Người này là Ai đánh rớt?
    Nghiêng mình chao lên một lượt
    Ôm chàng phóng nhẹ lên cao
    Nào thấy có bóng người nào
    Chỉ nghe rừng cây xào xạc
    Sau một hồi lâu ngơ ngác
    Bồng chàng xuống lại dưới hồ
    Ngàn năm gió đẩy sóng xô
    Ngày ấy chuyện ai biết được
    Giờ đây tôi cũng bắt chước
    Chạy theo chạy theo chạy theo.
    Sài Gòn 14/10/2006

    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 16/10/2006
  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Có sửa 1 chút nè hoaxuanca.Tối qua 2h huynh mới ngủ
    Có một người trong đời
    (tặng dì Ba)
    Giữa đứng và ngồi-hãy ngồi nếu có thể
    Giữa ngồi và nằm-hãy nằm nếu có thể
    Của cải mất đi còn kiếm lại được
    Sức khỏe thì không
    Dì yêu ơi con vẫn nhớ lời dặn trong lòng
    Nhưng phải chăng người lớn đúng là tấm gương
    Người ta thường nói
    Để lũ trẻ soi vào,qua nông nỗi sẽ lớn lên?
    Dì có thấy chăng giữa màn đêm sấm động gió rền
    Cơn lũ đến và bờ tre thẳng đứng
    Phút giây này xin đất trời làm chứng
    Mở mắt chào đời măng mang mãi màu xanh
    Dì Ba ơi!Dì dối con sao đành
    Thưở trước dặn con nhưng dì chẳng buồn nhớ
    Tóc dì rụng dần con thấy lòng hoảng sợ
    Dì đứng để con nằm nỗi uất ức dày thêm
    Nhất định sớm mai khi nắng chiếu bên thềm
    Con sẽ nói!Dì ơi,con sẽ nói
    Cánh hải âu non giữa mùa bão nổi
    Dẫu nhọc nhằn vẫn đạp gió ngoài khơi
    Tình yêu dì con một khúc hát không lời
    Vượt lên thời gian,vượt qua tất cả
    Nhưng xin dì một lần thôi quên đời vất vả
    Con đứng để dì nằm-giấc ngủ sẽ tròn hơn.
    Sài Gòn 17/10/2006

    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 17/10/2006

Chia sẻ trang này