1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ riêng viết tặng người ở nơi xa(1 số bài đã post trong mục khác nay viết lại)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lyhap, 15/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn
    Đồ chó,con chó,*********,********,chó đẻ...
    Thậm chí là phân chó(tôi không nghĩ là phân gà,phân heo,phân vịt,phân ngựa khi người ta dùng đến chữ này)
    Ai đó luôn hô hào rằng cho là người bạn trung thành và tốt nhất của con người
    Từ đó có thể suy ra rằng khi người ta thân thiết lắm họ mới gọi nhau như thế
    Đã lâu lắm rồi tôi không dùng món thịt này
    Không phải là do các dì tôi không thích cũng chẳng phải là do ba tôi có lần nhìn thấy cảnh người ta đập chết 1 con chó như thế nào trong quán thịt cầy ven đường
    Tôi là tôi không phải ai hết
    Nếu ba giật mình khi nghe tiếng khóc của loài chó thì tôi ngược lại
    Một ngày,ở một quán thịt chó nổi tiếng,ngay trước sân,một bé gái 2 tuổi con người chủ và chú chó đang nô đùa cùng nhau
    Đó là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của chó
    Vì vậy nếu một ngày nào đó bạn rủ tôi đến khu Nhật Tân thì xin bạn hãy chắc rằng ở đó tôi không nhìn thấy một cô bé và một con chó đang quẫy đuôi
    Sài Gòn 12/11/2006

  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0

    Ê, trốn tránh sự thật quá. Bất ổn.
    Cơ mà thích bài này. Thâm.
    (không nhậu với thịt cún đâu nhá! )
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0

    Làm bài thơ này chơi.Nói "thâm" phải tội
    Viết xong biết chắc là "người bảo trợ" cho "hiệp hội bảo vệ động vật nuôi trong nhà lên tiếng mà".
    Yên tâm tui không rủ bà dùng món thịt chó đâu(thịt chó nói đại là thịt chó đi-còn "thịt cún")
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Đã gần 60 tuổi-qua tuổi hưu đã lâu nhưng nếu không có việc gì làm có lẽ dì Ba sẽ buồn lắm.May sao có 1 lớp mời dì dạy theo hợp đồng.Tháng 300000đ.Dì đùa:"Tháng lương Bi bằng cả năm lương dì Ba".Dạo này vì bận buổi chiều nên dì chuyển giờ sang dạy lớp buổi tối.Trẻ con mà chúng đâu biết điều đó
    Lời trẻ
    "Hôm nay cô đi trễ".Đó là lời một cậu bé lớp 3 nói với dì tôi
    Hôm kế tiếp bé lại nói: "Hôm nay cô đi trễ nữa"
    Và ngày thứ 3 : "Cô đi trễ hoài hà"
    Thế rồi bẵng đi 1 tháng không thấy bé nói gì
    Chỉ đến hôm qua sau giờ tan học,nhìn thấy dì tôi từ từ đến lớp,thay vì chạy đến chỗ mẹ đang gọi,bé lon ton chạy đến chỗ dì
    5 ngón tay bé xíu nắm lấy tay dì:"Cô ơi!Tăng tốc đi cô.Như con nè"
    Vừa kéo vừa chạy về lớp học
    Nghe dì kể xong tôi thấy có kiến bò ở sau gáy
    Sài gòn 14/11/2006

    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 14/11/2006
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Đi giữa cuộc đời
    Thưở còn bé bên vườn nhà cầu bập bênh hai đứa
    Anh nhóm lên một ngọn lửa,em hái đêm làm khăn san
    Tiếng cười giòn tan trong như tiếng nước rơi ngoài khe suối
    Không phải là lần cuối vì hai đứa gọi tên nhau
    Thời gian trôi qua mau rồi hai đứa một ngày sẽ lớn
    Anh sẽ tìm về ánh lửa em có nhớ một dòng sông
    Này em yêu có biết không vì sao đôi ta đẹp thế
    Ôi em-màn đêm diễm lệ bên anh mặt trời chứa chan
    Ngày thiếu em nắng cháy cả đại ngàn đêm vắng anh hoa vùi trong bão tuyết
    Tinh ta đôi vầng nhật nguyệt,đất trời xanh thắm xanh
    Sài Gòn 11/11/2006

  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt khi đến 60 tuổi ta mới nhìn lại mình.Có lần tui thấy hình ảnh một người đàn bà 60 tuổi đang chải tóc cho người mẹ đã 84.Thế là tôi viết.
    Lời ru
    (Viết thay một người mẹ)
    Ngày đông con mới chào đời
    Mà nay trời đã rạng ngời sắc xuân
    Mẹ yêu con đến vô ngần
    Con bên mẹ gió đầy sân nắng đào
    Lời ru thoang thoảng hương cau
    Ngọt ngào hương lúa điểm sao trên đồng
    Nhớ là nhớ rét đầu đông
    Thương là thương giọt máu hồng nặng mang
    Đời mẹ cách trở đò ngang
    Đời con tựa ánh trăng vàng trên cao
    Mắt con lóng lánh vì sao
    Má phúng phính trái hồ đào xinh xinh
    Tay con như thể vô tình
    Day tóc mẹ rồi lẫy mình bên nôi
    Nàng công chúa của mẹ ơi
    Hương bồ kết vẫn suốt đời bên con
    Lặng
    (Viết thay một người mẹ)
    Là con nhớ chẳng hết đâu
    Là con thương mẹ dãi dầu nắng mưa
    Là con từ những ngày xưa
    Day tóc mẹ những buổi trưa nắng hè
    Gió qua bụi chuối bờ tre
    Khói rơm vào mắt cay xè mặn môi
    Nồi cháo trong bếp đang sôi
    Con mang cháo mời mẹ ngồi dậy ăn
    Sáu mươi tuổi chẳng còn răng
    Mà bên mẹ như cành măng thưở nào
    Cuối vườn vẫn thoảng hương cau
    Bờ đê vẫn tiếng sáo diều rộn vang
    Bóng thời gian ở bên đàng
    Tóc hai người mẹ vàng trong ánh chiều.
    Sài Gòn 14/11/2006

  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thơ riêng viết tặng người nơi xa
    Tôi đã từng có một tình yêu và tôi đánh rơi nó
    Quả táo chín rụng trong khu vườn địa đàng
    Nó chẳng kịp để hương trên cành
    Cát và bụi bẩn lấm đầy
    Nó vẫn nằm đấy-dưới chân tôi
    Bây h tôi trồng một cây táo khác
    3 tháng,3 năm hay 30 năm táo sẽ rụng
    Tôi không thể chấp tay cầu nguyện táo đừng chín
    Không thể quay ngược thời gian
    Nhưng tôi là kẻ phóng đãng,hoang dâm trong tư tưởng
    Vẫn ngoại tình khi táo rơi
    Ngày táo rơi tôi lại trồng một cây táo khác
    3 tháng,3 năm hay 30 năm
    Vậy nên
    Nếu tôi chết xin lấy tro tôi bón những gốc táo mới
    Táo sẽ rụng,táo về lại bên tôi.
    Sài Gòn 21/11/2006

  8. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ồ! À! Thích bài bày nữa. Rất đúng bản chất lyhap. he he!
    Câu nói dễ thương nhất của ông là: "Tui mắc cái tật... yêu con gái!"
    À, tui thích ăn táo lắm.
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Giang sơn dễ đổi,bản tính khó dời
  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tuyên ngôn
    Nếu chúng ta quy ước đường xích đạo là nóng nhất và 30km là epsilon thì em không chấp nhận đường xích đạo thực tế.
    Dùng dao em cắt đôi số 30 và trả lại anh một nửa
    Nửa bán cầu Bắc,nửa bán cầu Nam
    Đường xích đạo cháy phừng phừng ở giữa
    Anh không phải thằng ngu để chết cho một tình yêu còn sống
    Anh là một thằng điên sẽ chết cho một tình yêu đã chết.
    Sài Gòn 21/11/2006

Chia sẻ trang này