1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ riêng viết tặng người ở nơi xa(1 số bài đã post trong mục khác nay viết lại)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lyhap, 15/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0

    Bị ảnh hưởng bởi Haiku rùi.Thật thỏa lòng.
    Viết nơi ngày hôm qua
    (tặng ai)
    Từng đêm lõa lồ
    những cô bạn gái
    khô khốc ướt
    Cháy,ngọn đèn cháy
    trút cạn đời mình
    và nắng lên
    Ăn gói mì
    nhai sống hay chín
    ồ Hảo Hảo

    Bủa lưới
    con chó
    chủ quán thịt chó
    Mẹ nó
    bố đây đếch cần
    một mình

    Ban mai
    nắng chiếu rọi tầng cao
    xuống mục ruỗng
    Gượm đã chớ cười
    đừng khóc
    manơcanh
    Đêm đen
    những ngôi mộ tập thể
    phì nhiêu sáng

    Rúng động
    chợt thấy cõi hư vô
    trần gian còn ở lại
    Nghiêng ngả cười
    thằng khùng
    thằng khùng cười nghiêng ngả
    Đứt hai cánh
    thiên thần rơi
    vào lòng anh
    Nụ hoa hé
    nơi cằn cỗi rễ
    yên hoa
    Lá thay lá
    bầu trời
    tàn nhẫn khóc.
    Sài Gòn 12/9/2007
    Hay nhất là sống hay 9 đều Hảo Hảo cả
    Và những ngôi mộ tập thể phì nhiêu sáng - Rất độc đáo, sáng tạo!
    Chỗ manơcanh, tạo cảm gác lặp lại, bị lạm dụng
    "Rừng đêm lõa lồ" có được không ?
    Viết được bài vầy, cũng đáng thỏa lòng
    Được nhietmacsinh83 sửa chữa / chuyển vào 02:39 ngày 12/09/2007
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0

    Chưa đi rừng chưa biết.Nhưng đúng là đêm nào cũng vậy.Nhưng nếu viết rừng đêm thì hẳn làm người đọc nghĩ đến rừng nhiều hơn đến gái(và đến câu cuối nữa )
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 12/09/2007
  3. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chưa đi rừng chưa biết.Nhưng đúng là đêm nào cũng vậy :)
    [/quote]
    Từng đêm + s = Nhiều đêm
    Dùng rừng sẽ có hình ảnh hơn, gần gũi để liên hệ đến con người, tránh bị khô khan...
    Người ta không vẽ tranh mà vẫn viết nên đại tác phẩm mật mã cơ mà, tương tự thế cũng nhiều lắm.
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ thế thì xa quá,tôi thích gần gũi hơn."Từng đêm" thì vẫn ở đâu đó quanh đây,để gần các cô gái của mình.Nếu dùng "rừng đêm" thì ko tránh cho người khác liên tưởng đến cây cối,sương đêm...làm loãng tâm trạng chính của tôi ở câu cuối.Và nếu như thế cảm giác nó cũng có tính "phô diễn" nhiều hơn.Mà sao khô khan được ướt thế cơ mà.
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 02:59 ngày 12/09/2007
  5. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hì, dùng quan điểm của mình xoẹt vào của người khác thì không nên, tại bài thơ hay, nên tạo cảm hứng cho người đọc.
  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Ồ không sao,nhưng đó là một ý hay.Tuy vậy tôi viết trong một tâm trạng không vui nên cứ để trần trụi,thực như thế,ko có lòng nào mà bóng bẩy
    Cái manơcanh là "bật ra" trong khi viết đoạn trên.Thường làm một bài thơ tôi mất khoảng 3 ngày đến 1 tuần.Hôm nay thật kì lạ.Đồng ý cái "manơcanh" là một "phản xạ cũ kỹ"
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 03:07 ngày 12/09/2007
  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thật sự có cảm xúc.Hôm nay không còn mấy dư âm.Thôi cũng làm nốt vài bài nữa dẫu nó chỉ là cái bóng.Haiku khó thật.Nghỉ vài bữa để lấy lại sức
    Viết nơi ngày hôm qua
    (tặng tôi)
    Gió chiều nào che chiều ấy
    ồ đã có
    cơn bão
    Cánh **** vụt bay
    toang toác kén
    mẹ yêu ơi!
    Phong pháo đỏ
    cháy
    lốp bốp
    lộp bộp
    Tiếng đàn
    đánh thức tôi
    xẩm
    Những lá cờ
    và gấu
    một ví dụ về cấp số
    Sài Gòn,13/9/2007

  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Vụng
    (tặng em)
    Vòng tay ôm ấp
    Đoá kỳ hoa
    Bên dưới kia là những người anh hùng
    Nhưng anh chỉ là kẻ tiểu nhân
    Đêm đêm lẻn vào hái.
    ----------------------------------------------------
    Lở lói đêm mưa
    Nơi bức tường
    Ngôi nhà em yêu dấu
    Em lánh vào đêm
    Anh lánh vào đêm
    Chỉ là hôm nay
    Một phút ban trưa thấy nhớ anh đến
    Để anh trông thấy rõ vẻ tiều tuỵ
    Sáng thế này em hỡi.Anh lánh vào đâu.
    Sài Gòn 20/09/07
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Cạn từ
    (*) A. B. C. D. E. G. I
    3dong
    - Thơ Đuyên Hồng
    aido_mizzuki
    - Đêm mất ngủ
    always_say_love
    - Say
    - Khuyết
    As_Eros
    - Đoản khúc của thiên thần
    - Chuyện
    auhailua
    - Thơ của kẻ phụ tình
    BinhNguyet
    - Mênh mang trăng - Bâng khuâng gió
    boydienbien
    - Đoản khúc
    carriage
    - Miền lục bát
    CXR
    - Lãng đãng dòng thơ (tập 2)
    co_be_trong_cay_si
    - Trăng suông
    codontiengsong
    - Tình em
    congiodem
    - Tự khúc
    Codaikhongten
    - Lan man như cỏ dại
    chacchactungtung
    - Đợi
    doc_vang
    - Xin Người Góc Nhỏ Để Làm Duyên
    doigiobuiTT
    - 271081
    don_gian_the_thoi
    - Giọt nước rơi nghiêng
    (*) E. H. K. L. M. N.
    e_duongvu
    Hoa sứ trắng
    ma_nho_ht
    - Nói về chính mình bằng thơ- Cảm nhận và suy nghĩ
    MM_Ngoc
    - Thơ - MM_Ngọc
    - Thơ MM_Ngoc II
    micoro
    -Quê hương và lòng mẹ
    Mr_Phuckism
    - Trái tim là cao nguyên
    nang_moi
    - thùng ... nấu phở
    neuyeuthiphainoi
    -Chừa cho em một khe nhỏ cánh cửa dẫn vào giấc mơ anh
    - Nếu yêu thì phải nói
    nhenhucongiothoang
    - Xôn xao tiếng lòng- Cùng sáng tác thơ
    nguyenbs
    - Nói những điều vô nghĩa bằng thơ
    nuocmatquy
    - Thơ viết cho em
    nhietmacsinh83
    Phủi bụi
    lantuvien_ttt
    - thơ Lan tử viên
    hanh114212
    - Thơ viết cho mọi người và tôi
    hoacucvang2110
    - Ngày tháng có phai ...
    - Lỡ viết về anh.. nhưng không hối hận
    hoatina_hn
    - Em vẫn là em
    hic
    - Một dại khờ một niềm riêng
    hieuham
    - Thư Hà Nội
    KI_EN
    -
    Bắt đầu ngày 17/11/2005
    kephahoai
    - Tại sao không
    khach_lo_duong
    - Nhớ em, buồn, viết.
    (*) 0. P. Q. T. S. V. R. Y. X
    only83hn
    - Vu Vơ
    onggiachayratnhanh
    - Góc thơ nhỏ của ông già !!
    quynhthi
    - Tứ tuyệt...(only 4 rows)...
    taicuc
    - Giá như
    tanglong_vn
    - Có tuổi nào rong chơi
    tomca
    - TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI LÍNH
    Thuyen_Quyen
    - Vùng cỏ rối
    ttggttsn
    - Em
    - Con đường dài_rất dài
    thuong_nhan
    - thơ mong được bình và cùng sáng tác
    T_LS
    - Nói với anh
    tranhanam
    - Trở về
    TrienNguyen
    Nguyên Hương
    samcamtrongdem
    - Chỉ còn lại những kỷ niệm ...
    sherry_chip
    - Thơ sherry_chip
    sen_ha
    - Nhặt những mảnh vỡ ghép thành bài thơ
    songduy
    - Một chút với Songduy
    superdance_chat
    - Thế giới của những bài thơ tình hay - lãng mạn
    vuhon
    - Tính Nguyên Bản
    remedious
    -Em ngóng anh và trời cứ đỏ dần
    yendieu
    - Bài thơ viết cho anh giờ đã viết cho mọi người
    Xuanbattan
    - Thế thái nhân tình
    xuongrong_den
    - Hoa Xương Rồng!
    Ồ thơ!
    Chờ
    Nhớ
    Mơ.
    Sài Gòn 10/10/2007

    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 02:39 ngày 10/10/2007
  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Kiêu ngạo
    Ta ở đây,giữa nơi này người bạn
    Ta đến và biết được nàng đã quên cuộc hẹn
    Cơn mưa như trút nước vì ta chiều ý nàng
    Nếu là hôm qua thì mưa đã không lớn như bây giờ-ta biết
    Ôi,ta đã mong lắm-cử chỉ giận dỗi đáng yêu
    Và cả những lời ta sẽ xin lỗi vì đến trễ
    Nhưng không,ta đã không có vai diễn nào trong kịch bản đó
    Vậy nàng nên chuẩn bị đón nhận đi-người bạn của ta-cơn giận dữ khủng khiếp.
    Ta sẽ lột bỏ tấm áo đàn bà kia
    Hãy rên rỉ đi,gào thét đi nàng hỡi
    Trên ngai vàng Thi ca ta kiêu ngạo ngàn đời.
    Sài Gòn 22/10/2007

Chia sẻ trang này