1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ riêng viết tặng người ở nơi xa(1 số bài đã post trong mục khác nay viết lại)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lyhap, 15/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật năm nay được tổ chức sớm hơn mọi năm. Từ hôm qua.
    Bởi thế nên khác với mọi năm. Vì vắng em.

    "Cầu treo giăng mắc
    Sợi tồn sinh
    quấn quýt cỏ thường xuân"

    Tình yêu của tôi như cầu treo chênh vênh mãi trên bờ vực thẳm.
    Em đã vậy, em đã vậy và bây giờ em nữa cũng đã vậy.

    Hỏi tôi có buồn không? Hỏi tôi bao lần òa khóc một mình giữa đêm khuya?

    Đã bao lần tôi chạy xe dưới chung cư 727 Trần Hưng Đạo, ngước nhìn và đặt bàn tay trái lên ngực mình :

    "Trên tầng cao nơi ấy.Cô gái có bím tóc dài.Đã về"

    Có ngày nào tôi lại không chạy xe vòng quanh khu chung cư Bàu Cát mới chỉ để tắm mình trong làn hương trinh em ban phát từ trên cao( mà tôi tưởng tượng ra)


    Tôi yêu em nhưng em chưa từng yêu tôi.
    Tôi như người đi xin tình yêu rủ lòng thương, cứ vật vờ, tật nguyền.
    Tôi yêu như lửa, cháy kiệt cùng.
    Em sợ lửa, gần lửa tôi em bỏng, em sợ tôi.

    Bao em đi qua đời tôi rồi nhỉ? Với cùng một kết cuộc, một kịch bản. Bây giờ là đến em.

    "nhưng không, tôi không có một vai chính nào trong kịch bản ấy"

    Nên em! hãy đừng sợ hãi điều gì
    Đừng sợ tôi nhé vì tôi "muốn chạm đến chợt thấy lòng thất lễ"
    Mà có chạm cũng là chạm thật khẽ.


    Nên em! Hãy làm điều gì em muốn, thương người em yêu.
    Hãy xem như tôi là một người cận vệ trung thành mà thôi.

    Bởi vì tôi, một mùi hương , một làn môi thơm từ năm ngoái bên đời.
    Là vĩnh cữu.
    Như tình yêu tôi vậy.

    1h sáng 25/10

Chia sẻ trang này