1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ riêng viết tặng người ở nơi xa(1 số bài đã post trong mục khác nay viết lại)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lyhap, 15/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0

    Mãi 1 nãm sau mới có hứng làm thơ lại.Chắc tại hồi hè về nhà gặp lại em.Chúng mình đã có những phút giây tuyệt diệu bên nhau nhỉ,em yêu?

    Chiều về văng vẳng đưa buồn
    Rơi vào đôi mắt liễu tuôn kín bờ
    Con thuyền lướt nhẹ trong mơ
    Mái chèo khua nước tiếng thơ dạt dào
    Trời kia càng rộng càng cao
    Một đôi sao sáng bay vào hồ thu
    Mùi hương thoang thoảng như ru
    Đưa người vào cõi vi vu ngút ngàn
    Đàn kêu tích tịch tình tang
    Thoi vàng rải sóng dệt ngang chân trời
    Bóng người xa thẳm mù khơi
    Kết lại thành giọt,rơi trên dặm hồng
    Trăng kia mòn mỏi ngóng trông
    Đến ngày hàm tiếu cõi lòng nở hoa
    Dù cho mãi ở phương xa
    Dòng sông chảy vẫn thiết tha về nguồn

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 01/12/2004
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tết đến nơi rồi,tết phương xa
    Phương xa không chút chi làm quà
    Ngẩng mặt trông lên hỏi Trăng tỏ
    Trăng ở nơi người hay nơi ta?
    Giao thừa 2001

    Bài thơ đầu tiên làm tặng em,dẫu nó chẳng ra gì,nhưng anh cũng rất biết ơn nó(???).Theo kiểu khơi màu sự cảm hứng đó mà.Đến nay đã được 14 bài.Thằng bạn nói:"Anh Trí sáng tác chừng chục bài nữa rồi đóng thành tập thơ gửi báo"
    Cái thằng,cơ bản chẳng hiểu gì hết,thơ làm cho vui,cho thỏa nỗi nhớ mong.Đôi lúc lấy ra xem lại cũng thấy hay hay.
    Thơ tặng em mà nhiều người đọc như thế nghĩ cũng buồn cười.Nói đi nói lại cuối cùng cũng không chừa cái tật "ba hoa",gặp ai cũng nói,gặp gì cũng kể.Chuyện tình cảm cũng thế,bây h khắp kí túc xá đều biết chuyện của tụi mình.Không hiểu sao anh rất thích kể về em cho bạn bè nghe.Người ta yêu nhau thường giữ kín mọi chuyện còn đằng này anh thì...(giống trẻ con quá nhỉ?)
    Em gái đừng buồn anh nhé.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tết đến nơi rồi,tết phương xa
    Phương xa không chút chi làm quà
    Ngẩng mặt trông lên hỏi Trăng tỏ
    Trăng ở nơi người hay nơi ta?
    Giao thừa 2001

    Bài thơ đầu tiên làm tặng em,dẫu nó chẳng ra gì,nhưng anh cũng rất biết ơn nó(???).Theo kiểu khơi màu sự cảm hứng đó mà.Đến nay đã được 14 bài.Thằng bạn nói:"Anh Trí sáng tác chừng chục bài nữa rồi đóng thành tập thơ gửi báo"
    Cái thằng,cơ bản chẳng hiểu gì hết,thơ làm cho vui,cho thỏa nỗi nhớ mong.Đôi lúc lấy ra xem lại cũng thấy hay hay.
    Thơ tặng em mà nhiều người đọc như thế nghĩ cũng buồn cười.Nói đi nói lại cuối cùng cũng không chừa cái tật "ba hoa",gặp ai cũng nói,gặp gì cũng kể.Chuyện tình cảm cũng thế,bây h khắp kí túc xá đều biết chuyện của tụi mình.Không hiểu sao anh rất thích kể về em cho bạn bè nghe.Người ta yêu nhau thường giữ kín mọi chuyện còn đằng này anh thì...(giống trẻ con quá nhỉ?)
    Em gái đừng buồn anh nhé.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Trúc xinh trúc mọc đầu đình
    Em xinh em đứng riêng mình cũng xinh
    Yêu em yêu cả dáng hình
    Mắt huyền mơ mộng gửi tình vào ai
    Thướt tha này suối tóc dài
    Sợi thương sợi nhớ bờ vai dịu dàng
    Bàn tay nâng nhẹ phím đàn
    Thiên nhai chợt hiện,cung vàng lầu son
    Hoa khoe sắc,trái no tròn
    Chẳng bằng đôi má em còn thơ ngây
    Em cười mang ngọc kết dây
    Tơ hồng quyện lại,lòng này của nhau
    Dù cho hoa có phai màu
    Sương gieo lên tóc,cát vào mắt nai
    Tình ta chi kể tháng ngày
    Đất trời ngừng lại,nắm tay mỉm cười.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 06/12/2004
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Trúc xinh trúc mọc đầu đình
    Em xinh em đứng riêng mình cũng xinh
    Yêu em yêu cả dáng hình
    Mắt huyền mơ mộng gửi tình vào ai
    Thướt tha này suối tóc dài
    Sợi thương sợi nhớ bờ vai dịu dàng
    Bàn tay nâng nhẹ phím đàn
    Thiên nhai chợt hiện,cung vàng lầu son
    Hoa khoe sắc,trái no tròn
    Chẳng bằng đôi má em còn thơ ngây
    Em cười mang ngọc kết dây
    Tơ hồng quyện lại,lòng này của nhau
    Dù cho hoa có phai màu
    Sương gieo lên tóc,cát vào mắt nai
    Tình ta chi kể tháng ngày
    Đất trời ngừng lại,nắm tay mỉm cười.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 06/12/2004
  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Còn mỗi 1 bài viết tặng em.Không dám post bài này.Sợ post rồi không còn gì nữa.Trong khi chờ đợi sáng tác tiếp.Post thơ người khác vậy.Tất nhiên hay....chắc không bằng của anh rồi em nhỉ.1 bài được coi là tạm được của Xuân Diệu(anh hổng thích ông này 1 xíu nào cả-duy chỉ có bài này là đáng mặt).
  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Còn mỗi 1 bài viết tặng em.Không dám post bài này.Sợ post rồi không còn gì nữa.Trong khi chờ đợi sáng tác tiếp.Post thơ người khác vậy.Tất nhiên hay....chắc không bằng của anh rồi em nhỉ.1 bài được coi là tạm được của Xuân Diệu(anh hổng thích ông này 1 xíu nào cả-duy chỉ có bài này là đáng mặt).
  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Nguyệt Cầm
    Xuân Diệu
    Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh
    Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần
    Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm
    Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân.
    Mây vắng trời trong đêm thủy tinh
    Lung linh bóng sáng bỗng run mình
    Vì nghe nương tử trong câu hát
    Đã chết đêm rằm theo nước xanh.

  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Nguyệt Cầm
    Xuân Diệu
    Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh
    Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần
    Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm
    Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân.
    Mây vắng trời trong đêm thủy tinh
    Lung linh bóng sáng bỗng run mình
    Vì nghe nương tử trong câu hát
    Đã chết đêm rằm theo nước xanh.

  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời,
    Đàn ghê như nước, lạnh trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người...
    Bốn bề ánh nhạc: biển pha lê
    Chiếc đảo hồn tôi rộn bốn bề...
    Sương bạc làm thinh, khuya nín thở
    Nghe sầu âm nhạc đến sao Khuê

Chia sẻ trang này