1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ riêng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tranchitrung, 13/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng viết nữa
    Thơ đau rồi đấy
    Nỗi niềm riêng đâu thể kể hết lời
    Không ai hiểu nào thế là có tội
    Chẳng qua vì
    Ta nhỏ dại mà thôi.
    Sẽ chẳng viết nữa đâu
    Thơ ơi, cuộc đời ơi
    Ta sẽ sống như bao con người khác
    Ta không vì gian nan mà ngã gục
    Nào biết giữa đời ai thua thiệt hơn ai ?
  2. hh

    hh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2001
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Keep going! May all the best be yours:)
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    < Nửa đêm nhớ >
    Ai về tô lại
    kỉ niệm trong ta
    Ngày hôm qua
    Xa lắm đấy
    Thời gian ơi
    Sao vội vàng đến vậy
    Để bình yên lại ở nơi nào ?
    Sẽ chẳng bao giờ
    Trở lại thuở hôm nào
    Ôi tình yêu và khát khao kí ức
    Chỉ còn là viển vông vô thực
    Ta đi tìm
    Tìm thấy gì
    Hôm nay ?
    Đã trôi qua
    Những tháng tháng
    Ngày ngày
    Nỗi niềm nào cũng thế
    Kỉ niệm mải mê
    Không còn nữa
    Em ơi
    Đời chờ đợi
    Vẫy gọi bao lần
    Những
    lặng câm
    Loi lẻ.
  4. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    < Nếu ngày mai tôi không thức dậy >
    Nếu ngày mai tôi không thức dậy
    Chắc hẳn trời kia vẫn còn xanh
    Chim sẽ chào một buổi sáng tốt lành
    Chỉ có riêng tôi là im lặng
    Có lẽ lúc đó, ở nơi tôi đang nằm
    Sẽ là nơi để bình yên trút xuống
    Những tiếng cười, tiếng nói ngoài kia
    Niềm vui nào tôi chưa hề có được ?
    Nếu điều đó xảy ra, xin người đời chậm bước
    Giành một chút gì cho tĩnh lặng thế gian
    Tôi sẽ ra đi, thanh thản và nhẹ nhàng
    Sẽ mỉm cười, dẫu trái tim không đập
    Tôi sẽ ngủ say, giấc ngủ sẽ chìm lấp
    Những trống rỗng ngày qua ta dang dở kiếp này
    Nỗi buồn sẽ qua, sẽ rơi vào xa lạ
    Nếu ngày mai ... nếu tôi không thức dậy...
  5. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hơi đáng buồn
    Cho những nhà thơ
    Làm thơ
    Để tán gái..
    Ôi dào ôi
    Đời mà lại
    Ta có khác gì ai
    Cũng từng tán gái
    ( Và cũng từng rồ dại )
    Chỉ không bằng thơ...
  6. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đưa đôi tay qua vuốt mặt
    Ai ngồi ở kia thế kia
    Trông thân chưa già mà cằn cỗi
    Chẳng ra cái người
    Ai kia sao vẫn ngồi
    Dửng dưng đêm ám ảnh
    Mắt không nhìn
    Thở vào thở ra
    Căn phòng mờ tối
    Lá rụng ở ngoài
    Gió thổi lá đi
    Còn thân đây nữa
    Bao giờ bỏ đi ?
    Giật mình
    Hoảng hốt
    Ta nhìn vào ta.
  7. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Nếu như vì xa mà ta quên nhau được
    Có lẽ anh đành cười nhạt rồi buông xuôi
    Anh đã từng thấy bao con người
    Giữ niềm tin, để rồi lại đánh mất
    Nếu như vì bon chen, ta đến chậm
    Chẳng kịp gặp em sau suốt cõi đời dài
    Thì cũng buồn đấy, nhưng niềm vui nào mãi mãi ?
    Ta trách làm sao chuyện cũng đã vậy rồi
    Nếu như chẳng vì điều gì, mà tình ta thế thôi
    Hai trái tim vô tình đi lạc nhịp
    Anh bỗng thấy cuộc đời này vô vị
    Ước mơ đã ở nơi em mất rồi.
  8. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Bác Chí Chấy dạo này giống tôi . Xuống phong độ quá. :(
    Đã lâu rồi ko muốn cầm bút viết nữa.Văn chương chẳng giúp ích gì được cho bản thân,đôi khi nó làm con người tôi trở nên yếu đuối.
    Rose đây.
    Chào thân ái.Bỏ cái VH của DĐT Đầu quân cho Box VH ở ttvnol thôi. :)
    Được hic sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 28/05/2004
  9. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ta ngồi đây - ở ngoài kia vô vàn
    Ta ngồi đây ?" ngoài kia trời đã sáng
    Nào đứng dậy đi, linh hồn đang quờ quạng
    Có điều gì thoả mãn hết được đâu ?
  10. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    < Đi tìm tôi đấy >
    Tôi đã lãng quên một bài thơ
    Ngày xưa ấy, cái thuở còn say đắm
    Có những buồn vui, hân hoan và cay đắng
    Những nỗi niềm tôi đã viết vào thơ
    Tôi đã rời xa dần một ước mơ
    Ta cùng nhau xây đắp niềm hạnh phúc
    Tưởng sẽ trường tồn, chứ nào đâu giây phút
    Một tình yêu rồi lại rẽ ra làm hai
    Tôi đã xa cái năm tháng miệt mài
    Với hoài bão tưởng suốt đời theo đuổi
    Vậy mà qua những gian nạn, dong duổi
    Ta lại tìm nơi lẩn trốn nhân gian
    Tôi đã là thế, cái tôi rất vội vàng
    Chực vồ lấy những gì chưa nắm bắt
    Để ngày qua, ngày qua ngày lay lắt
    Đi tìm lại mình, chỉ thấy những ai ai?

Chia sẻ trang này