1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ riêng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tranchitrung, 13/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chiều khẽ trôi qua
    Một vòng tiều tuỵ
    Còn gì, còn gì
    Ở lại mà xem
    Ngày rồi lại đêm
    Vui cười, sầu khổ
    Đứng ngồi, một chỗ
    Ngơ ngẩn nhìn ra.
  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    "< Lời ru anh >
    Ngủ đi anh
    Ngủ đi anh
    Ngày bình yên sẽ đến
    Hãy ngủ đi anh ngàn yêu của em
    Mặt trời đã tắt khi hoàng hôn buông xuống
    Chiều vàng cả một lối đi
    Ầu ơ anh thương yêu hãy ngủ
    Rồi tóc anh sẽ xanh, sẽ dài như niềm tin một thuở
    Trái tim buồn phiền sẽ có những reo vui
    Em ru anh một giấc ngủ vùi
    Sau những đêm dài anh trở mình thao thức...
    Hãy ngủ đi anh yêu, an bình một lúc
    Dù mai sau nổi trôi giữa dòng đời
    Ngày giá lạnh khao khát những nụ cười
    Em sẽ ở bên để sưởi ấm hồn anh
    Ngủ đi anh
    Ngủ đi anh
    Cơn mưa sẽ tạnh thôi khi mưa vơi thổn thức
    Anh hãy ngủ đi cho vợt lòng day dứt
    Ngủ đi anh
    Ngủ đi anh yêu..."
    "< ru mình >
    Hãy ngủ đi ta ơi
    Để mặc cho dòng đời trôi mải miết
    Bao khổ đau từ này chẳng cần biết
    Cho riêng mình ta ơi hãy ngủ đi
    Đúng rồi, ta ơi hãy ngủ đi
    Nước mắt sẽ khô trên hai gò má
    Và rồi đây bao nỗi niềm lạnh giá
    Sẽ chìm vào trong giấc ngủ bình yên
    Hãy cố ngủ đi ta ơi
    Cho dù cứ mãi trở mình thổn thức
    Niềm nhớ, niềm thương những gì đang day dứt
    Ngủ để con tim được khẽ nghỉ một giờ
    Nếu buồn ta hãy cứ ngủ đi
    Cn sóng lòng sẽ dần vào chìm lặng
    Hãy ngủ đi để lòng mình yên ắng
    Trút bỏ đời phàm lạc lõng những ngày qua
    Nếu mệt nhoài ta hãy cố ngủ đi
    Hãy ngủ đi cho qua ngày đoạn tháng
    Hết một đêm, mai trời lại sáng
    Nào có chăng ai cho tất cả riêng mình...
    Còn nếu đêm nay ta không sao ngủ được
    Đó là do trái tim hẵng còn đau
    Cũng bởi vì tìm mãi chẳng thấy đâu
    Một bóng hình để th mình gửi gắm...
    Vậy thì ta ơi hãy nhắm mắt lại đi
    Nhìn cõi trần bằng một màu đêm tối
    Dẫu cho dòng đời trôi, lòng còn nhiều bối rối
    Ta hãy cố ngủ đi cho dịu lắng tâm hồn...
    Ta tự ru mình ầu hãy ngủ đi
    Đến sáng mai nước mắt không chảy nữa
    Trái tim này lại đập cùng muôn thuở
    Giữa đêm dài ta tự ru ngủ, ngủ đi..."
  3. rlc

    rlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bác Chí,tôi vừa đăng ký nick mới này.Coi như 1 con người khác ở ttvnol ...
    Cảnh ngộ chúng ta bây giờ ko giống nhau,nhưng đồng cảm trong thơ và trong suy nghĩ.Có 1 thời chúng ta đều mộng ước,1 thời đầy hoài bão ... lúc này đây cảm giấc tôi đang nhắm mắt muốn mặc nước xuôi dòng ... Đơn độc và kiệt sức , một niềm riêng,một hoài niệm .
    Sẽ có lúc những con người lạc bước đi sai hướng lại tự tìm được đường về và hội ngộ nhau tại một ngã rẽ trong cuộc đời.
    Tôi và bạn,hiện tại chúng ta là 2 kẻ cô độc. Ít ra cũng là trong lúc này một mình tôi cảm thấy cô độc.Tôi ko muốn mọi người phải bận tâm lo cho mình mà phải chính tôi tự vượt qua khó khắn trước mắt.Đó là thử thách để tôi tự rèn luyện bản lĩnh của chính mình ... Và tôi sẽ vượt qua.


  4. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Dao nay Chi Chay'' bo nghe viet lach van tho roi` sao ?
    Rose
  5. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    .Tự vấn.
    Nếu có thể trở về ngày hôm qua
    Tôi sẽ nói với em những điều hằng giữ kín
    Tôi đã cố giấu cõi lòng còn câm nín
    Để thẫn thờ khi em bỗng rời xa
    Nếu có thể tô lại được phôi pha
    Tôi sẽ đến gần những con người xa lạ
    Bởi hồn tôi khép, chẳng đón chào tất cả
    Đứng lặng im giữa dòng đời mênh mông
    Nếu có thể đáp lại những chờ mong
    Chắc có người không vì tôi mà khóc
    Dẫu khổ đau, hay giận hờn trách móc
    Biết làm gì khi không phải tình yêu ?
    Nếu chẳng thể ôm nỗi nhớ thật nhiều
    Tôi vẫn giữ những khoảng đời cay đắng
    Những đêm triền miên, những tháng ngày trống vắng
    Và có đôi lần người bỏ tôi mà đi
    Nếu có thể nguyện cầu được điều gì
    Tôi cũng mong thời gian hãy ngừng trôi
    Dẫu chỉ chốc lát, một khoảng khắc cuộc đời
    Tôi ngắm nhìn cả thế gian say ngủ
    Nếu chỉ ngày mai thôi, có lẽ là chưa đủ
    Tôi sẽ thức cho cạn đêm một mình
    Tôi sẽ chờ, sẽ đợi một bóng hình
    Mà biết đâu đấy - ở một nơi ?" xa lắm.
    Nếu tất cả phai nhạt cùng tháng năm
    Tâm hồn tôi, xác thân tôi đổi khác
    Tôi sẽ trở về như đứa trẻ ngơ ngác
    Tìm lại mình trong nỗi nhớ hôm qua.
  6. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    .Tạ từ.
    Xin em đừng lo âu
    Mỗi buổi đêm mà anh thức trọn
    Ngày dài và hỗn độn
    Anh chỉ tìm chút yên bình trong đêm
    Xin đừng mãi gọi tên
    Đường rất xa, anh không quay đầu lại
    Về đi em,
    đợi chờ nào được mãi
    Kỉ niệm gói lại rồi,
    dòng đời cứ trôi đi .
    Thôi đừng khóc làm gì
    Nếu có thương, em ơi hãy nín lặng
    Giọt nước mắt sẽ khơi niềm cay đắng
    Mà ngày qua anh cố lấp bao lần
    Đừng đến với anh,
    tóc đã vương bụi trần
    Trái tim đã khô, tròng mắt kia đã cạn
    Dẫu tình yêu em là bến bờ vô hạn
    Thì cũng đừng giành tất cả cho anh
    Nỗi niềm nào rồi cũng sẽ qua nhanh
    Ta sẽ quên phút bồi hồi thuở trước
    Anh chẳng còn như xưa,
    bởi bao lần lỡ bước
    Không thể nào gửi muộn phiền nơi em.
    Thôi là thế
    Xin đừng nói gì thêm
    Mơ ước viển vông,
    tháng ngày không trở lại
    Tình yêu ai cũng một thời khờ dại
    Rồi sẽ một ngày
    hạnh phúc đến với em.
    27.8.2004
  7. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    .Viết trong một lần tuyệt vọng.
    Tôi biết làm gì
    Những lúc màn đêm buông
    Lác đác bóng người âm thầm trên con phố
    Tôi thoáng nhìn qua những ô cửa sổ
    Cũng ở nơi này..
    Đã bao tháng năm qua.
    Tôi chờ đợi gì
    Những ước vọng riêng ta
    Những đêm dài chợt giật mình tỉnh giấc
    Hoảng hốt
    Bàng hoàng trước giấc mơ đã mất
    Chỉ thấy mình
    Ở giữa một hư không.
    Tôi biết làm gì
    Nếu ngoài kia bình minh ?
    Sẽ là nắng mới,
    người đời sẽ cười nói
    Sẽ là ngày sang,
    bỏ rơi đêm tăm tối
    Tôi sẽ làm gì,
    khi chỉ còn lại tôi ?
    Được tranchitrung sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 16/12/2004
  8. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Link: http://www.maihoatrang.com/mobile/thread.php?topic_id=18339&&start=10
    "Tôi là Thanh Trắc Nguyễn Văn.Vào trang web của các bạn tôi rất xúc động vì thấy thơ của mình có trong mục lục thơ của các bạn.Lại thêm thơ tôi còn được bạn tuyet tinh tien tu post đến 5 trang.Xin cảm ơn các bạn và bạn tuyet tinh tien tu .Tuy nhiên tôi xin có đề nghị nhỏ thế này
    Những người xin post thơ TTNV do tôi đồng ý đều phải chấp nhận 3 điều kiện sau:
    1)Phải trang trí đẹp,có màu sắc,trong đó có khoảng cách dòng rõ ràng ở đầu bài thơ và cuối bài thơ
    2)Phải chính xác từng chữ một .Post thơ do tôi cung cấp
    3)Phải đề rõ tên tác giả và xuất xứ bài thơ
    Bạn hoamimoihong xin post thơ tôi lên trang web của các bạn và đã được tôi đồng ý và các bạn cũng thấy bạn ấy post thơ rất chuyên nghiệp .Còn chậm là do tôi đang chỉnh sửa bản thảo
    Do đó để tôn trọng các bạn và bạn tuyet tinh tien tu,topic thơ cũ xin giao lại các bạn còn hoamimoihong sẽ thay tôi lập 1 topic thơ TTNV thứ hai theo chuẩn tôi đã đề ra.Rất mong được sự đồng ý của các bạn và bạn tuyet tinh tien tu.Xin trả lời sớm sớm...Mến"
    ------
    "Làm nhà thơ hay làm vua ?
    Có tài ... như thế cũng bằng thừa
    Nếu chẳng phải tai nghe, mắt thấy
    Hẳn cứ ngỡ như một trò đùa"

    * TTNV có topic ở phần văn thơ hầu hết các diễn đàn VN trên net. Chưa một nhà thơ VIệt nào lại có số lượng topics lớn, nhiều và popular trên Internet như thế.
    Được tranchitrung sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 19/12/2004
  9. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    PS: cái nhìn về một con người thì sau thời gian có thể thay đổi. Tuy nhiên, ấn tượng ban đầu bao giờ cũng hết sức thú vị :)
  10. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Phiền muộn.
    Có những khi cần một chút bình yên
    Để ngẫm về mình trong đôi lần thất bại
    Có những khi mong thời gian trở lại
    Chỉ để nói lời mà ta đã cố quên
    Có những khi trong những nỗi muộn phiền
    Chợt thấy mình lẻ loi và xa lạ
    Có những khi nỗi buồn ôm tất cả
    Nào ai giúp cho một chút ít ấm lòng
    Có những khi khao khát đến vô cùng
    Một lời nói xoa dịu lòng cay đắng
    Có những khi khóc oà niềm trống vắng
    Chỉ được nghe tiếng vọng của màn đêm
    Có những khi bàn tay đã cầm lên
    Và chỉ chút nữa thôi sẽ xa rời mãi mãi
    Nhưng tim yếu hèn đã kéo hồn trở lại
    Để sống lắt lay với tháng tháng ngày ngày
    Có khi nào không ? rũ bỏ được kiếp này
    Giá mà thân ta chỉ là cây là cỏ
    Chẳng cười vui, chẳng bao giờ sầu khổ
    Cũng chẳng đam mê những cám dỗ cuộc đời
    Nào ai ước mong sinh ra được làm người ?

Chia sẻ trang này